1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Langthang

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 09/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Anh biết rồi cũng có ngày em lang thang qua đây, đọc những dòng anh đã viết cho em. Anh vẫn vậy. Cô đơn..lang thang 1mình. Thời tiết lạnh hơn nhiều phải không em? Đã lâu rồi anh không còn viết được gì nữa. Vậy mà những bài thơ anh đã viết, thấy sao giống như đã viết cho anh ngày hôm nay...Thơ muốn đốt đi. Còn đàn thì đã đứt dây, ai nối lại được cho anh đây? Anh chỉ muốn lần cuối em hãy đọc, đọc hết những gì từ đáy lòng anh đã viết cho em. Muốn một lần được hát cho em , cầm tay và nhảy trong bản nhạc anh đã viết cho riêng em...Một điệu Valse ngọt ngào khi mình quen nhau...Bản Tango khi mình xa cách, giận hờn...Anh sẽ dành cho riêng em...
    MÙA ĐÔNG​
    Anh ngồi đây trong căn phòng lạnh lẽo
    Nhớ em nhiều nhưng chỉ gọi trong tim
    Anh biết rồi em nơi xa lặng im
    Đôi mắt buồn em nhìn vào xa vắng...
    Giờ mùa đông bầu trời không còn nắng
    Để mà tô cho má thắm em hồng
    Giờ mùa đông bên ngoài đầy gió lộng
    Gió vào phòng, em có giá buốt không?
    Anh nhìn em, mà tê tái trong lòng
    Vẫn em kia, lặng im, buồn không nói
    Vẫn em kia..cho lòng anhmuốn hỏi
    Đến bao giờ trời mới hết mùa đông?
  2. mail_merge

    mail_merge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0

    Có dám thi nhảy không?
    [/quote]
    Chà chà , xem ra nhảy cũng đẹp mà thơ cũng hay nhểy . Thế sao còn bị thất tình ...Khổ chưa kìa
    Tui thi thì ko , nhưng đang muốn học nhảy quá . Vào BDC thấy zui zui . Chắc phaỉ kiếm một chỗ học nhảy . Chỗ nào hay , chỉ giáo cho đàn em ?
    NHưng thơ này xem ra thơ thẩn quá . Lúc thì thất tình , lúc thì thơ cóc vỉa hè Linh tinh wa
  3. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tối nay qua ODC, chào em một tiếng, ngó mặt anh, nom đẹp trai không đã. Nhảy đẹp là một tiêu chuẩn rồi. Nhưng em ghét người xấu trai lắm. Tiết lộ tên thật đi cái, dạo này em ít thăm đất nhà mình nên người lạ chẳng hiểu ai vào ai.
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chiều mai qua Dancing Q đi, hẹn gặp
  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    LÃNG QUÊN CHIỀU THỨ 7
    Có những chiều thứ Bảy bước lang thang
    Một mình tôi lê chân trên hè phố
    Cứ như thế chẳng biết về đâu nữa
    Đi về đâu? Tôi nào biết về đâu?
    Chiều Tứ bảy người ta bước với nhau
    Vui vẻ lắm họ nói cười ríu rít
    Vui vẻ lắm, từ lâu tôi cũng biết
    Nhưng từ lâu tôi cô độc, quen rồi.
    Có buổi chiều Thứ bảy đếm mưa rơi
    Mưa lạnh lắm rơi đầy trên phố vắng
    Ngồi trong quán cùng ly Cà-fê đắng
    Đếm giọt chiều...từng giọt ... tí tách rơi.
    Có buổi chiều Thứ bảy...vẫn mình tôi
    Khác gì đâu cũng như bao ngày khác
    Một mình đi giữa phố đông tấp nập
    Buồn chi nhiều, tôi nhủ vậy là hơn.
    Nhưng có chiều Thứ bảy rất cô đơn
    Đem nỗi nhớ rót đầy trong chén rượu
    Cô đơn, một mình, nào ai có hiểu
    Cô đơn, một mình, nên lòng thấy quạnh hiu.
    Cô đơn, một mình, đi tìm lấy tình yêu
    Tìm cái nửa của mình đang còn thiếu
    Cô đơn, một mình, vẫn nào ai có hiểu
    Chiều Thứ bảy buồn, chiều thứ bảy cô liêu...
    Chúc em luôn hạnh phúc!
  6. GDP

    GDP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại thấy thêm một gã hâm. Xôm phết. Chép thơ nhiều vào nhé, keke, khéo lại có thêm vài cô hâm vào đối ẩm.
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    ^ Điên
    HẠT MƯA VÀ NƯỚC MẮT​
    Hạt mưa và nước mắt
    Cũng đều giống như nhau
    Mưa buồn trên khoé mắt
    Lệ rơi trong đêm sâu.
    ...
    Ai chẳng có niềm đau
    Dù mỗi người mỗi khác
    Người nhìn mưa cúi đầu
    Kẻ cười ra nước mắt.
    Hạt mưa và nước mắt
    Ừ, có lẽ giống nhau
    Khi mà ai từng khóc
    Giữa mưa buồn đêm thâu.
    ...
    Ai đã từng yêu nhau
    Có mấy ai từng khóc
    Dù hạnh phúc, khổ đau
    Hỏi : Mưa hay nước mắt?
    Hạt mưa và nước mắt
    Giống nhau không người ơi
    Khi lệ buồn ai rơi
    Giữa cơn mưa buồn tủi?
    ...
    Ai đã từng tiếc nuối
    NHững tháng ngày đã qua
    Có mưa và nước mắt
    Rơi trên nỗi xót xa.
    Hạt mưa và nước mắt
    Giống nhau không người ơi
    Khi từng giọt nước mắt
    Trong vắt như mưa rơi?
    ....
    Ai chỉ một lần thôi
    Đã nếm mùi cay đắng
    Nuốt nước mắt trong lòng
    Nhìn mưa trong đêm vắng?
    Hạt mưa và nước mắt
    Nếu ai bảo giống nhau
    Chắc hơn một lần khóc
    Khi nhìn mưa rơi mau...
  8. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    HOA SỮA
    Có lẽ đâu bây giờ còn hoa sữa
    Mà sao anh vẫn cứ mãi đi tìm
    Gió cuối đông lạnh buốt thổi qua tim
    Anh vẫn bước, nhói đau, tìm hoa sữa...
    Sẽ không còn, ôi sẽ không còn nữa
    Thu đã qua và đông cũng sắp tàn
    Sao anh còn vẫn cứ bước lang thang
    Tìm hoa sữa hay chút hương ngày cũ.
    Hoa sữa sẽ không bao giờ nở nữa
    Em ra đi hoa héo úa mất rồi
    Chỉ còn anh trong kí ức chơi vơi
    Mùi hoa sữa và hình em. Đau nhói..
  9. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM VŨ TRƯỜNG
    Đêm vũ trường
    Nhạc quay cuồng ngất ngây
    Người với người
    Ngỡ như em nơi đây.
    Thà một lần em nói
    Dù làm tim đau nhói
    Để một lần quên hết
    Tình yêu kia sẽ chết.
    Bóng tối
    Sao em không tới
    Khói thuốc mờ
    Anh về bơ vơ.
    Đêm vũ trường
    Nhạc quay cuồng
    Anh ngồi với bóng đêm
    Đêm vũ trường
    Nhạc quay cuông
    Mà nhớ em nào quên.
    Giờ này anh cũng biết
    Chắc em đã quên hết
    Bao dấu yêu ngày nào
    Tình đắm say tha thiết.
    Môi ngọt với rượu mềm
    Anh như muốn lãng quên
    Bóng tối mờ ánh đèn
    Sao càng thấy nhớ em.
    Uống để quên
    Uống để say
    Rượu nồng nước mắt cay
    Tiếng nhạc đêm
    Nát con tim
    Anh cô đơn trong đêm.
  10. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    ?oEm hy vọng sự ra đi của em sẽ có ý nghĩa với anh?
    1. Anh có biết cơ thể em mách bảo rằng em đã khao khát anh ôm em vào lòng, trao cho em những nụ hôn ngọt ngào và dìu em trên con đường tình yêu mỗi khi anh cùng em sánh vai mỗi chiều. Rồi một ngày anh đề nghị muốn em trở thành người phụ nữ đầu đời của anh, em ngỡ ngàng và bối rối. Em chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện ái ân nam nữ. Em lo lắng sẽ có con ngoài ý muốn nên anh vội chạy đi và khi trở về, anh xoè cho em coi những cái bao cao su màu trắng, em ngượng ngùng nên không chạm tay vào vật đó, chúng giống như những viên thuốc có thể làm em đau đớn, hay thác loạn. Không đâu em! Đó là những viên thuốc của đam mê, của sung sướng- Anh đã đáp lại em khi em còn trong niềm thảng thốt. Anh bất chợt ôm lấy thân em và ngấu nghiến, khiến em sợ hãi, em vùng chạy khỏi mảnh đất tình yêu đầy cám dỗ để khép mình trong bốn bức tường vài ngày sau mới ...bất chợt anh đến thăm em ở nhà riêng. Anh đề nghị đưa em đi uống nước, nhưng quán nước có thứ âm thanh ma quái, nó không hợp với em, em đã cảm thấy chán ngắt rồi. Và, lạy Chúa, anh có biết chỉ trong một giây lát thoáng qua, nét mặt của anh gầm gừ, cau có khi nói chuyện với em đã khiến em thất kinh, ngỡ anh là quỷ thần hiển linh, bỗng làm em ghê sợ nên từ lúc đó em tránh cái nhìn trực diện với anh. Em vội vã đạp xe ra về...nghĩ rằng không gặp lại anh nữa...

    2.Vào một tối đẹp trời, đường Hoà Lạc chưa thông, ngổn ngang và bẩn thỉu. Có bao nhiêu nơi có thể hẹn hò, tình tự sao anh không dẫn em tới? Em nhận thêm một nụ hôn vật chất, nghiến ngấu em, cắn em khiến em sợ hãi. Anh có biết em còn là cô gái trinh tiết thế mà anh đưa bàn tay mù dại, anh lần mò vào chỗ kín, định biến em thành đàn bà bằng cử chỉ dại khờ, ngốc nghếch của anh. Em...đã khóc, em sợ và bỏ chạy trong khi anh ngơ ngác như chưa hiểu lỗi của mình.
    3. Từ lúc vào học Trung Học, em đã mến anh vì anh rất đẹp trai, anh học giỏi và rất tình cảm với em. Em chỉ mong đến giờ học là chúng mình có thể thấy nhau, em đã ngơ ngẩn lần anh nghỉ học vì ốm. Em đã đứng trước nhà anh mà chẳng dám vào nhà. Em đã ốm khi thấy anh đèo một bạn gái khác trên đường. Chúng mình cũng có những khoảng thời gian thật tươi đẹp bên nhau. Rồi một hôm, mẹ anh gặp em và nói: " Bác muốn thằng N. nhà bác đi du học cháu ạ. Bác biết tình cảm của hai đứa, nên cháu nên chuẩn bị tinh thần, bác mong cho tương lai của hai đứa tốt hơn..." Và thế là học xong Trung Học, chúng ta xa nhau, và em biết em cần phải sống cho chính mình, em cần có một bạn trai bên em trong suốt những năm dài dằng dặc ấy, anh chỉ còn là ảo ảnh quá khứ mà thôi.
    4. Anh hẹn em vào môt buổi chiều, để em tới nhà anh và giặt hộ anh những chậu áo quần mà cả tuần nay anh mải lên lớp nên ứ đọng lại. Em xếp lại lịch học và thu xếp qua nhà anh, từ lúc yêu nhau, anh đã giao cho em một bộ chìa khoá. Em tới nhà anh lúc 3 giờ chiều, thấy trong nhà có ánh đèn vàng, chiếu hắt ra từ trong phòng ngủ, em cứ ngỡ anh có nhà nhưng đang ngủ. Mở khoá cổng nhẹ nhàng, em bước vào nhà, em đứng như trời trồng ngay tại cửa buồng khi nom thấy...anh ngủ bên một người có mái tóc dài, em lê bước chân nặng nề đi qua phía cửa hông nhìn xem cô gái đó là ai !!! - đó là người yêu cũ của anh. Em không hét, em không ồn ào, em dắt xe ra khỏi nhà, và để nhà anh toang hoác, em bỏ chạy và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào, cổ em nghẹn đắng, mắt em nhoè đi. Em tìm đến người bạn gái thân thiết nhất và oà khóc nức nở. Anh là người đàn ông đầu tiên trong đời em đó! Tại sao thế anh? Em đã làm điều gì sai để anh trừng phạt em như thế? Tại sao hôm qua anh ăn nằm cùng em mà hôm nay anh lại có thể....Em không thể tin nổi vào mắt mình và cũng không muốn nghe điện thoại khi anh gọi nữa. Em đã mất anh rồi.
    5. Gần một năm, em chẳng hề gần gũi với một người đàn ông nào, em gặp anh khi em mới bập bẹ biết khiêu vũ, anh là một quản lý của một nhà hàng, nhìn anh thoáng qua - một thanh niên khoẻ mạnh, cao ráo, ăn nói nhẹ nhàng. Quen nhau được mấy tháng, anh dẫn em qua nhà anh chơi, mẹ anh là một phụ nữ siêng năng, một thân một mình chèo chống nuôi cả nhà. Bố anh đang ủ bệnh, nhìn rất đáng thương. Gần tết, anh đưa em về nhà bằng xe máy, lúc về tới nhà, mặt mày xơ xác, mẹ đã lo lắng cho em rất nhiều. Anh hay tin bố em là giám đốc một công ty, nên anh hay kể lể chuyện ấy với bè bạn. Bố em tinh ý quá, bố nói là: " dường như cậu bạn con mong đợi gia sản của chúng ta rất lớn đó con ạ. Bố xem tướng nó, cũng không phải đứa tháo vát gì, con mà nhận lời làm vợ nó, bố chỉ e là sau này con sẽ khổ,..." Em vẫn chưa tin lời bố nói cho đến khi, đi đường xa mà anh nói: "anh chỉ mang có hai mươi ngàn đồng vì anh nghĩ nếu anh mang nhiều tiền thì sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay", hơn một lần đi chơi anh để em chi trả, anh đã đi làm, còn em đang là một cô sinh viên, hàng tháng em cũng chỉ xin cha mẹ em số tiền vừa đủ sống. Em bực mình lắm, anh không có lòng tự trọng, anh không có sĩ diện tối thiểu của thằng đàn ông, vì em đã nghĩ dù mình có giàu có thế nào đi chăng nữa, cũng không muốn rước một gã trai bao về. Thế là em ra đi...
    6. Anh hơn em những tám tuổi, anh muốn có gia đình, trong khi em còn đang học hành dang dở. Em lại là một người học xuất sắc nên có nhiều khả năng ở lại trường, em cũng yêu anh chân thành, muốn trở thành vợ anh lắm chứ, nhưng anh giục em cưới bằng cách làm cho em có bầu, em đau đớn bỏ đứa con đầu đời của mình trong một bệnh viện, những khoảng thời gian anh phải xa cách em, em đã linh cảm có chuyện chẳng hay đã tới, uh cái ngày đó đã đến, anh bỗng thú nhận là có một lần anh gặp phải lũ ma trơi, đấy là cách anh gọi về những cô gái điếm.
    Ngày tháng trôi qua, anh cũng thưa gặp em hơn với lý do bận làm ăn, em chợt thấy trong người mình có nhiều điều khác lạ. Em phải vào viện để khám bệnh xem tình hình ra sao, bác sĩ nói rằng em đang mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm do vệ sinh ******** kém. Thế là em bắt buộc xa anh, rời xa anh mãi mãi vì những điều anh mang lại cho em chẳng có tốt đẹp gì.
    7. Anh kém em một tuổi, gia đình em và bạn bè đều khen hai đứa mình đẹp đôi. Chúng mình sánh vai nhau đến nay đã gần 3 năm anh nhỉ? Lúc mới yêu nhau, thấy anh luộm thuộm nhưng được cái thông minh và dí dỏm nên em hầu như không quá quan trọng chuyện ăn mặc. Em thích anh ở chỗ nhiệt tình, và luôn đem lại cho em khoái cảm. Nhưng những thời gian gần đây, khi anh mở tiệm nét, mỗi khi em đi công chuyện, đầy mệt mỏi về tới nhà, thì bắt gặp cảnh mắt anh dính chặt với màn hình, tay không nghỉ với những trò chơi game online vô bổ. Em can ngăn anh thì anh trả lời, anh đang kiếm tiền bằng trò chơi trên mạng. Anh chỉ cần cơm ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày là đủ. Anh ơi, thế còn con chúng ta, nó muốn xin bố mẹ để đi du học, hay chúng muốn đi đây đó, thì anh và em cần phải kiếm thật nhiều tiền để cho chúng ta và con nữa chứ. Em sốt ruột cho tương lai của chúng ta lắm. Xin lỗi anh, lúc viết những điều này, em đã nghĩ em không thể chọn anh để làm chồng em được. Em muốn có một người sống có trách nhiệm với bản thân mình và con cái nữa. Mặc dù biết em ra đi sẽ làm anh buồn. Nhưng em hy vọng sự ra đi của mình là có ý nghĩa với anh sau này.

    8. Anh thân yêu, em đã chia tay với một người đàn ông yếu sinh lý, nhưng anh ta lúc nào cũng lớn tiếng chỉ trích em là người đàn bà dâm đãng, là xấu xa, là người không biết kiềm chế. Em rất đau khổ cho đến khi gặp anh, anh là một chàng trai cao lớn, khoẻ mạnh. Em khao khát được hưởng ân lạc cùng anh. Nhưng anh yêu hỡi, em có một cơ thể dẻo dai hơn anh có lẽ vì sáu năm sinh ra trước anh khiến em tôi luyện được thần thái ấy. Song anh yêu ạ, em chỉ muốn nói nhỏ rằng: anh cần phải hiểu khí tiết người của người đàn bà lúc đạt khoái cảm có ý nghĩa rất to lớn, nếu anh biết làm cho người phụ nữ đạt khoái cảm rồi mới hoàn thành sự sung sướng của mình, anh sẽ có lợi rất nhiều. Âm khí của người đàn bà sẽ khiến người đàn ông được trẻ trung và đầy sinh lực, người đàn ông sẽ hấp thụ Vượng khí của người đàn bà. Ngược lại, nếu anh chỉ qua loa, muốn cho riêng mình sung sướng mà bỏ mặc người phụ nữ của mình trong nỗi chơ vơ, khắc khoải, chẳng thể nào có được tinh hoa, tinh tuý của ái ân, khoái lạc. Anh rơi vào cảnh bất mãn với chính mình, chửi rủa bản thân mình sao lại "********* sớm". Anh không phải là dũng sĩ ngay trên cái giường của mình, anh mất tự tin. Còn em, cái cảm giác anh rời bỏ thân thể em sau khi anh đạt khoái cảm, anh vội rút về mà chẳng thể hiểu em hẫng hụt, trống trải đến nhường nào. Sau mỗi cuộc mây mưa, dù em có cực khoái, dù anh có cực lạc. Nhưng anh hãy nhớ cho rằng, nếu anh vội vàng bế " thằng cu nhỏ" về tĩnh dưỡng, em hụt hẫng, trong lòng bất an vô cùng. Lâu dần, em cảm thấy chuyện gần gũi với anh chẳng có gì làm em đáng nhớ nữa. Em hết dần những khao khát yêu thương. Đành phải xa anh...

    9. Em bắt gặp ánh mắt đắm đuối anh dành cho em vụng trộm sau lưng áo của bạn em, anh ngồi khuất nẻo trong bóng tối, ngắm nhìn em khiêu vũ. Anh không cao lớn, nhưng có một thân hình vạm vỡ, khuôn mặt dễ thương và hóm hỉnh. Em biết ngay từ giây phút ấy, anh đã mê say em, muốn có em?Chúng mình hẹn hò nhau, gặp gỡ nhau và cùng nhau thưởng thức trái cấm tình yêu. Nhưng em vẫn chỉ là một phụ nữ Á Đông, không muốn chia sẻ tình yêu, chia sẻ người tình cho bất cứ ai khác. Anh thú nhận rằng, anh không thể bỏ cô ấy, đó là người phụ nữ đầu tiên khi anh đặt chân đến xứ này. Cô ấy cách xa anh hàng ngàn cây số, nhưng anh vẫn muốn có cô ấy, và anh yêu em. Không! Không! Anh làm tan vỡ trái tim em vào cái ngày anh rời xa Hà Nội để gặp gỡ cô ấy để quyết định anh sẽ lựa chọn cô ấy hay em. Và chính em muốn là người chủ động với thân phận của mình chứ không phải là anh. Có lẽ sự mạnh mẽ rời xa anh ngày đó đã khiến anh luôn thèm khát em mỗi khi anh gặp em, dù chỉ là thoáng qua khi em trong tay với người đàn ông khác.
    10. Chúng mình vẫn yêu nhau thế mà phải xa nhau, ngày hôm nay em lấy chồng đấy, anh có biết không? Em không thể lấy anh vì mẹ nuôi em dọa em rằng: ?oNgày chúng ta cưới nhau, mẹ em sẽ tự tử?. Em đau đớn vô cùng, em đã không đủ mạnh mẽ để nuôi tình yêu của chúng ta đến ngày đươm hoa kết trái. Anh hãy sống sao cho có ý nghĩa với người phụ nữ sau này của anh nhé! Em xin lỗi, em thấy chúng ta thật bế tắc với những hiềm khích của hai gia đình, em mệt mỏi và muốn sống một mình một thời gian và cũng đâu ngờ em phải xa anh mãi mãi?

    11. Anh để em chọn lựa căn nhà, số phòng và hướng ở, chúng mình đi mua sắm đồ đạc cùng nhau, cùng nhau bàn bạc về những trang trí trong nhà. Anh về nhà sau giờ làm để ăn những món ăn do em chuẩn bị từ mấy giờ trước đó. Chúng mình có 3 năm hạnh phúc lẫn nhiều đắng cay. Em ngỡ anh sẽ là người đàn ông cuối cùng trong đời em. Nhưng từ ngày anh mua được nhà, người vợ cũ của anh đòi quay lại, muốn sinh thêm một đứa con cùng anh. Với sự hộ thuẫn của cha mẹ đôi bên. Anh nửa muốn đoàn tụ gia đình, nửa vẫn muốn níu kéo em, vì tình cảm anh dành cho em sâu nặng. Thế nhưng, cái ngày anh dối em đi Sơn Tây ấy, thực ra anh đi Hải Phòng thăm vợ anh. Em buồn lắm. Chúng mình tách riêng nhau nằm ngủ cho dễ. Và em có một chàng trai mới, anh ta trẻ hơn em vài tuổi, ngọt ngào và lãng mạn. Anh ta khiến em nhung nhớ và thèm khát khi em đang sống cùng anh. Và cái ngày phải xa anh cũng đến, anh để vợ con anh đến ở cùng anh, anh vẫn muốn có em. Song em đã chán ngán anh rồi. Em có bồ mới, và anh đã thất tình, anh đau khổ vì em phản bội anh, thực ra chúng mình ai phản bội nhau hả anh? Chỉ là không duyên phận nữa mà thôi.
    12. Anh đã lớn tuổi, giỏi giang trong công việc, và có một tài sản kếch sù. Anh muốn lấy vợ rồi sinh con. Anh gọi em là ?ovợ yêu? nhiều lần làm em thấy nhàm. Anh nói tục qúa nhiều khi chuyện trò với em. Khi anh coi những điều ấy là bình thường, em lại muối mặt vì em đã gạt những điều đó từ rất lâu rồi. Những từ ngữ chẳng khác nào của kẻ đầu đường xó chợ. Em e ngại những đứa con của em cũng có cách hành văn như bố chúng. Em muốn anh thay đổi dẫu biết là khó khăn với anh. Nhưng than ôi, có điều này em không thể chịu được., khi anh ở bên em, anh như con mèo lười nhác, anh thô kệch trong chuyện chăn gối, và chỉ muốn em ở thế chủ động. Em không phải cỗ máy, em không muốn phải chiều chuộng anh như các cô gái lấy lòng anh bằng cách này cách khác. Anh muốn có em thì anh cần phải động não, động chân tay và đôi khi cần phải làm nô lệ cho em.
    13. Em muốn anh dùng những loại thức ăn bổ dưỡng để sức khỏe anh được nâng cao, nhưng anh gạt bỏ những ý tốt của em với câu hẹn nhạt nhẽo ?o anh sẽ thu xếp thời gian?. Em thấy đôi mắt anh luôn đỏ ngầu, dầu anh chẳng hề uống rượu hay có dịch đau mắt hoành hành. Anh có biết là gan của anh yếu lắm, em có thể nhìn tướng sắc của anh để hiểu dẫu cho em chưa hề đọc hồ sơ bệnh án của anh. Gan yếu thì vẫn có cách chữa, nhưng anh yêu hỡi, nếu anh cứ hút thuốc như ?othằng nghiện?, ngày hết hơn một bao như thế, nếu có con với anh ?" đó sẽ là những đứa con không may mắn, bố chúng không mạnh khỏe, chúng sẽ không thông minh, mạnh khỏe như em mong muốn. Em vẫn thương anh cho đến khi em thấy những mùi hôi từ miệng anh làm em nản, làm em thờ ơ, làm em sợ cái cảm giác phải hứng những hơi thở của anh phả vào mặt em. Thế là em xa anh, đến tận bây giờ nhớ lại những hơi thở của anh cũng vẫn làm em rùng mình sợ hãi.

    by PhuongMai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này