1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Langthang

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 09/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Thí sinh No13 này mà chia tay đúng vào ngày Thứ 6 thì láng mạng lắm nhị.
  2. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua 1 lượt mươ?i mấy thí sinh thấy thí sinh số 5 chối nhất. Anh na?y ma? rước vê? nha? khéo "đo lọ nước mắm, đếm cu? dưa ha?nh" cho xem. Bựa nhất la? mấy gaf trai đi chơi bắt bạn gái tra? tiê?n, co?n tiê?n mi?nh thi? giưf khư khư. Tiếc ră?ng thơ?i nay nhiê?u ke? hơi bị...vô liêm si?, chậc
  3. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ! bác nghệ sĩ ơi ! xin đừng để em lang thang vào chốn Xập Xình này, xin hãy để em được thanh thản và nhẹ nhàng đi ra không chút vướng bận sầu vương ( là vì không tìm được một thông tin gì hết về dancing ạ )
    Thế bác nhé! Chúc bác vui tươi, và ngày càng xinh tươi để con đừi ươi cũng phải................. chết tươi vì buồn cươi.!!!
  4. dkcd

    dkcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng .. abc một tí, cũng thấy thảnh thơi !
  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hic, minh xây nhà trong Làng văn hoá Dancing, vậy mà vừa mở cửa, đã thấy có mấy bác "đi" vào, đầu tiên là Dancinginthemoonlight, nhìn thấy "đống" to lù lù giữa nhà,khiếp thật, cứ nghĩ là một thằng ku BOY nào đó. Thấy phơi bày hết chỗ kín, chỗ hở, chỗ lồi, chỗ lõm,thật hài hoà, tôi cứ nghĩ bạn đang Dancing. Và tôi tin bạn là một người con gái đầy nữ tính, Kín đáo nhưng Quyến rũ, Gợi cảm trong bước chân Latin, Thân mật, Gần gũi nhưng Sang trọng, Quí phái trong Standard...?Xin lỗi, tôi chỉ là một thằng nhà quê, xấu xí, Lùn vì văn hoá, Nghèo vì tiền bạc, Bẩn vì nghệ thuật, có gì không phải bạn bỏ quá cho.
    Bạn hãy nhẩm theo một điệu Valse mà tôi đã viết khi nghe bài " Over and Over ", thay lời xin lỗi, nhé Dancinginthemoonlight. ( And I Wrote it In the Moonlight, too ).
    Nơi đâu em vui không, có nhớ anh trong lòng. Anh đang cô đơn hát dưới đêm trăng mộng. Gửi theo mây gió với bao ân tình, bóng trăng lặng nhìn, cũng thương cho đôi mình...
    Đợi chờ anhem nhé, anh hứa sẽ quay về, với em trông trăng thề, nắm tay nhau mình đi. Đừng buồn anh em hỡi, khi đã yêu nhau rồi, anh sẽ không quên lời, hứa yêu em trọn đời...
  6. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Úi giời ! bác nghệ sĩ ơi ! xin đừng để em lang thang vào chốn Xập Xình này, xin hãy để em được thanh thản và nhẹ nhàng đi ra không chút vướng bận sầu vương ( là vì không tìm được một thông tin gì hết về dancing ạ )
    Thế bác nhé! Chúc bác vui tươi, và ngày càng xinh tươi để con đừi ươi cũng phải................. chết tươi vì buồn cươi.!!!
    [/quote]
    Bạn cứ Lang thang đi, rồi một ngày nào đó bạ sẽ Ngộ ra được nhiều điều. Hơn 10năm trước, khi còn học cấp 2, tôi đã được biết đến dancing qua điệu chacha đầu tiên, phổ cập trong tiết thể dục. Tôi chẳng có sự thích thú nào khi đó. Lang thang... 6năm trước, tôi lại biết đến Dancing qua 1lớp Esperanto, do 1 thằng học cùng lớp dạy, cho có phong trào. Tôi hồi đó ghét Dangcing, vì không dám ôm 1ng con gái để nhảy, và thấy môn này thật bùn cười, hơi ai ái...Và rồi mất 1năm lang thang đi học nữa, tôi mới có thể biết được 1chút cơ bản. Những gì tôi biết ngày đó khác bây giờ rất nhiều rồi. Dù tôi hơi bị thiếu I-ốt, tập mãi mà không được, nhưng bây giờ Dangcing đã là niềm đam mê của tôi, dù khi ra sàn, tôi chỉ thích ngồi lặng lẽ 1mình để nghe nhạc thôi. Cứ langthang đi, biết đâu 1ngày nào đó lại gặp nhau, học hỏi được nhau, ai biết được.
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    HOA SỮA
    Quán đông người cười nói vui bên nhau
    Mà sao anh thấy cô đơn tủi sầu
    Cà - fê đắng lơ đãng nhìn khói thuốc
    Biết bây giờ em anh ở nơi đâu?
    Hà Nội buồn, trời vào thu em ơi
    Mưa nhẹ rơi thấm ướt áo anh rồi
    Mưa không lạnh mà sao hồn bằn giá
    Đường anh về sao thấy thật lẻ loi.
    Mình quen nhau cũng vào mùa Hoa sữa
    Cũng mùa thu có gió lạnh heo may
    Và anh cũng chẳng biết vi sao nữa
    Mà nhớ em cho đến tận hôm nay.
    Chân lang thang, mùi Hoa sữa đâu đây
    Đèn hắt hiungả nghiêng soi bóng gầy
    Đường trống tênh chẳng biết về đâu nữa
    Lòng thấy mềm như rượu uống quá say.
    Tàn cuộc vui người ta về với nhau
    Anh một mình về cùng với đêm thâu
    Mùi Hoa sữa thoảng nhẹ bay trong gió
    Mưa thu rơi ướt lạnh mối tình đầu.
    Tình yêu buồn nên tình đẹp thiên thu
    Duyên không trọn nên ngàn lần thương nhớ
    Tôi với em biết chẳng thành duyên nợ
    Nên ngàn ăm ấp ủ cuộc tình buồn.
  8. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngọt ngào, sẽ có đắng cay
    Nếu ấm êm, có ngày giá buốt
    Chẳng dám mong đắng cay không đến
    Chẳng dám chờ êm ấm trôi qua
    Ai cũng bảo tình yêu bất tử
    Để rồi yêu, rồi lại phôi pha
    Ai cũng tin tình yêu bất diệt
    Để rồi lại đánh mất niềm tin
    Tôi không cần tình yêu bất diệt
    Tôi không ham hạnh phúc vĩnh hằng
    Tôi chỉ ước một điều thật nhỏ
    Nắm tay em đi suốt cuộc đời
    Được C1LY sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 04/12/2006
  9. invig

    invig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bài của chị dancinginthemoonlight là những chuyện có thật mà chị cóp nhặt à chị? Chắc không phải 1 người, chứ 1 người thì em đúng là bái phục
  10. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi đi xa, lại thấy nhớ HN nhiều. Trở về, vẫn mùi hoa sữa nồng nàn...dù ko còn ai mong đợi...Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào em lại quên anh, có lẽ nào anh lại quên em...
    Anh trở về sau những cuộc vui
    Rượu cay
    Hồn say.
    Anh trở về trong căn gác lẻ loi
    Đêm buồn
    Mưa rơi.
    Tay lạnh bên phím đàn
    Anh lại hát...
    Bài ca xưa anh viết
    Cho tình yêu tha thiết
    Anh một mình ngồi hát
    Trong mưa buồn, gió rét.
    Tình đẹo thủa ban đầu
    Là khi mình bên nhau
    Bài ca ngày hôm nào
    Anh vỗ về nỗi đau.
    Hát lại khúc ca vui
    Mà sao buồn biết mấy
    Ngoài sân mưa thu rơi
    Sao lạnh lùng đến vậy?
    Có ai không như anh
    Đã yêu em chân thành?
    Có ai không như em
    Quay mặt đi vô tình?
    Anh trở về trong đêm vắng, lệ rơi
    Lang thang
    Phố không người.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này