1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Langthang

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 09/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nhịp nhàng tha thướt lướt trên sàn,
    Điệu nhạc du dương cho bước thêm mơ màng
    Đôi chân theo nhau khi lãng đãng rồi ngừng
    Để cuộc tình đến say sưa mãi mê man...
    Này nhịp tình yêu khúc Tango
    Mặn ngọt tình vui hé môi mong chờ
    Hay câu yêu thương nay tới lúc nhạt mờ
    Để cuộc tình đến say sưa...mãi bơ vơ...
    Chiều nay phải ngồi nghe lại gần 500 bài hát, thỉnh thoảng có một số bài Dance chợt nhớ cái gì xa xôi...Bản Tango này em đã trong tay ai? Bản Tango này anh sẽ nhảy với ai...?
  2. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Em bé bán hoa
    Trên vỉa hè
    Giữa trời giá rét.
    Những cánh hoa mỏng manh
    Run trong cơn gió lạnh...
    Biết bao người đi qua
    Nơi em bé bán hoa
    Có mấy ai dừng lại
    Chiều. Gió lạnh. Xót xa.
    Mua cho em bông hồng
    Cánh hoa đỏ như nhung
    Mà như ngàn dao sắc
    Đâm tôi. Tái tê lòng...

  3. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Anh không thể viết thêm về em
    Cũng không thể viết thêm về nỗi nhớ
    Tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ
    Về một thời đã xa...
    Trái tim anh đã già
    Đã qua thời sôi nổi
    Trái tim đầy đá sỏi
    Khô cằn cỗi từ lâu.
    Từ khi không còn nhau
    Anh đã ôm nỗi nhớ
    Từ khi ta mất nhau
    Trái tim anh rạn vỡ.
    Giờ chỉ còn quá khứ
    Về những ngày đã xa
    Tất cả rồi quên lãng
    Trong trái tim đã già.
    Trái tim xưa mù loà
    Lạc trong vườn tình ái
    Trái tim nay thật thà
    Mang nỗi buồn tê tái.
    Nên anh không thể viết
    Một lần nữa về em
    Với yêu thương tha thiết
    Cho trái tim ngủ yên.
    Noel rồi, chắc em vui. Anh vẫn vậy, chẳng có gì. Dù sao cũng chỉ có một mơ ước nhỏ thực hiện được. Chẳng biết bao giờ có thể tặng em? Chẳng biết bao giờ có thể gặp em?
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Em đến mang niềm vui
    Và những lời yêu mến
    Em đi để nỗi đau
    Tháng ngày không xoá hết.

    Đừng tiếc nữa và cần chi nhớ nữa
    Tiếc làm gì, ngày tháng đã dần trôi
    Đừng đến nữa và cần chi nhớ nữa
    Nhớ làm gì, tình cũ đã phai phôi..

    Em đến bên cạnh anh
    Dìu nhau theo tiếng nhạc
    Giờ bản nhạc ngày xưa
    Em trong tay người khác.

    Đừng hát nữa và cần chi nhớ nữa
    Bài tình ca xưa viết tặng riêng em
    Đừng hát nữa và cần chi nhớ nữa
    Đêm sắp tàn, tình ơi hãy ngủ yên..

    Em đến mang cho anh
    Niềm vui và hạnh phúc
    Em đi để lại anh
    Đắng cay cùng nước mắt.

    Đừng đến nữa và cần chi nhớ nữa
    Đến làm gì, thôi tình hãy đi đi
    Đừng đến nữa và cần chi nhớ nữa
    Đến làm gì, khi mình đã chia ly...

    Phải vậy không em?
  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Không biết e thấy hình không, dù không hoàn hảo lắm, nhưng đó cũng là một ước mơ nhỏ của anh đã thực hiện được. Bạn bè ai cũng mua giúp anh. Vậy mà tặng cho một người sao lại khó khăn vậy?
    MỘ TÌNH​
    Đào nấm mộ giữa trái tim hoang dại
    Rồi đặt lên cành hoa trắng dịu dàng
    Hoa ngày xưa anh ép trong trang vở
    Mà bây giờ thành màu trắng khăn tang.
    Rồi xung quanh anh sẽ trồng cây xanh
    Như cây trên đường ngày nào em nhỉ
    Không có em cây vẫn xanh như thế
    Nhưng không em anh thấy thật lẻ loi.
    Rồi anh đến bên mộ một mình ngồi
    Nhưng anh sẽ chẳn khóc đâu em nhé
    Anh của em vẫn lạnh lừng như thế
    Vẫn một mình, mình anh biết mà thôi.
    Tên của em anh cũng đã khắc rồi
    Không phai mờ trên tấm bia kỉ niệm
    Anh viết sẵn từ lần đầu em đến
    Đâu có ngờ, lần cuối bước em đi...
    Buồn nào hơn nỗi buồn của biệt ly
    Khi đã biết là chia lìa Mãi mãi
    Thắp nén nhang trên tấm biatình ái
    Mộ tình này anh tưởng nhớ riêng em...

    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 04/01/2007
  6. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    NOEL
    Lại thêm một mùa NOEL qua nữa
    Vẫn một mình con đi lễ Chúa ơi!
    Gió lạnh lùng, sương khuya thấm ướt vai
    Người yêu con giờ đây xa xôi lắm.
    Ở nơi ấy bầu trời đầy nắng ấm
    Đêm Giáng sinh chắc sẽ rất là vui
    Chúa giáng trần, chuông vang khắp nơi nơi
    Trên Thánh đường, lời thánh ca vang mãi.
    Con nơi đây gió lạnh lùng tê tái
    Lễ đông người sao con quá lẻ loi
    Người con yêu ở xa lắm Chúa ơi!
    NOEL buồn, mình con đilễ Chúa!

  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    VỚI ANHLẦN CUỐI​
    Em rót đi rồi ngồi đây chút nữa
    Lần cuối cùng rồi mình uống thật say
    Em rót đi khi chỉ còn đêm nay
    Lần cuối cùng rồi xa nhau mãi mãi.
    Đừng nhìn anh bằng mắt buồn tê tái
    Hãy cười lên, vui như những hôm nào
    Mà chúng mình đang còn ở bên nhau
    Cười với anh, để anh vui lần cuối.
    Lau mắt đi, vuốt lại làn tóc rối
    Hãy là em nhu em của ngày nào
    Mà chúng mình mới gặp nhau lần đầu
    Em nhìn anh sao thơ ngây đến thế?
    Đừng em ơi, đừng ngồi im lặng lẽ
    Nói gì đi, em hãy nói gì đi
    Lần cuối cùng khi trước lúc chia li
    Như ngày xưa bên anh em vẫn nói...
    Vẫn anh đây sao mà em bối rối
    Vẫn anh đây, vẫn anh của hôm nào
    Dù bây giờ em thay đổi ra sao
    Anh vẫn thế, em ơi anh vẫn thế.

    Em rót đi và vui cùng anh nhé
    Ly rượu này mừng hạnh phúc cho em
    Dù bên em giờ không phải là anh
    Anh biêt lắm, em ơi anh biết lắm...
    Có gì không, ngoài kia đêm sâu thẳm?
    Trăng thì mờ, đâu có giống ngày xưa
    Hãy nhìn anh, em ơi em thấy chưa
    Anh vui lắm, chẳng biết vì sao nữa?
    Uống đi em, àh, em ơi có nhớ
    Cũng đêm nào mình ngồi dưới trăng không?
    Rồi bên anh, em cũng khẽ nói rằng:
    ''''Em vui lắm'''' , ừh, anh luôn còn nhớ...
    Hãy rót đi cho anh thêm chút nữa
    Thêm một lần, một lần cuối mà thôi
    Vui lên em, vì mai đã đi rồi
    Bên người mới sao làm chi đau khổ?
    Tất cả rồi sẽ chỉ là quá khứ
    Hãy quên đi để đón lấy tương lai
    Hãy quên đi, quên trong men rượu cay
    Và anh nữa, em ơi cần chi nhớ...
    Để một mình anh buồn đau là đủ
    Biết em vui, anh hạnh phuc lắm rồi
    Em ơi em, có thấy anh đang cười
    Anh vui lắm, cười đến rơi nước mắt.
    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 09/01/2007
  8. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Từ mấy thu rồi... vẫn nhớ nhau
    Lang thang, lạnh lẽo với thương đau
    Trách ai đem cành Hoa sữa ấy
    Mà viết tình anh vạn nỗi sầu.
    Ước gì anh bán được thơ anh
    Mua một mùa thu môt mối tình
    Mua những con đường đầy Hoa sữa
    Còn hơn đem đổi lấy hư vinh...
    Em đọc đi những dòng thơ anh viết
    Em thấy không, mới đau đớn làm sao
    Ngày quen nhau... vừa như mới hôm nào
    Chưa yêu nhau, sao xa nhau em hỡi?
    Em đọc đi những dòng thơ anh viết
    Hãy đọc đi để hiểu hết tình anh
    Em đọc đi những dòng thơ tha thiết
    Của lòng anh với tất cả chân thành.
    Thơ không hay nhưng mang đầy ý nghĩa
    Anh viết bằng tất cả máu trong tim
    Bức tranh kia anh vẽ bằng kỉ niệm
    Mà suốt đời anh không thể nào quên...

    [​IMG]
    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 10/01/2007
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong.
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng. Ít ra chúng mình cũng in cùng NXB.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này