1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Langthang

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 09/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bao xa hoa đam mê vây lấy em, anh ta mang cho em khôg thiếu chi - Anh thì không
    Đua em lên ngôi cao trong trái tim, yêu như say như điên theo bước em - Anh thì không...
    Thế gian nghìn đàn ông giống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông khác. Vì đã yêu, thì dù em thế nao, tình này anh vẫn thứ tha cho người...

    Bản Rumba này cũng không đủ buồn, không đủ để làm em khóc, bằng một lời của c. Em muốn c làm ở sàn nhảy vì em muốn lần cuối được mời c, dù lần cuối cùng....I HAD THE LAST WALTZ WITH U, TWO LONELY PEOPLE TOGETHER. I FELT IN LOVE WITH U, I HAD LAST WALTZ SHOULD LAST FOREVER..
    HOẠ MI KHÔNG HÓT NỮA
    Mười hai bến nước thênh thang
    Bến nào em đã sang ngang theo chồng
    Tiễn em chẳng có pháo hồng
    MÌnh tôi nhắp chén rượu nồng mừng em
    Ngả nghiêng dưới ánh trăng đêm
    Lang Thang Hồn **** mơ tiên...đâu ngờ...
    Tình nào là tình bơ vơ
    Chết đi để lại nấm mồ trong tim
    Đêm qua tôi đứng lặng im
    Chờ ai chỉ thấy ngoài hiên mưa buồn
    Rơi đầy trên nỗi cô đơn
    Mưa hay nước mắt tủi hờn...mưa ơi
    Bài thơ tôi viết cho người
    Muốn đem gửi tặng, nhưng rồi lại thôi
    Hoạ mi không hót nữa rồi
    Trong mưa còn lại một người bơ vơ.....

    Em sẽ tới. I SWEAR!
    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 01/02/2007
  2. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Ngày em đi lấy chồng
    Về vui bên người khác
    Ngày em đi lấy chồng
    Trái tim anh bật khóc...
    Ngày em đi lấy chồng
    Anh về lòng tan nát
    Mừng cho em lấy chồng
    Về vui bên người khác.
    Ngày em đi lấy chồng
    Anh về buồn biết mấy
    Rót thêm chén rượu nồng
    Uống mừng cho người ấy...
    Ngày em đi lấy chồng
    Nếu như em có khóc
    Thì giọt nước mắt nào
    Thương cho tình đã mất..?
    Ngày em đi lấy chồng
    Theo người bước sang sông
    Bỏ anh em lấy chồng
    Em ơi vui nhiều không?

  3. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em
    Gò bồng đảo căng tràn nhựa sống
    má ửng hồng - môi mắt lả lơi
    Ào ạt đến đam mê quyến rũ
    Cuồng dại
    phơi bày
    Anh
    Thằng bé con- tâm hồn tội lỗi
    xác thân này - trả cõi hư không.
    Tan vào trong em - đốt nốt men tình
    dục vọng
    ngây ngô
    Sống lớn khôn dưới bầu vú mẹ - rồi dại khờ trước vòm ngực của em.
    Bài thơ này khá hay, mình tình cờ đọc được trên một trang web, cũng là của nghesilangthang. Không biết có phải là của bác nghesilangthang2002 này không?
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 26/02/2007
  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 26/02/2007
  6. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    He he, phét lác vừa thôi...
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 26/02/2007
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chả biết chú này chú biếu xén Mod cái gì mà mod để topic tồn tại lâu ác.
  9. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Biếu tập thơ cây nhà lá vườn.
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tiền không phải là tất cả, mà là thơ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này