1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh cảm phải k? Mọi người giúp e với?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dong_paris, 13/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dong_paris

    dong_paris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Lãnh cảm phải k? Mọi người giúp e với?

    cứu em với các a chị ơi. e có lẽ có vấn đề về khả năng cảm nhận ********, có lẽ bị cái mà người ta gọi là lãnh cảm

    e năm nay 22 tuổi. Bf của em 25 tuổi. E lần đầu với bf cách đây hơn 1 tháng. lần đầu của em đau đớn k thể tả được. tuy nhiên lần đó bf của e biết e đau nên chỉ cho vào d khoag 1/4.
    vì đau quá nên sau đó 1 tuần e và bf mới làm lần thứ 2. lần này a ấy cho vào hết, e thấy đỡ cảm giác đau nhưng còn cảm giác rát và tức tức cái ổ bụng. lần đó bọn em làm 2 lần trong 1 buổi nhưng k lần nào em thấy dễ chịu chứ chưa nói đến cảm giác sung sướng. E gần như phải chịu trận để chiều a ấy

    bf of e ở xa nên 2 tuần sau đó nữa bọn e mới làm lại lần nữa. lần này tồi tệ hơn vì khi d a ấy abc abc em cảm thấy khó chịu k thể tả được. cảm giác khó nói lắm nhưng khó chịu vô cùng, cả đau, rát, tưng tức vùng ổ bụng. E chỉ mong cho a ấy làm nhanh nhanh

    Ai giúp e với, người ta bảo sau 3 lần là có thể quen và thấy sung sướng. E đã qua 5-6 lần rồi mà vẫn cảm giác tồi tệ kinh khủng.

    Nói thêm, em k có bệnh gì về phụ khoa cũng như nội tạng, mà trước khi a ấy abc em vẫn thấy thích lắm, của e vẫn ướt át bt mà. Em và bf cực kỳ yêu nhau. E luôn muốn làm cho a ấy thực sự sung sướng. A ấy cũng muốn làm cho em sung sướng lắm. trước khi abc abc bf của e vẫn khởi động e lâu, nhưng e k có cảm giác thích a ấy đưa "cái ấy" vào như người ta nói đâu.e chỉ thích sự cọ xát nhẹ bên ngoài.mà hình như e có sự nhạy cảm với âm vật chứ k phải âm đạo. có cách nào chữa k. ai bít giúp e với

    E không dám nói với a ấy là e thấy khó chịu với chuyện đó. E sợ cảm giác này kéo dài rồi có ngày e k chiều được anh ấy nữa,e sẽ bắt a ấy dừng cuộc chơi nửa chừng thôi. Hix.
    bọn e chưa làm lần tiếp theo. e luôn có cảm giác thích thú và chờ đợi lần tiếp nhưng vẫn sợ cảm giác hụt hẫng và đau đớn khi a ấy làm. Mà e biết chắc mình lại sẽ đau và khó chịu

    E bị làm sao vậy? có cách nào giúp e k? mọi người giúp e với.
  2. troublemakerhn

    troublemakerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Không phải là lãnh cảm đâu, chỉ là vì em mới làm chuyện này, lại còn bị đau nữa nên chưa quen thôi.
    Vợ chồng chị lúc mới lấy nhau cũng thế. Nghe những gì em nói chị thấy giông hệt chị lúc đó. Lần đầu tiên chị bị đau khủng khiếp, đến nỗi khóc nhè làm anh thuơng quá cũng khóc theo. Chị cũng bị tức tức vùng bụng dưới như em vậy. Thành ra những lần sau anh chưa cho vào chị đã sợ, lo thủ thế rồi, mặc dù lúc đấy có ham muốn. Thế là phải tập dần cho quen để hết đau và hết sợ đau. Ngày nào cũng làm, sau khoảng 3 - 4 ngày thì thấy chỉ đau lúc mới cho vào, còn vào được rồi thì không đau nhiều nữa, tuy nhiên nếu đổi tư thế là vẫn thấy đau. Cứ làm hàng ngày thêm một tuần nữa thì hết đau hẳn, nhưng chưa thấy có cảm giác thích. Phải mất một khoảng thời gian nữa khi đã hoàn toàn quen với chuyện này thì mới bắt đầu thấy thích và ham.
    Em và bạn trai lại không gặp nhau thường xuyên được nên cũng hơi vất vả đấy. Nhưng cứ chuẩn bị tâm lý cho tốt, đừng sợ hãi quá, có thời gian thì tập rồi dần sẽ hết thôi. Chứ nếu không quen để lâu quá mà cứ thế này thì khéo sẽ trở thành lãnh cảm thật đấy.
    Tập tành kiểu gì thì cũng nhớ dùng các biện pháp tránh thai an toàn nhé.
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Cái này cũng khó nhỉ, bạn trai ở xa mà lại khuyên là tập liên tục cho quen... hoá ra là xui dại nhau à???? .
    Mà thực ra cũng chẳng biết nói gì hơn cả.... Tốt nhất là đi ... nhờ....

  4. troublemakerhn

    troublemakerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ được cái xuyên tạc ý tớ là giỏi. Tớ bảo là hồi đấy vợ chồng tớ phải tập thường xuyên chứ có bảo em ấy là phải tập thường xuyên đâu. Tại em ấy không có điều kiện nên tớ bảo em ấy cứ chuẩn bị tâm lý cho tốt, có thời gian thì tập. Đề nghị bác đọc lại cho kỹ đi nhé.
  5. dong_paris

    dong_paris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Người ta hỏi nghiêm túc để giữ gìn hạnh phúc mà
    em cảm ơn chị troublemakerhn nhé. nhưng em vẫn sợ những lần tiếp theo lắm. và vẫn sợ mình là người k có cảm xúc ********
    bf của em ở xa, k tập thường xuyên dc. liệu có cách khác không ạ?một năm chúng e chỉ gặp nhau được khoảng 10 lần, hix. vậy thì bao giờ cho e bình thường nhỉ. a ấy biết k làm e hạnh phúc a ấy cũng áy náy và k vui tý nào. mà thương a ấy lắm, k ngại OS e nữa. nhưng e cũng k thấy thích thú gì, mà cứ thương a ấy cố chiều mình mà làm vậy
    về tránh thai thì bọn e dùng BCS, trừ lần đầu k dùng. Có lẽ k sao chứ ạ?
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    chả phải đâu bạn ạ! chậc con gái phương đông mình yếu ớt nên khổ thế đấy! ko có cái gì khiến cho mình bị tổn thương dù nặng hay nhẹ mà thích ứng ngay được nhất là nói về cái chuyện nhạy cảm này
    cố gắng thôi miễn là ko phải nói cố quá thành quá cố
  7. huongdiep

    huongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    1/ Em chưa sẵn sàng cho chuyện đó, có thể chỉ vì chiều bạn trai mà chưa thực sự nhập cuộc vì em có nhiều lý do phải sợ (tâm lý đã làm em như vậy).
    2/ Bạn trai em đã quá hấp tấp (chưa làm cho em thực sự sẵn sàng đã "công thành".
    Cải thiện 1 trong 2 lý do trên (hoặc cả 2) anh nghĩ lần tới cảm giác sẽ tốt đẹp hơn.
  8. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, không lẽ lại buột miệng nói là để mình giúp cho.
  9. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Em không nên nghĩ như thế, em nên nghĩ rằng BF của em rất yêu em và thích OS chứ không phải cố làm em vui, đổi cách nghĩ cũng cảm thấy thoải mái hơn đấy.
  10. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ, càng vội vàng càng hỏng.
    Trước hết bạn trai cần phát triển kỹ năng kích thích, hôn hít, vuốt ve các loại, chọc ghẹo khắp nơi. Chuyện ấy không phải chỉ tập trung tại "chỗ ấy", mà rải khắp mọi nơi trên ... bạn.
    Trong lúc đang vật, khi công ty cấp "nước" đã làm việc, và "anh Ấn muốn dzô" thì phải từ từ, thật chậm, bắt đầu từ bàn tay. Có thể ngón út xung phong đi trước rồi tới các ngón khác, cuối cùng là ngón cái, sau đó tay rút lui, nhường cho .... "chân". (Nhớ phải cắt, mài móng tay cẩn thận).
    "Chân" (không phải bàn chân nhé, mà là ... biết rồi còn gì ) tiến vào nhẹ nhàng, từ từ, sao cho công ty cấp nước kịp làm việc.
    Nếu bạn đau thì "chân" dừng lại, nhưng không lùi. Có thể để yên một chỗ thật lâu cho quen. Quen rồi thì tiếp tục "vào". Phải vào, đằng nào cũng vào, nhưng vào khéo thì mới hay, phải không nào?
    Vào hoàn toàn rồi thì để đó nghỉ ngơi vui chơi vài phút. Sau đó mới làm việc. Đau dừng lại, hết đau làm tiếp, nhẹ nhàng. Cứ thế bạn sẽ quen. Đến lúc bạn thả lỏng các cơ và không còn đau nữa là thành công.
    Lần sau tiếp tục làm như thế cho đến khi quen.
    Trong lúc làm, nếu bạn trai "xìu" vì để một chỗ quá lâu thì cũng không nên buồn. "Đời còn dài" mà.
    Đúng thế, đời còn dài, kiên nhẫn một chút là mọi chuyện sẽ ổn.
    Dzậy đi he!

Chia sẻ trang này