1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh cảm!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hibou, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hibou

    hibou Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lãnh cảm!!!

    Bạn gái mình và mình chưa làm lần nào. Mình thì rất muốn làm chuyện đấy. Bạn gái mình nói rằng, khi nào có hứng sẽ làm... Trước giờ mình vuốt ve kiểu nào cũng vô dụng, có điều mình lại không thể cởi áo của nàng, vì nàng... không cho. Hic hic, kích thích ngoài quần áo thì ăn nhằm gì! Làm sao để tiến tới được đây, xin các huynh đệ chỉ giúp
  2. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bác lựa hôm nào đưa cô ấy đến nơi vắng vẻ, it người rồi làm đủ các công đoạn sau:
    1- bẻ quặt tay cô ấy ra đằng sau, cẩn thận kẻo cô ấy đau quá
    2- đè ngửa cô ấy ra ghế băng
    3- ôm chặt lấy cô ta
    4- gí sát miệng vào tai cô ấy
    5- hét: "anh yêu em"....
    6- Xong việc khoanh tay nhìn trân trân vào mắt cô ấy xem có hiệu quả gì không?
    NQ có mỗi cách ấy thôi. Bác cứ thử xem.
  3. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy không tin là bạn yêu nghiêm túc (xin lỗi nếu tôi võ đoán, song đây là khả năng mà tôi nghĩ). Cô ấy đang đề phòng, cô ấy vẫn còn do dự, bạn ạ! Hoặc hoàn cảnh khi bạn âu yếm đối với cô ấy không thật an toàn. Thời gian bên nhau quá ngắn, địa điểm dễ bị bại lộ.
    Nhiều người phụ nữ vẫn mơ ước lần đầu tiên của mình không phải là vào đêm tân hôn (khi mà ai cũng biết cô dâu chú rể làm cái trò gì!) mà là vào một lần tự do không bị ràng buộc bởi.... bố mẹ sắp về , không phải giấu diếm và bất tiện vì phòng không liền kề toa-lét hoặc phòng tắm; là ở trên giường êm ái thoải mái an toàn chứ không phải là ở ghế băng, ngoài trời. Và họ tin tưởng là bạn cũng an toàn ********, không mắc bệnh ********, có trang bị sẵn sàng bao cao su để không làm cô ấy mang thai. Rất nhiều điều mà bạn và cô ấy phải hiểu nhau trước khi có lần đầu tiên.
    Làm phụ nữ tin tưởng và sẵn sàng để yêu hết mình rất dễ dàng! Yêu thật lòng, kích thích cô ấy bằng tình yêu chứ đừng nghĩ đến việc kích thích bằng tay.
    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 25/11/2004
  4. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    Cô ấy còn có mồm...Nhỡ cô ấy hét toáng lên anh làm gì đấy thì hơi fiền nhỉ?
    Em suggest là hôn nhẹ vào tai nhé...Hiệu wả hơn là gí sát miệng vào
    Chắc chắn là ko hiệu quả gì rồi...Vì dù gì cũng là ngoài đường..Ruồi muỗi ko cắn chết thì cũng cảm lạnh...Tốt nhất là ko nên có hiệu quả gì..
    Tình yêu đáng yêu thật nhưng mà cái kế sách đó em thấy 10 fần bại 9.
    Được teenagedirt sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 25/11/2004
  5. Apples

    Apples Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    xoá bởi ndungtuan vì vi phạm nội quy, mời tham khảo [topic]265852[/topic]
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 25/11/2004
  6. robby_n_more

    robby_n_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Đừng wên cô ấy còn có chân..Nhỡ cô ấy đá cho một fát trúng chỗ ko nên trúng thì...Người yêu mất tật mang...
    Ơ kìa, em gái cứ nghĩ con giai thằng nào cũng đứng tấn như bao cát để em đá ấy. Tư thế tiện nhất là đứng bên cạnh, tiện tay quặt.
    Cô ấy còn có mồm...Nhỡ cô ấy hét toáng lên anh làm gì đấy thì hơi fiền nhỉ?
    Thì anh bảo đưa đến chỗ vắng vẻ, it người rồi rùi. Cẩn thận thêm cuộn băng keo dính
    Cái này thì được...Cũng có lý nhưng mà bác trai chẳng bảo kích thích kiểu đấy vẫn vô cảm còn gì.
    Vì bác ấy chỉ mỗi ôm, không làm đủ món. Chỉ ôm không thì không đủ....
    Ờ thì em yêu anh...Còn gì để thắc mắc đâu...Nhưng mà anh nói yêu em lúc đấy là nói dối rồi....Anh yêu cái khác nhỉ
    Thì phải giở chiêu bài true lie ra xem có rủ nòng thương không chứ.
    Chắc chắn là ko hiệu quả gì rồi...Tốt nhất là ko nên có hiệu quả gì..
    Thì không thành công cũng thành nhân, cứ phải thử. Teen không thấy bác hibou cào rách cả quần con người ta ra mà có ăn thua gì đâu. Bác hibou nhỉ? Chuyện này bác cứ nghe tôi, đừng nghe con gái! Bọn họ chiện ấy cái gì chả nói không thích nhưng có khi anh em zai làm thì lại khoái.
  8. Guest

    Guest Guest

    ahhh....được cái bạn gái bác cũng đá chân vô cái đèn vàng rồi....đèn có xanh được hay không là do bác nhá...
    alright lets get started.... bác đi lôi về cho em một bộ undies thật gợi tình vào, gói bọc cẩn thận tặng nó....nhớ rải hoa hồng trong hộp nhá rồi đặt bộ đồ lót vào, lacy càng tốt.... có điều kiện nhét thêm cái váy vô cho nó hiệu quả bác ạh....
    Hôm sau nhá, hi vọng cuối tuần đến nhanh, bác lừa nó mặc cả bộ vào , treat một candlelight dinnner + wine sessión ( bác mà còn trẻ thì đừng động đến wine nhá ).... một lúc sau nó choáng váng ngất ngây, bác thủ thỉ dịu dàng với nó rồi đòi xem....đòi xem bằng được cái bác mua cho nó nhé ( em ứ bảo bác xem khác )..... mơn trớn nhẹ nhàng tình cảm, it countss....
    ---------------------
    cái bác nhatquoc kia cheapskate thế, chỗ nào ko tới lại tới vườn hoa .... tính nó như thế đố bác lôi được nó vô bụi rậm ý....
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Các cụ gái đọc thía quái nào ấy nhở.
    Mình nói là chỗ vắng vẻ, it người là các cụ ấy nghĩ ngay ra vườn hoa mới bụi zậm.
    Thôi, tôi té cho vắng vẻ để bac hibou hành sự.
  10. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hic kịch bản như thế thì em cũng thấy tàm tạm nhưng mà em cũng nghĩ nên thực tập ở nhà thì hơn...
    Chứ nếu cả hai ko kiềm được thì sao hả anh?
    Mà sao kịch của anh giống mấy anh Hàn thế...Có cái cảnh ko cho hôn nhưng mà giật tay lại để hôn đó.
    Trong fim Giấc mơ vươn tới một ngôi sao

Chia sẻ trang này