1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh cảm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Carefree, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carefree

    Carefree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lãnh cảm

    Thấy các bạn trên đây bàn tán sôi nổi mà sao có lúc mình thấy ganh tị quá. Chẳng hiểu từ bao giờ mình đã ko còn có được những cảm giác hỉ nộ ái ố như vậy nữa. Thật ra cũng có một số người đến với mình nhưng chằng hiểu sao mình ko hề có hứng thú và "làm biếng" bắt đàu một cuộc tình mới mặc dù trong lòng luôn mong mỏi sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp. Mâu thuẫn quá fải ko? "Lãnh cảm" đây ko fải là lãnh cảm trong chuyện kia mà chỉ là trong tình cảm thôi.

    Bạn nào có cao kiến thì giúp mình thoát khỏi tình trạng lãnh cảm này với nha. Help me!!!
  2. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hichichic sao giống mình thía ko biết
    Có điều mình thì khác 1 chút, mình vẫn cười, vẫn nói thậm trí vẫn còn có thể tán người ta có thể làm người ta điêu đứng vì những quả dưa bở, nhưng thực sự trong lòng mình chẳng cảm thấy gì, rỗng tuếch thờ ơ. Mình muốn 1 mình lắm, mình chẳng thích iu, có lẽ mình sợ iu thì đúng hơn. Sao lại nội bất xuất ngoại bất nhập thế nhỉ. Mình đang cố tìm cách lẩn trốn, mình sợ giáp mặt rùi trái tim mình nó lại rung lên trở lại. Nhớ HN lắm, muốn về lắm nhưng lại sợ về, vể rùi sẽ như thế nào nhỉ? Mình thà để nó hoá đá và mãn nguyện với cảm giác thờ ơ với đời hơn là cái cảm giác có người iu. Bản thân mình cũng chẳng hiểu đang muốn gì, mâu thuẫn, chán nản, muốn 1 mình
  3. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng mỗi mình "khác người", khó hiểu, ...
  4. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Khi ko còn tình cảm với nguời ta, cách tốt nhất để cho ng ta biết để ng ta ko buồn và mình tự do thì phải làm thế nào ?
    Tớ sợ làm ng ta buồn, quanh co thì tớ thấy khó chịu . Hăy đuợc đến đâu hăy đến đó ? híc
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cũng đang nghi mình bị lãnh cảm ... sau cú sock chia tay vừa rồi ... ôm đấy , hôn đấy ... vậy mà sao chẳng cảm thấy gì nhờ ?... mệt mỏi quá
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 21/10/2006
  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    so_0 và một cô bạn quen nhau, cùng tham gia chung vào một dd, cô bạn đó hay có thói quen viết Nhật kí online trên dd ấy trong một topic của riêng mình Cũng chẳng biết thế nào, nhưng khi đọc những dòng chữ lung tung đầy cảm xúc đó, so_0 lại biết khá rõ về tâm tư của cô nàng. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, một lần đọc NK, so_0 biết là tình cảm mà cô nàng dành cho so_0 chuẩn bị đi về số 0, như cái điểm khởi đầu của nó .. Rồi, so_0 chủ động mở lời để nói với cô nàng là tụi mình kết thúc ở đây, cô nàng thì lại nói với so_0 .. tình cảm của em dành cho anh ko còn nữa! Dẫu sao đó cũng là một kết thúc nhẹ nhàng, gặp nhau qua mạng, rồi ngoài đời, để rồi cuối cùng, bắt đầu ntn thì kết thúc thế ấy, thật sự so_0 nghĩ tốt nhất ko nên gặp nhau trong một quán nước nào đó rồi nói mình chia tay, hay nói tình cảm dành cho nhau ko còn Từ đó cho đến nay, uhm, cũng 3-4 tháng rồi, cả 2 cũng ko gặp lại, chính xác hơn, cô nàng tránh gặp so_0... Nhưng so_0 cũng ko níu kéo, gặp, muốn níu kéo, có lẽ cũng được, nhưng thế này có lẽ hay hơn!
    so_0 kể câu chuyện nhỏ của mình, ko phải để làm loãng topic mà để hy vọng là câu chuyện của mình có thể giúp ruou_thit_lon chút nào đó.
    Dạo này so_0 đang fall in love với một cô khác, nhưng ngoài nỗi nhớ dày vò ra, so_0 ko có cảm xúc gì khác, vậy đó có phải lãnh cảm ở một nghĩa nào đó chăng Nói nói cười cười đó, vui vẻ đó, bực bội đó, mà trong sâu đáy lòng thì lại thấy một sự bình thản hiếm có, lạnh lẽo, ko những trong itình cảm, mà còn ở rất nhiều điều khác, đó là gì hở bạn!?!
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    ... vì chưa gặp đúng đối tượng thôi..
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thế thì mấy bạn bù cho tớ đi!
    Tớ đang cần lãnh cảm gấp để tập chung vào công việc + luyện Yoga - "tâm vô tạp niệm"
    Yêu nhiều mới khổ các bạn ạ! Chả yêu ai - "mãi mãi tuổi thần tiên" - là sướng nhất trên đời đó!
  10. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải thôi vì bạn.....chưa gặp mình

Chia sẻ trang này