1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh cảm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Carefree, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Còn chút gì gọi là cảm xúc hay rung động không ?!
    Thấy mình cũng gần rơi vào cái trạng thái gọi là " lãnh cảm " đó rồi đấy , chuẩn bị đi lại con đường mòn không lối thoát . Mà không , lãnh cảm làm sao được khi nỗi nhớ anh lúc nào cũng ẩn hiện trong em ?!
    Em muốn xa Hà Nội , 1 vài ngày thôi để tìm lại chính mình , để em biết em vẫn còn tình yêu ở nơi đây , tình yêu với tất cả ở mảnh đất yêu thương này .
  2. quyet_chi_lam_giau

    quyet_chi_lam_giau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Lãnh cảm à??? Chỉ cách đây vài ngày...mình còn đang cảm thấy lâng lâng 1 cô bé...vậy mà h đây, chỉ sau 1 buổi sáng (ngủ dậy), mọi chuyện dường như thay đổi...tất cả trở nên rất bình thường...ko hề gợn sóng...chắc lãnh cảm roài!!!
  3. Carefree

    Carefree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lãnh cảm - có thể đó chỉ là một cảm giác nhất thời thôi. Người ta chẳng fải đã nói con người là sinh vật cô đơn nhất trên hành tinh đó sao, vì có những cảm giác ma ta ko thề nào chia xẻ vơi bất kì ai, cho dù đó là người ta yêu thương nhất hay người bạn thân.
    Hy vọng là sau những khoảnh khắc đó, những người lãnh cảm đều có thể tiếp tục hết mình với cuộc sống hiện tại, mở lòng ra với tất cả mọi người. Riêng Carefree vẫn luôn tin rằng một ngày ko xa sẽ có người giúp Carefree hết lãnh cảm. Welcome chàng!!
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay so_0 mời cô bạn đi chơi, nói chuyện vui vẻ, bông đùa, đưa đẩy, ... nhưng ngay cả trong những lúc vui vẻ nhất, thú vị nhất thì so_0 lại thấy mình tách ra làm hai, trong lòng thật "lạnh", có lẽ là ko phải lạnh, nhưng bình thản, phẳng lặng như cái bác gì muốn bù tập Yoga cho thanh tịnh đấy, còn ngoài mặt, sắc thái, giọng nói, thái độ, ánh mắt, cử chỉ lại khác hẳn, nó sinh động và có hồn hơn hẳn, nó có cảm xúc, còn trong lòng thì ko gì hết. Vậy gọi là lãnh cảm?!!
  5. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bệnh lãnh cảm có thể chữa được mà!!! ^^
  6. Carefree

    Carefree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cách nào thế? Bạn có thể giúp so_0, Carefree cũng như một số bạn khác ở đây hết bện ko vậy?
  7. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    okie, tối qua đọc qua lại nghĩ là lãnh cảm trong truyện ấy ^^
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    tiến gần đến rồi đấy ! thấy cảm xúc như chai sạn .
    Dửng dưng.
  9. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng 1/2 thế giới này là đàn ông nhưng không hiểu sao mình bây giờ chỉ nhìn đàn ông qua kẽ ngón.Thất vọng về con trai Việt Nam lắm mà chẳng hiểu vì sao cả.Hình như bây giờ con trai không còn như ngày xưa nữa thì phải , không còn như mình nghĩ nữa đâm ra thấy chán. CHẳng thích được thằng nào nữa cả.
  10. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Để chữa bệnh, trước hết cho ra khỏi đầu suy nghĩ mình bị Lãnh cảm

Chia sẻ trang này