1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh cảm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Carefree, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    àh, chị 0.5 úi, so_0 đã thế này 1/2 năm nay roài , Gạt hay ko gạt từ ấy ra khỏi đầu cũng rứa thôi, huống hồ có lẽ có nhiều người còn cả mấy năm trời, chứ ko chỉ vỏn vẹn vài tháng như so_0 đâu
    @kiss: so_0 chả bênh vực cho đàn ông con trai bây giờ, có điều là cái gì cũng thay đổi theo tgian bạn ạ, nhất là quan điểm của con người. Mà, so_0 hỏi khí không phải, làm sao bạn biết là bạn là mẫu người phụ nữ nguyên thủy - thời xưa, vậy? Và cả một câu hỏi của một chú Mít đặc là.. đàn ông theo thể loại bạn mong muốn là gì vậy?!?
    Được so_0 sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 25/10/2006
  2. hdespas

    hdespas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ở cuộc đời này mà lại nói là ghét yêu ư ? phi lí ...
    thử hỏi, tại sao chúng ta lại ở trên cõi đời này, xin trả lời rằng đó là vì tình yêu . chúng ta từ đâu đến, xin trả lời rằng :từ tình yêu. và chúng ta lập hoà binh trên thế giới bằng cách nào? xin trả lời là bằng tình yêu. vậy có thể nói không được xa lánh tình yêu, đừng cho tình yêu vào hòm kín.
    còn tình yêu đôi lứa? đó là trời chưa thương bạn đấy thôi, hãy biết chờ đợi, rồi một ngày nó sẽ đến, lúc đó tôi sợ rằng bạn có muốn ghét nó cung không được.
    tôi cũng vậy, tôi đang đợi trời thương đây, trong lúc đợi thì tôi vẫn phải tiếp tục bước tiếp con đường của mình thôi, biết đâu ở cuối con đường này sẽ có một ai đó đang chờ đợi tôi trở về.
  3. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    căn bệnh na?y thật đáng sợ
  4. alibb

    alibb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu một con bệnh nặng.
    Tui 25t, đẹp trai, học cực giỏi, biết cách làm ăn, kiếm nhiều tiền, gia đình khá giả.
    Ngoài ra, am tường điện ảnh, văn học, âm nhạc, kiến thức có thể gọi là hiểu biết trong các lĩnh vực xã hội học như triết, tôn giáo, lịch sử. Ngoài ra còn có niềm đam mê với vật lý. Nói chung là yêu khoa học.
    Đá banh, bơi lội giỏi, hát rất hay (Không dám so với Tùng Dương nhưng ăn đứt mấy thằng Lam Trường, Đan trường), đặc biệt, biết chơi Piano.
    Dĩ nhiên cũng có vài tính xấu như bê bối, lề mề, không thích giao tiếp, làm việc tùy tiện, mọt sách (nếu có thể xem là tính xấu thì cũng kể ra luôn)
    Nhưng lại không muốn có bạn gái, ngán ngại việc lập gia đình. Chỉ thích đọc sách, có tình cảm gì thì cũng từ sách mà ra.
    Bố mẹ thì đang thúc ép. Bố mẹ già rồi, muốn có cháu, có mỗi thằng con trai mà tui cứ thế này mãi thì cũng không được.
    Có ai giúp tôi trị căn bệnh này không?
  5. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    con bệnh này nặng quá, chắc roài khó có cơ hội qua khỏi.
  6. Carefree

    Carefree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ui trời. Alibb đang khai bệnh or tự quảng cáo vậy? Nghe lí lịch trích ngang của Alibb mà Carefree muốn hết bệnh luôn vậy đó. Có gì Alibb cứ liên hệ với Carefree, Carefree sẽ giúp Alibb hết bệnh hehe
  7. tinhco_77

    tinhco_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai nhà khá giả.... phải nói một ngươi quá toan vẹn. ngươi ta có câu toàn vẹn quá thành hoá ra chẳng có gì. Lại con ko muốn có bạn gái nữa chứ. Haaa vậy là căn bệnh của bạn là phải tìm bạn trai rồi.
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp phải đối tượng...
    Chỉ số cao quá, hổng ai dám với cũng nên hêhê
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thế bao giờ có thể gặp đúng đối tượng?
    Ai cũng nói như bạn nhưng chưa ai trả lời được câu hỏi trên, một câu trả lời thoả đáng.
  10. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ( lãnh cảm)

Chia sẻ trang này