1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạnh lùng & vô cảm ... ta nhìn cuộc đời !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngheothamtien, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng & vô cảm ... ta nhìn cuộc đời !

    [center]Lạnh lùng và vô cảm[/center]

    Cũng khá lâu rồi ... hôm nay ta lại gặp lão ... vẫn vậy .. vẫn cái mặt đầy sẹo .. ánh mắt lạnh lùng ... không có jì thay đổi ... vẫn như ngày ta gọi lão là ..." Ông Trùm".
    Lão nhìn ta và nói:" mày vẫn vậy ... chẳng thấy jì khá hơn cả .. mày và Lệ Mẫn sẽ không bao jờ đến đc bên nhau .. trừ khi .. mày thuộc về thế giới này ..."
    Thuộc về thế giới này? Liệu rằng ta có thể làm vậy ... bước vào cuộc sống giang hồ ...
    Lão hiểu những jì ta nghĩ .. và lão lại nói: " Chúng ta không fải là những người có học vấn cao .. không có cái đầu mà thế giới kia gọi là " siêu việt" ... nhưng thế không có nghĩa chúng ta không thể giàu có ... không thể không có nhiều tiền ... muốn vậy .. hãy biến mình thành kẻ lạnh lùng .. thành 1 kẻ vô cảm .. không yêu ... không hận .. không vui ... không buồn ... không biết sợ hãi .. lúc ấy .. chúng ta sẽ mạnh lên rất nhiều .. và sẽ làm đc mọi thứ "
    Phải chăng là như vậy ? ta nhìn lại cuộc sống này ... nó ném cho ta bao nhiêu buồn phiền .. bao nhiêu đau khổ. Rất nhiều người .. ngay chính cả những người thân yêu không cho rằng ta có thể làm 1 điều jì đó .Ta bị coi thường .!..!...
    Đến lúc ta phải thay đổi lại mình ... phải loại bỏ hết cảm xúc ... biến mình thành kẻ vô cảm ... lạnh lùng ...
    Cuộc sống này ném cho ta nỗi buồn .. thì ta sẽ ném trả lại gấp nghìn lần ....
  2. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    Thực dụng...​
    Nhìn lại cuộc sống này, có ai là không thực dụng ...
    Con người thay đổi ... lòng người cũng thay đổi ... liệu còn có ai sống vì người khác nữa không ???....
    Em cũng đã thay đổi ... thay đổi đến chóng mặt .. em không còn là cô bé hồn nhiên đáng yêu ngày xưa trong lòng ta ... em cũng sống thực dụng như bao người khác ... thực dụng ngay cả trong tình yêu ...
    Trên đời thứ đáng sợ nhất là jì nhỉ .... đó chắc chắn là lòng người ... thật đáng sợ ... đáng sợ
  3. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rất đúng " Điều sợ nhất là lòng người" vì em cảm giác người ta mọi người sống với nhau chỉ vì vật chất chứ không phải là tình cảm thật. Tất cả mọi thứ đã bị thương mại hoá mất rồi....
    Em chẳng thích cuộc sống như vậy nhưng mà vẫn phải sống thôi biết làm gì đc đây
  4. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    Đại tang​
    3 năm trong họ có 3 đám tang ... năm kia là ông nội .. năm trước là bà nôi... và năm nay là em gái của ông nội...
    Cả họ nói rằng năm sau làm ăn khó khăn cho cả họ vì họ dính đại tang ...
    ta chả tin vào mấy chuyện mê tín ... nhưng năm sau cái mục tiêu mở 1 shop của ta chắc gặp trục trặc .. vì vốn là vay gia đình ... mà đang như thế này không biết có xoay sở đc không ... nản thật

Chia sẻ trang này