1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.... lạnh quá...Nhưng bây giờ nóng dã man !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    .... lạnh quá...Nhưng bây giờ nóng dã man !

    Sau bao năm xa quê, giờ mới được trở lại, thấy quê mình đẹp quá. Ngôi trường cũ của mình cũng đẹp rực rỡ, như thể tất cả đã thay một chiếc áo mới... Đẹp đến ngỡ ngàng.

    Nếu như không có một nỗi buồn làm mờ đi, thì có lẽ lần này sẽ là một kỷ niệm không thể nào có thể đẹp hơn. Bởi lẽ, tuy không gặp được tất cả mọi người thì cũng đã gặp được người mà mình nghĩ là cần gặp.

    Cám ơn Thành Phố Đỏ! Cám ơn cô bé mùa đông!!!

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!


    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 09/05/2003
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em rất xúc động khi đọc anh ah` , em chân thành chia buồn cùng anh nhé !

    Sanu&Putin

  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , em nhớ nhà kinh khủng , hu hu , mùa đông lạnh giá đang làm em buồn và nhớ nhà , hic , muônd về nhà mà nỏ đc về !

    Sanu&Putin

  4. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhớ Vinh quá trời luôn,thèm được mặc áo lạnh mùa đông quá.
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA

  5. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    bac nico78 oi em cung nho vinh qua, ko biet khi mo thi dc ve vinh choi day, thay bac viet nhu the thi em lai cang nho vinh hon.
    langtumos
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Các anh nhớ Vinh đến thế sao. Còn em thì nhớ đến một người vừa rời thành phố mình cơ đấy.Ngày người ta đi em dã không thể gặp mặt dù chỉ 5 phút. Em đã khóc như một con ngốc. Giận luôn mẹ vì mẹ đã giữ em ở nhà vì một lý do ngớ ngẩn chẳng đâu vào đâu cả.
    Phải công nhận là Vinh lạnh thật đấy. Lạnh đến mức mà em chẳng muốn rời khỏi chăn nữa. Đi học về là lên giường nằm ngủ một mạch đến 3h chiều nốt. Mặc kệ bố mẹ gọi xuống ăn cơm cũng chẳng thèm xuống.Lần đầu tiên cảm nhận thấy cái lạnh như thế ở Vinh cơ đấy.
    Trời lạnh thế này mà đi ăn ngô nướng hoặc ốc bà Duệ thì tuyệt. Hôm trước người ta còn ở Vinh em rất muốn rủ người ta đi nhưng nghĩ rằng hoàn cảnh của người ta thì chẳng thể ăn ngon được nên thôi. Giờ người ta đi rồi thì mới tiếc. Bạn bè rủ đi ăn thì lại ăn chẳng ngon vì cứ nghĩ đến người ta mới khổ chứ. Không biết người ta có biết là ở nhà có người nhớ đến người ta như vậy không.
    Noel nam nay ở nhà không vui cũng không buồn. Không vui vì chẳng có ai mà đi cả, bạn bè thì toàn đi đôi. Không buồn vì đã xếp được nhiều sao và những ngôi sao ấy cũng đã đến tay người ta rồi.
    Trời lạnh thật đấy
    angel
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Gặp em thật bất ngờ, mà chia tay cũng thật nhanh. Không ngờ là lúc mình đi chẳng được gặp em để mà nói những gì cần nói. Đến lúc ngồi trên xe, xe chạy rồi vẫn mong sao có thể nhìn được em thêm một lần nữa, vẫn biết là không thể vì lúc đó cả thành phố vẫn còn đang ngủ, em chắc cũng vẫn đang say trong giấc mộng của mình. Chỉ biết nuối tiếc nhìn thành phố dần xa.. xa quá.
    Chẳng thể níu kéo được quá khứ, đành chia tay thành phố, chia tay em mà chẳng biết ngày nào gặp lại! Gửi lại em cùng thành phố lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại em, hẹn gặp lại mọi người!!!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Buồn wá em ơi , lúc nào anh về em dẫn anh đi ăn nhé !
    Noel này buồn như con chuồn chuồn , ko đi đâu cả , cũng ko có ai để mà tâm sự ,hic !

    Sanu&Putin

  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh Sanu ơi, cứ tưởng anh sẽ dẫn em đi ăn chứ. Thế mà anh bảo em dẫn anh đi ăn. Hì! Đùa thế thôi, chắc chắn em sẽ dẫn anh đi ăn ốc bà Duệ mà. Hôm nào về gọi điện cho em nha.
    À, Vinh gần hết lạnh rồi các anh à.
    angel
  10. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày này trời lạnh thấu xương thế mà angeloflife bảo là gần hết lạnh
    Come back, baby ! Don't leave me alone ! I can't live without you !
    Baby, can you feel how much I need you ?

Chia sẻ trang này