1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.... lạnh quá...Nhưng bây giờ nóng dã man !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 27/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hải phòng cũng đã bớt lạnh... Nhưng giò lại nhớ cái Lạnh của Vinh mới chết chứ!!!!
    Hic hic... có ai cứu anh với không nào, sắp chết đến nơi rồi!!!!!!!!!
    Nhớ quá em ơi!!!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Vinh thế thật à anh nico78. Hì, thế thì về Vinh nhanh thôi, có người chờ anh đấy anh nico ơi. Đoán thử xem đó là ai thế.
    angel
  3. DUONGMINHDUC

    DUONGMINHDUC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nhớ Vinh quá các bạn ạ! Mong cho được nghỉ tết sớm mà về quê! Tui đang học năm đầu ở HN. Nỏ biết các bạn thấy răng, Tui cho Vinh ta vẫn cứ khoái nhất. Rộng rãi thoải mái, vô tư mà lượn người đường, nỏ lo tắc đường.
    Nếu ai muốn tết đi chơi cho vui thì có thể liên hệ tui theo địa chỉ sau: Dương Minh Đức - Lớp 47 KD2 Khoa Kiến Trúc Đại Học Xây Dựng Hà Nội or Số nhà 110. Khối 7 phường Trường Thi
    P/S: Quên, tui sinh năm 84, có gì bằng tuổi thì càng hay! Ông mô đi uống rượu rủ tôi với
    ĐỨC
    Lần sau bạn nhớ gõ theo kiểu Telex để hiện chữ có dấu nhé. Thân!
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 17/01/2003
  4. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chào bác!
    Em đay cũng 84 ,cũng tên Đúc và cũng đang ở Hn nhưng có điều khác là em đang học 12 còn bác thi học ĐH rùi..hic..
    Em cũng có ý định thi vẽ nhung là thi bên XD chứ không phải bên kiến trúc....em cũng rất ...mong chờ đến ngày được về quê..hic.cụ thể là tối thứ 2 tuàn sau nữa(27/1) ..có ai đi cùng chuyến không nhỉ...
    PS: bác nhớ di họp off line đó nha..anh em minh gặp măth tí nhể..ke ke...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
    Được ducbayern sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 17/01/2003
  5. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh Nico thử đoán xem ai đang đợi anh ở Vinh nào?
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hic hic... Hình như mình có duyên với cái lạnh ở Vinh.
    Lần trước cũng rét tê người, lần này cũng rứa??? Thế là thế nào nhỉ?
    Cũng còn may, lần này vào mình thấy ấm cúng hơn lần trước nhiều lắm. Không còn phải lo nghĩ chuyện gia đình. Lại được gặp nhiều Anh, Chị, Em. Còn vui nào vui hơn???
    Chắc lần này ra Hải Phòng, lại thấy nhớ Vinh nhiều hơn!!!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  7. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hích hôm qua thì lạnh nhưng hôm nay thì hết lạnh rồi còn gì nữa các bác ?mà có se lanh thì mới gọi là mùa xuân chứ ạ.mà em thấy nó có lạnh bằng ở HN đâu , các bác cứ toàn kêu ca , nhưng được cái trời lạnh thì ai cũng mặt áo ắm và thấy "tròn" cả chứ không phải mỗi mình em "tròn" hi` h`i
    Hương
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ờ thì thế mới nói.
    Hôm qua lạnh chết người đi được. May mà sáng nay có nắng, trời bớt lạnh nhiều. Nếu không, chắc Nico bỏ xác ở Vinh này!!!
    Thế mới biết, trời vẫn còn thương Nico này!!!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  9. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    hic , làm tội mình tối wa , nằm ngủ với 5 cái thân to đùng cùng 1 giường ,ko đủ chăn , đắp tới 3 cái áo mà ngủ , rét kinh khủng , hic hic , chưa bao giờ khổ như thế này , hic , trời ơi là trời.

    Putinvietnam-SanuBạn thân từ thủa ấu thơ!
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Khổ? khổ???
    Nửa đêm giật mình thức giấc, thấy Ku em co ro như con sâu đo, anh thấy tội nghiệp, cố sống cố chết kéo bằng được miếng chăn to bằng cái bánh Gato, trùm được lên cánh tay Ku em, gọi là chia sẻ chút hơi ấm trong lòng...
    Giờ nghĩ lại vẫn thấy thương thương là!!!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!

Chia sẻ trang này