1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X Hà Nội - Dành cho khách Tràng An nghỉ chân và tự giới thiệu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_ha_noi

    Thu_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa... cho em cảm ơn giotmuathu nhé, vì đã đưa hoa_trang_nguyen đi chơi cùng.... Về HN, HTN  nhắc nhiều đến giotmuathu lắm lắm, và khen giotmuathu thật nhiều... nhưng mà em ko nói đâu kẻo nói ra lại có người..." ghen tị" à... Tiếc là em chưa được gặp giotmuathu, tặng cho giotmuathu này[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] giotmuathu thích hoa hồng ko? Tặng hết cho giotmuathu đấy
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói Sài Gòn thích ăn bánh khảo, đậu xanh và sấu dầm (HTN kể vừa mở ra cái hít lìn à ). Nhưng mùa này không còn sấu, hum nào có ai vào em gửi bánh nha!
    HTN sốt cao lắm, người nóng rực, mặt đỏ au như vừa uống rượu ấy, chân tay thì run lẩy bẩy, nói không ra hơi... Đưa quà cho tụi em mà nước mắt nước mũi tèm lem cả, chắc nhớ lại những ngày ăn chơi ở SG xúc động quá. Khi em và Gùng gợi ý là đi ăn ốc cái, HTN mắt sáng long lanh. Ăn xong 5 bát, tự dưng thấy mặt hồng hào trở lại, chân tay cứng cáp, nước mắt nước mũi lặn vào trong mất tiu... Trước khi về, còn gọi với theo: Mai đi nhậu gọi H với nhé! Đúng là ốm kiểu này y học bó tay .
    Vụ đua xe của nhatpc hay HTN nhỉ?
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  3. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    sars

    Amie
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hic... báo cáo cả nhà em có mặt ạ.. hic... mấy h qua bị treo lên mà thấy nhớ mọi người quá cơ.... May mà sáng nay mọi việc đã giải quyết xong, em lại được tự do để chiều còn thực hiện nhiệm vụ cao cả: gửi quà của 7X Sg tới hội Cafe của 7X Hn chứ?
    Mai là thứ 7 rồi, chúc mọi người một cuối tuần thật vui nhé
     
  5. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Trời HA Nôị tiết thu đẹp quá, gió mát trong lành. Thế mà khổ thân em, có đi chơi cũng không thưởng thức hết được hương vị giao mùa.
    Thưa các bác, xin cám ơn các thiện nam tín nữ xa gần đã nhớ tơí iem. hic, em tình trạng ngày hôm nay vẫn chưa khá hơn, mặc dầu đã măm 1 viên pamin sáng hôm qua, 2 viên đề côl gen tối qua và 2 viên nữa sáng hôm nay.

    Tình hình là voi suy dinh dưỡng thật rồi, sắp báo động ở mức nghiêm trọng. Nếu các bác ko tin, tối nay em bay vào tận nơi cho các bác thấy. hic, mặt đỏ, hơi thở khò khè, nóng hôi hổi ( quá mức cho fép) mũi sụt sịt, ko thở được bằng mũi. Mắt lim dim. Tay chân run rẩy. 1 NGày dùng hết 10.000 tiền khăn giấy.
    Chẳng ai tới thăm, chỉ có em là lặn lội đường xa đi thăm lại người khoẻ thôi. Chắc số iem nó trên từng cây số quen rồi ạ. Bực cái số fận, đã cô quạnh lại còn nận đận.
    Nhưng mà cũng vui ghê, tại từ bữa em trở về HN tới giờ thấy cái Fân Khu này đông vui tấp lập hẳn ra, có nẽ nà các bác động lòng thương cảm cái fần quà, muốn hỏi thăm xem em có giao đến tận tay người nhận chưa fải không. Các bác yên tâm đi, em nà Chánh công vô tư, ko tham nam của thiên hạ đâu. Đi đến nơi về đến chốn rùi nhé.
    Hic, viết đến đây mệt thật, ko tiếp được nữa rồi, em chào các bác,. em nẻ nượn đây.


  6. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau tui sẽ đại diện 7xSG ra thăm quan, quên thăm hỏi HTN nhé, đ/c nào có gửi hoa, thiệp, quà thì nhanh chân lên nhé
    sun10
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thế bác Sun10 có nhận cầm người ra hộ không ạ? Em ký gửi 1 chỗ.
  8. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chị HTN bịnh rùi ư? Bữa hôm chị gọi đt cho em giọng còn trong trẻo lắm cơ, vậy mà bịnh rùi ư. Hay là tại em? Vì hôm đó em cũng đang cảm nặng nên cái đt của em cũng bị lây cảm bị tắt ngúm khi đang nói chuyện với chị. Chẳng dè cái đt của em lại dám lây bịnh qua cho chị nữa...nó hư thật đấy, để mai em phải cho nó mấy roi nhé. Chị đã đỡ nhiều chưa? Em có bài thuốc này hay lắm nè.Chị thử coi sao? Dung nước hoa hông bạch chưng với đường phèn rồi uống sẽ bớt ho và viêm họng đó.
    À còn cuốn sách đó chị có thích hông? Em còn 1 quyển nữa cũng hay lắm...
    Du? em khef bước không tha?nh tiếng
    Cofi đơ?i bao la vâfn ngân da?i. 
  9. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bài thuốc của KUTT nhé, nhưng chị lười lắm, chắc ko thử nghiệm fương thuốc đó được đâu. Chị đành uống thuốc tây thôi em ới.
    Quyển sách của em rất hay, lại xinh xắn nữa, cám ơn nhiều nhé. Lúc nào chị cũng thích sách hết à,. ko chê nhiều đâu em.
    Anh SUn ra nhanh nhé, mau chuyển quà sai gòn ra bắt đền vụ bệnh này đi nhé. Cơn gió trên tầng thứ 13 độc quá, các bác nhớ tìm ra thuốc trị giúp em nhé. hu hu hu,
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Gió tầng 13 độc thì phải có thuốc đặc trị, e rằng mình anh Sun ra ngoài này thì không chữa nổi bệnh của HTN đâu, hic.... làm thế nào bi h?
     

Chia sẻ trang này