1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X Hà Nội - Dành cho khách Tràng An nghỉ chân và tự giới thiệu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Anh @Sun10 chắc không đủ trình độ chữa bệnh cho @Hoa_Trang_Nguyen đâu. Đề nghị Tổng lãnh sự quán đề cử người khác có nhiều kinh nghiệm hơn đi.
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Anh Sún, anh Nhựt, anh Híu, con ma, bé ấm ức tủi thân (ky_uc_tuoi_tho), bé Vịt bầu (nghe người ta gọi thế nên gọi theo)... bắt đền đấy, nào nào... Sao đến bây giờ mà bé bạn em - hoa_trang_nguyen vẫn còn sụt sịt? Có phải mọi người đã ướp vi khuẩn SARS vào trong gió Sài Gòn để đầu độc bé ấy không? Hay là thấy bé ấy mập quá nên mún bé ấy bệnh để giảm cân? (xin lũi bé Hà nhé, đây chỉ là chiến thuật ). Có thế nào thì tự thú một câu, để em còn bít đường tìm thầy tìm thuốc?
    Khổ thân bé Hà, mưa gió thế này mà phải ở nhà, không đi ăn ốc được .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  3. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Có người lên cafe của Diamon Plaza ***g lộng gió với trang phục cho gió thổi qua thổi lại không vướng gì nên mới ra nông nỗi đấy. Lại còn trách ai nặng vía nữa kìa, nếu mà nói chuyện nặng vía chắc chỉ có bác H thôi nhỉ, bắt bác đấy đền đi em ah. Anh nghĩ cái án chung thân khổ sai chắc cũng vừa vì bác H có đề cập đến những vấn đề như hợp tác chiến lược nhưng mà nôm na có thể hiểu là hợp tác lâu dài hoặc đại loại như thế.
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Úi trùi ui.... hôm nay chị hoa_trang_nguyen iu wí của em vẫn còn sụt sịt đây này, làm thế nào mà đi chơi Trung thu với em được cơ chứ? bắt đền 7X Sg đấy, ai cố tình gây thương nhớ cho chị em thì mau mau ra HN mà chữa bệnh cho chị ấy đi, hu hu .... Muh sao bao nhiu người cứ nói là ... mà không thấy khổ chủ lên tiếng nhỉ [​IMG] hi hi . Muh chưa lên tiếng thì đã bị "túm" lên Người thứ Tư rùi đây này, mọi người vào mà đọc. Votrungh - Một người yêu thơ.  Hic.... bác Hiếu lên tiếng đi nhỉ?  Rùi còn dắt bà con ta đi khao nữa chứ, hi hi
     
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tin mới cập nhật nóng hổi vừa thổi vừa nghe nè, Hoa_trang_nguyên hôm nay sốt cao 39độ, đang nằm nghỉ dưới phòng trạm xá của cơ quan (tin có thật, em ko phịa thêm đâu vì mới alo cho chị ấy mừ), đề nghị bà con cô báo mau mau đến thăm nom chăm sóc cho chị ấy. Ốm kiểu này chắc là do cảm thương ai rồi chứ ốm gì mà lâu dữ vậy .
    Sài Gòn vắng mùa thu vắng hoa sữa ngọt ngào ru các ngõSài Gòn vào thu...chỉ có tiếng hát ai xao xuyến gọi tên mùa
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hôm cafe tầng 13 ấy tớ là cái đứa ngồi xa cô HTN nhất nhé , các bác kia đừng có ngọ ngoạy xong rồi " gắp nửa bỏ tay người ... " . Các bác các chú các cô không thấy tôi trong một phút vô cùng bồng bột đã hùng hồn tuyên bố " ở vậy nuôi con " ( nuôi ) à ?
    Còn cái vụ người thứ Tư thứ Năm chủ nhật gì đó ... chắc họ nhầm hay họ đùa thôi , không đến nỗi thế đâu ... để tớ alô cho anh ATC xem họ nhầm nhọt kiểu gì mà lạ thế , mạng miếc thời buổi này làm ăn mà cứ đùa kiểu đấy chết oan người ta còn gì ... hic ...
    Votrungh@
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bác Hiếu đừng chối nữa . Hôm trước khi HTN về em qua đưa quà cho cô ấy thấy chỉ hơi sụt sịt 1 tý , tối còn SMS cho em là đã về tới HN khoẻ mạnh, hôm sau còn đi ăn và trao quà cho RB và GC , đâu thấy nói ốm đau gì đâu. Chỉ từ cái hôm nghe bác Okie cái "Mậu Ngọ" tới giờ mới thấy cô ấy bệnh thôi. (mà có khi bệnh từ hôm bác "Xì po" lên gặp HTN ở Tí NỊ Cốc không chừng)
    Bác "lên gò" là chuyện chính xác chăm phần chăm, còn nhầm lẫn thế nào được. Sáng chủ nhật này bác nhớ khao bà con nhé. Để em chụp hình lại chứ hôm trước bị mất hình, tức quá. Hì.
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 10/09/2003
  8. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    A lô!!! (giơ tay phát biểu)
    Đề nghị bác Lonesome nghiêm túc tự phê ( ) và chỉnh sửa cái chữ "bàn thờ" đi ạ. Chữ đó lưu hành nội bộ chứ ai lại public thế
    Dùng chữ lên "máy chém" đi bác! (Bản quyền câu chữ của người khác, không phải em, nhưng chắc mượn đỡ cũng okie thôi)
    Bác sửa đi nào. Không là GMT mang cái kéo tới bây giờ!
    Tiện thể nhắn nhe: Người thứ 4 tuần này ơi, kẹo dừa của em!!!!!!!!!!!!!!!!!! Không thấy đâu cả.......... Ai xơi hết rồi

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Yêu cầu thứ nhất: Đã chỉnh sửa và đăng ký độc quyền cái chữ "lên gò" cho cái vụ Thứ Tư, Thứ 7 rồi đấy nhá.
    Thứ nhì: quy trình của gói kẹp dừa đi từ nhà "anh ấy" ra tới HN như thế này này: "Anh ấy" - @lonesome - "cô ấy" - "bạn ấy" + "em ấy". Đấy, em cứ tìm thử xem nó bị thất thoát ở khâu nào nhá. Anh thì móm, toàn răng giả nên chắc chắn là không rồi, "bạn ấy" + "em ấy" thì chắc không dám, chỉ còn mỗi 1 người chẳng hiểu vì sao ra HN cả tuần rồi vẫn bị ốm Sài Gòn nó hành hạ. Tội nghiệp thật đấy nhỉ. Hỉ hỉ hỉ
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hơ... điêu thế ko bít.... Hum ấy E bảo ra Nhân thì ko ra, lại cứ mải mê chạy đi chơi với bạn cơ. Thế muh có ai dám ăn hết đâu, vẫn để phần đấy chứ, có điều chưa mang đi đưọc thui, hic... toàn quên ở nhà.... thui thì.... ngày mai sẽ nhớ, hic,...
     

Chia sẻ trang này