1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X Hà Nội - Dành cho khách Tràng An nghỉ chân và tự giới thiệu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảnh ngộ nha, em cũng từng bị giật mất điện thoại, đau hơn bò đá, hic hic...
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hic... cái này là cái thứ 3 rùi phải ko nhỉ? Hic... Lên ngõ gạch măm măm chân gà xả xui chị nhé
     
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thế... thế... thế này là thế nào? Trời ơi mấy hum rày tui bận hông bít chi về bé hít à. Đánh rơi hay là bị móc túi? Thế có nhớ mặt cái tên móc túi, có bít nhà của tên móc túi không? Thật thời buổi này con người ta sao mà bất cẩn... ý... nhầm, con người ta sao mà trộm cắp móc túi như rươi. Tính đt cho bé nhưng mất đt rùi còn đâu! Đừng híc nữa nhé! Hãy tin rằng mất cái lọ thì được cái chai, âu cũng là cái liễn!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ừ, ăn chân gà đi em, ăn cho khoẻ chân khoẻ cẳng để còn vào đây "đá" anh nữa chứ. Thôi, cứ coi như "năm xung tháng tuổi ngày hạn" đi nhé ....
    Còn bé út này: măm măm gì thì măm nhưng cái NQ anh đã post bên kia rồi, qua cho ý kiến đi nhé. Vào cái yahoo chung ý nhá ...
  5. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tự liệt vào hàng chuyên gia làm mất điện thoại. Lý do fong fú đa dạng vô cùng: bị giật, bị móc túi ( lần này), bị rơi xuống nước, bị rơi làm hỏng, để quên, bình quân 2 cái/ năm. Tiêu biểu năm nay nửa năm đi tong 2 chiếc, 2 tháng trưóc vừa tiêu một cái . XONG .
    huhuhuhu vừa thu nạp một cái mới.
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Em chưa đọc... mới nghe thấy anh thông báo thôi.... để mai em sẽ đọc, ukie?
    Đang ốm, hic... từ tối hôm qua cơ... qua hôm nay giọng lào phà lào phào như mèo gào ấy. Chiều em sẽ đi lang thang một chút, chắc sẽ đỡ hơn... ko phải lo đâu. Thỉnh thoảng em vẫn bị thế ấy mà, lâu lâu ko bị lại thấy nhớ ấy chứ?
     
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chẳng trách sang nay anh qua đấy không thấy bài của em, mãi tới giờ mới thấy. Bệnh tật nhẹ cũng phải uống thuốc đầy đủ cho mau khoẻ để còn vào "Trụ Trì" cái Lãnh Sự quán này nhé. Dạo này vắng khách quá em nhỉ?
    "Ấy" mới "lên gò", không biết có bị khao không nhỉ? Hôm này Mậu Ngọ vào chắc em phải gửi cho anh mấy cái hình hôm Đông Tiến đi nhé, anh bị mất rồi nên không rửa được.
    Chúc "Tổng Lãnh Sự" mau khoẻ để còn lo chuyện chung nữa nhé.
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Alô... báo cáo từ Hà Nội, tối nay Hà Nội vừa được đón khách Sài Gòn ra chơi.....
    Hic.... 23h 20, chuông điện thoại réo ầm ĩ.... đầu óc đang rất không bình thường ( điều này có một vài bô lão của 7X biết lí do vì sao, hic).... Tuy nhiên tổng lãnh sự vẫn đủ tỉnh táo để dù không hé mắt vẫn với được điện thoại và alô:
    - Gừng hả? Anh Hiếu đây.... đang ngồi cafe quán cóc góc đường Phùng Hưng với Trần Phú nè. Em qua được không?
    Giật mình ko tin vào những điều mình vừa nghe được, ngó lại đồng hồ lần nữa.... Rồi chợt bừng tỉnh như sáo, như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết....
    - Ukie, em sẽ qua liền!
    23h45! Lên đến nơi, thấy Người vừa alô cho mình đang ngồi cùng hai người bạn nữa bên Thi ca, vẻ mặt tươi tắn lắm.
    Chẳng kịp chào hỏi lấy một lời, ngồi xuống là em bắn như súng liên thanh, hỏi đủ thứ.... Cứ như cả thế kỉ chưa được gặp và không còn cơ hội gặp hay sao ấy. Hỏi chán thì dừng lại để thở... hic... cái cổ họng của em.... ho hen khò khè từ tối hôm trước, buổi chiều ngậm chanh đỡ đỡ giờ lại phản tác dụng.... lại khò khè, lại như mèo hen ướt mưa....
    Định Alô cho Lonesome, nhưng hình như Lonesome tắt máy nên không liên lạc được..... rồi lại gọi cho Elead nữa.... hoá ra mọi người đang ngồi ngay cạnh ngõ nhà Elead trước đây....
    1am.... Mọi người kéo nhau đi ăn... đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện thế nào mà quên mất đường phải quay lại.... Cuối cùng thì cũng tìm đúng đường.... hic.... vào nhà, gọi một đĩa miến xào cua to ơi là to, lại thơm nữa chứ nên mặc dù buổi tối đã măm rất nhiều thứ, vẫn chẳng ai có thể từ chối được.... hic... đang ăn thì điện phụt tắt.... công an đi kiểm tra các quán bán hàng đêm cả nhà ạ.... thế nên chẳng dám ho hen gì chứ đứng nói là....
    Bi h là 2h45 am, vừa chia tay bác Hiếu. Chắc bác ấy cũng đã yên vị trong khách sạn, tranh thủ làm một giấc ngắn ngắn để 5am lại chạy ra Nội Bài cho kịp chuyến bay sớm về Sài Gòn.
    Gặp bác Hiếu muộn quá.... với lại cũng ít có thời gian nên không kịp chuẩn bị quà gì cho 7X SG cả. Cho em khất nợ nhé! Khất đến sáng chủ nhật này thôi, mọi người chạy qua Tí Nị chắc chắn sẽ có quà từ Hà Nội..... Nhưng mà... em cần một bàn tay con gái.... Giotmuathu ới ời.... chủ nhật này chị chạy qua Tí Nị giúp em và các bô lão 7X một tay nhé, nếu ko thì... hic....
     
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic.... lúc 0h13'' định call cho chị HTN, hic.... nhưng muh ko bít số. Số cũ thì đã mất, còn số mới.... hic...đành chờ xem khi nào chị HTN nói thì mới bít à.....
    Tiếc quá, anh Hiếu ra mà ko có chị HTN đi cùng cho vui... hic....
     
  10. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Rosebaby lên trang người thứ 4, làm gì đi chứ nhỉ?

    Elead !

Chia sẻ trang này