1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X Hà Nội - Dành cho khách Tràng An nghỉ chân và tự giới thiệu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội cấp tốc phiêu lưu ký ....
    Công việc vẫn cứ rất ư là công việc . Ta phải chạy theo nó dù là Hà Nội hay Cà Mau , Campuchia hay Papua New Guinea .... hic . Đùng một cái , chỉ kịp vớ lấy bộ đồ trong tủ nhét vào cặp ...may mà không xỏ nhầm hai chiếc vớ khác màu ...
    Hà Nội đêm ... phải gió , hình như là 1 tháng 10 ...
    Giải quyết xong công việc , bắt tay bắt chân tống tiễn quý khách hàng cao quý xong đã 9h hơn , định lăn ra ngủ nhưng nghĩ kỹ lại ... ai lại hèn thế bao giờ ... Sau một cú fone và khoảng gần 45 phút chờ đợi Nsn và Hoabaoxuan mới đến . Ai cũng cười như Liên Xô .... ra cafe cóc Trần Phú , ngồi ngay vỉa hè dưới những tán cây , xung quanh dập dìu tài tử giai nhân xứ Hà thành , kẻ bỗ bã người vô tư cười nói xôn xao .

    Những cuộc gọi bất thành , những tín hiệu khóa máy đi ngủ , những à ơi hỏi thăm qua những nhân vật trung gian không đi đến kết quả .... cuối cùng có thêm tổng lãnh sự Gungcayvn xuất hiện thì đã gần giữa khuya rồi ... Râm ran trò chuyện , khúc khích nói cười ... những câu chuyện nửa đời nửa mạng , nửa thật nửa thơ ...
    Bốn đứa đi bộ nhẩn nha ra Cấm Chỉ , suýt lạc đường và rất có thể đã bị kẻ xấu gây sự vì dám cả gan đi theo Votrungh , một kẻ viết nhiều nói lắm về Hà Nội nhưng ... bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường ...
    " Vào đây anh ơi , ăn gì chị ơi ... quán em gì cũng có ... " , mấy gương mặt lấp ló sau những cánh cửa quán khép hờ lúc đã quá khuya vì sợ mấy chú công an thăm hỏi ...
    Huỵch , một bát miến cua bể theo kiểu Bắc đủ cho bốn đôi đũa khoắng mỗi người một tý . Đèn chợt tắt phụp khoảng 5 phút , may mà chưa kịp cho tý miến nào vào mũi và ngoáy đũa gắp vào ly Cocacola trước mặt .... " Anh chị thông cảm , công an đi rồi ... "
    Taxi nhé , vòng về thăm hai chị Thuongnguyen và Salix một tý . Chuông điện réo lên những tiếng làu bàu và một lúc sau nữ admin Thuongnguyen xuất hiện , hiền hậu như bức ảnh trên " Người thứ 4 " và nhẹ nhàng đúng như giai điệu " tôi ru tôi bé lại làm mưa tan giữa trời ... " . Tệ thật , lúc ấy Salix đã vô tư lự ngủ tít thò lò mất rồi ...hic
    Tạm biệt các bạn . Vù về khách sạn ...đồng hồ đã gần 3h sáng , 5h đã phải ra sân bay rồi ... hừm ...tự an ủi mình rằng có mấy tiếng đồng hồ mà làm được bằng ấy chuyện , gặp được bằng ấy người kể đã quá kỳ công ... không dám mơ gì hơn thế ... hic ...
    Vừa lăn ra ngủ một tý đồng hồ đã reo ... thời giờ đâu mà cứ như ăn trộm ... lại lên máy bay mà ngủ vậy nhé .
    Trên máy bay run rủi thế nào lại bị ngồi bên cạnh một cô tóc vàng Portugal lần đầu đến Việt Nam để tiếp thị rượu , mắt đã díp vì buồn ngủ thì cô nàng lại cứ thỉnh thoảng hỏi mình hay uống rượu gì , whisky hay cognac , vang đỏ vang trắng ... Oh , I drink all ... yeah , yeah ....
    Máy bay đáp ...chạy ù về văn phòng , bật máy lên , chui vào mạng ....bỗng chợt cảm thấy như mình chưa hề đi đâu ra khỏi căn phòng . Lạ thật ...
    Phiêu lưu cấp tốc quá nên xin chân thành xin lỗi các bác các cô yêu mến mà tôi chưa kịp gặp đêm rồi . Hẹn lần sau ra tôi sẽ đến thăm từng bác từng cô một nhé ....

    Sáng 3.10.2003
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 06/10/2003
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Híc, em đang làm việc đây? Phải làm gì nữa ạ?
    Tiếc quá là tiếc, anh Híu ra HN mà em ứ được gặp. Còn bé Gừng thì được đi với anh Híu cả mấy canh liền, ấm ức tủi thân ghê! (Chị lại nhớ tới em rùi ky_uc_tuoi_tho ơi).
    Bé Gừng chỉ vì thức suốt 5 canh cí hôm anh Híu ra, cho nên giọng mấy hôm nay cứ lào khà lào khào đến là dễ ghét . Đã thế lại còn cứ liến thoắng chành chọe em . Em đành phải cắm tai vào handphone để nghe "Cô gái đến từ hôm qua" cho tâm hồn thanh thản .
    Vì em được và bị lên Người thứ tư nên chìu nay bé Hoa_trang_nguyen và bé Gừng nguyện chở em đi khắp HN để ăn kem ăn ốc, thích quá!!!!! Và sáng mai có Longname bay vào SG nên chắc 7X Sài Gòn cũng sẽ nguyện ăn một vài đồ vật của em và bé Gừng gửi vào chứ?
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Vâng ạ, đúng như lời bà chị Rosebaby... hic... cái giọng em hôm nay lào phà lào phào, nghe như người sắp hết hơi, húng hắng ho như súng liên thanh....
    hic... thế muh chị ấy có thèm "thương" em đâu, lại bắt em chở chị ấy.... hic .... ngồi đằng trước gió máy, lỡ ra có chuyện gì.... hic.... Tủi thân ghê á.... Lại còn dụ dỗ em là đi đâu cho thật xa đi, đừng có để chị ấy nhìn thấy cái mặt em nữa ( hi hi, tại vì em "xinh" hơn chị ấy nên ghen tị đây muh)... hic.... đã thế nhé, mai mốt em vào làm dâu thành phố, cho chị một mình ở lại khóc sưng mắt luôn.
    Ơ.... nhưng mà.... có mỗi mình em thì sao làm dâu thành phố được bi giờ? Có ai giúp em thực hiện tâm nguyện này không?
     
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    He he, lần trước Nam Tiến đã chụp được mấy kiểu hình "độc" lắm mà, bây giờ em lôi ra là đảm bảo có người sẽ giúp em thực hiện được ngay ý mà. @Thuongnguyen ơi, có còn giữ mấy tấm hình đó không lôi ra "tống ..." các bác trong này 1 cái giúp em Gừng coi nào
    Hi hi... mà em không thấy trong này đang có 1 số đáng kể người hát bài "Một con vịt xoè ra hai cái cánh, nố kêu rằng A u ư i ê sắc Ế ..." hay sao mà lo xa làm gì .... em cứ vào đây hỏi bác Sun cú là bác ấy sẽ chỉ điểm cho ngay ý mà ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Báco cáo cả nhà là hôm nay HTN đã đột ngột phi thân từ HN vào SG, rất may là Ban đối ngoại do anh Votrungh@ đứng đầu đã kịp thời phản ứng nhanh nên đã tạo nên 1 buổi đón tiếp ngoài sức trông đợi của anh em trong 7XSG.
    Chi tiết xin nhường cho anh Hiếu, bây giờ tôi xin phép đi công tác bên TL và LSVH đây.
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    RB xin chân thành cảm ơn giotmuathu, cảm ơn Lonnesome, cảm ơn Vịt bầu, cảm ơn I_hate_conma, cảm ơn 7XSG, cảm ơn... nói tóm lại là cảm ơn người đã gửi trái sai, nhãn, cóc và sơri vô cùng. Để bây giờ, vừa nhấm nháp vị chua chua ngọt ngọt vừa viết lời cảm ơn trong cái rét ngọt đầu mùa, thật thú vị.
    Và cảm ơn bé Hà nữa, tay xách nách mang chắc trông giống đi buôn lắm !
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  7. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bác lonesome công tác ở TL và LSVH vất vả nhểy, nghĩ lại thấy may quá, thiếu những người nhiệt tình như bác thì mệt phết
    ----------------------------
    Kính gửi: con mụ QM, Rosebaby, hay là hoahongtimuon cái của khỉ gì gì ấy, với lại em gungcayvn, chậc, nhão nó vừa vừa thôi, mà vờ vịt nó cũng vừa vừa thôi, khiếp
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cảm ơn!
    Híc, mà nói chung đây là một sự lãng phí quá lớn. Cô này en bao nhiêu cũng chỉ vào hết cái đanh đá thôi! Dám cá 100 đĩa ốc với 100 cái kem rằng cả mùa đông này, dù 7XSG có gửi ra nửa tấn quà thì cô này vưỡn cứ nguyễn y vươn!
    P/S: Quà của mọi người gửi qua 7Xers chả được xơ múi gì hết á! Toàn mấy cô ngồi tắc lẻm với nhau hết á!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thế lày nà thế lào ? Nà nàm thao ?
    Votrungh@
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Thế này có nghĩ là lão PC đang nói xấu người tốt đấy anh ạ, anh ko biết Phuchan là cái thùng nước gạo kiêm lò mổ của 7X Hn à? Điêu lắm,Điêu hết phần của con gái 7X Hn rồi, đến như chị Rosebaby cũng chỉ dám đanh đá thôi chứ có điêu được như PhuChan đâu?
     

Chia sẻ trang này