1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X Hà Nội - Dành cho khách Tràng An nghỉ chân và tự giới thiệu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ! iem gái Gừng Voi ĐángIÊU nhất 7XHN đây rồi! Trách anh đổ tiếng xấu cho người ác hử iem! Sự thực là 7Xers chỉ hân hạnh được nghe 02 cô kể cho biết: là cái quà SG nó ngon như thế nào thôi!
    Dỗi ruồi dấy nhá!
    P/S: Anh đang viêm họng.
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đi en ốc Phuchan toàn ăn hít cả phần của người khác nên chả việc gì em chia quà Sài Gòn cho anh cả . Không những thế, còn xưng "cô - tôi" với em, cứ như người dưng nước lã, việc gì phải chia quà cho người lạ chứ?
    Này bé Gừng nhá, em phải lói nà "Đến chị Rosebaby tập đanh đá mãi còn chả được, nói gì đến điêu toa như Phuchan" chứ?
    Còn tên Ngautuan nữa, khi nào về nước tôi sẽ thanh toán sau!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ối, Ngầu Tử An nói quá lời, "Không mợ thì vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui" mà .....
    Ấy ấy, ai lại quá lời với chị em như thế? có gì giận dỗi thì cũng nể nang cái nơi đặt lãnh sự quá 1 tý, đừng nặng lowfi quá thế chứ Có gì Ngầu Tử Ân cứ vào cái Quán nhỏ xinh xinh của Tiên sinh mà ca thán chứ ai lại lôi ra chỗ công cộng này mà la lối, ghê quá
    Cái bác Phục Hận - Phù Chân - Phủ Chăn - Phù Chẩn - Phúc Hằn - Px Cy gì đó, làm gì mà cay cú với chị em thế? nghe 7XSG nói là hắn có gửi Sơ ri ra làm Bỗng rượu cho các bác, thế hoá ra các bác không được dùng à? Chậc chậc, đợi vài hôm nưã có người ra tôi gửi cho 1 ký mà nhâm nháp nhá ....
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 17/10/2003
  4. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Có quà cần gửi cho 7xSG không biết gửi cho ai đây nhỉ? Định sáng chủ nhật qua cafe Tí Nị nhưng hình như mọi người đi chơi hết rồi thì phải? Biết làm sao đây 7x SG ơi???
    Elead và Votrungh liên hệ với Storekeeper nhận quà nha.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hmm.... bi h thì em bít rõ là PhuChan ko những điêu mà còn là thiên hạ đệ nhất điêu nhá. Hôm người ta mang quà 7XSG ra cafe thì cấm có thấy mặt đâu cả, xong rùi bi h còn la làng lên, đúng thật là....
    Còn Ngautuan, hm.... nhớ đấy, chừng nào về mà cái mặt lầm lầm lì lì thì đừng có trách sao tớ ko báo trước nhé, he he
    Chị Sì to đang ở SG à? Chừng nào về nhớ mua quà cho em nhé, hi hi, chị Sì to xinh đẹp nhỉ?
     
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác Phù Chẩn mới nhỡ mồm mấy câu mà đã bị các cô xúm lại ... he he .
    Hôm nào ra Hà Nội tôi với bác tìm cái xó nào xâu xấu uống chén rượu động viên nhau nhé . Bác tha hồ thốt lên sự thực về tình hình chị em , tôi tha hồ nghe . Hứa trước với bác tôi không để rò rỉ thông tin ra ngoài đâu .
    Votrungh@
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hehe!
    Bác Votrungh quá nhời rồi! Em có nói điêu đâu, chỉ ngoa thêm một tí cho nó hấp dẫn. Chứ sự thực nó phũ phàng là vậy. Thế nên mấy "tâm hồn mong manh và yếu đuối" mới phản ứng rữ rội như vậy.
    Còn vụ rượu! Bao giờ bác tập kết ra Bắc:
    Nếu bác muốn thông tin ít rò rỉ, bác ới Longname một phát. Bác Longname là Hội phó Hội Củ Chuối, còn em là Chi hội trưởng Chi Hội Củ Cải. Hội chúng em gồm toàn những chuyên gia vo tròn sự thật (bởi sự thật luôn méo mó). Vậy nên bác yên tâm nhớn là bác cười xả giàn luôn!
    Còn nếu bác muốn đông vui thì càng khoái! Em đang tạm giữ chức Quyền hội trưởng Hội rượu 7XHN từ khi chú Hoathuongthichduthu lên trung ương! Anh em và (luôn luôn có) chị em, sẵn sàng hầu bác dăm câu ba chén!
    P/S: Tính em thật thà lại kín tiếng. Em chả bao giờ nói lộ cho ai nghe thấy sất, em chỉ post bài thôi!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người nên nhớ một người
    Nhớ Hà Nội và người Hà Nội dã man
    Biển khát, biển khát bờ 
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
  9. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình vắng mặt ở cái chuồng lãnh sự này hơi lâu rồi thì fải, dạo này bà con đong đưa trong này nhiều quá hé, tuần này sém tý nữa là vào chơi ngày 19 rồi, tiếc nhưng mà kiệt sức rồi, ko cố được, chúc các bác chơi vui vẻ, e cũng đã đóng góp một fần nhỏ, vì hi vọng mình vẫn có thể hiện diện được tí xíu ở cuộc chơi lần này.
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Đúng là tiếc thật ,phải có chị vào chơi trò ăn chuối là vui ra phết , hay trò đá banh tình yêu ,cho chị đá cặp với ông Tùng là đảm bảo được chiến thuật lật cánh đánh đầu như đội Anh rồi.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này