1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X Hà Nội - Dành cho khách Tràng An nghỉ chân và tự giới thiệu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đúng là : không có khi nào vui như hôm nay. Đáng thương cho những ai không tham gia được.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1

    Hmmm.... nhà ngươi hãy đợi đấy, ngươi biết là ta ko tham gia được cùng mọi người nên định trêu tức ta chứ gì? hmm... đồ dã man, đồ độc ác, đồ.... tủi thân quá à
    Mà hôm qua ta cùng cô bạn thân của ta đã gặp và đi uống cafe với bạn ngươi rồi, còn như thế nào, muốn biết thì bảo bạn ngươi nói lại cho nghe, ko thì ra Hn sẽ bít liền à, he he
    Hic... giá mà lúc này được ở SG, chắc chắn là sẽ tặng cho 7X SG thật nhiều nè.... nhưng mà ko có được nên đành ở HN nhớ về Sg, gửi theo cả ngàn nỗi thương nhớ "nghi ngút"..... Chúc mừng 7X SG đã tổ chức thành công Man Can Cook, chúc mừng 7X Sg đã chiến thắng với món Bún chả Hà Nội.... Nghe mọi người kể biết bao nhiêu món ngon.... nhưng ko được nếm thử, đành đứng từ xa và cổ vũ mọi người thôi, nào
     
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn storekeeper nhé, nhờ có gói cốm và 2 gói omai của bạn đã giúp ban tổ trác được lót lòng buổi sáng . Sáng phi lên đó sớm quá nên có ai kịp ăn sáng gì ở nhà đâu .
    Biển khát, biển khát bờ 
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị stoorkeeper đã rất hăng hái giúp 7XSG, tiếc là chị về sớm quá không được hưởng "thành quả lao động".
    I think, that I am
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thất bại đáng kể nhất của 7X SG sáng hôm ấy là không kịp giữ Storekeeper lại để nếm món bún chả mà cô ấy ( và một anh bạn đi cùng ) đã hăng hái tham gia quạt bếp than cả tiếng đồng hồ ...
    Lúc nào rảnh Storekeeper alô đi , 7X SG sẽ đền 1 chầu gì đấy ... các bác nhất trí chứ ?
    Votrungh@
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hi hi, để em xì trum cái anh bạn đi cùng chị Store ngày hôm qua nhé, anh ấy là Tomcad, một người Hà Nội vào lập nghiệp ở SG đấy ạ.... hi hi, em nhòm ảnh nên mới nhận ra, chị Store chẳng chịu nói gì cả, làm em cứ tưởng là... hi hi....Chị Store giỏi quá, làm thế nào mà lại kéo được anh TomCad đi thế?
    hơ hơ...Mà chị Store cũng vào bếp á? Hình như chị thiên vị 7X SG hay sao ấy chứ mấy lần nấu ăn ở Hn , Chị ấy chỉ ngồi nhòm thui, có bao h "lăn vào bếp" đâu nhỉ?
    Store nhá, như thế là ko tốt. Đi thì âm thầm lặng lẽ, vào đến nơi rồi mới hét um lên... hmmm... Chị Đài nhắn chị này, chơi thoả thích đi nhé, rùi nhanh nhanh về để chị ấy còn khao Kem, ốc.... hi hi... bật mí nha, chị Đài mới có một vài cái mới nênmới có vụ khao này đấy, chị mà ko về nhanh là em ăn giùm phần của chị đấy nhé!
    <P> </P>
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 20/10/2003
  7. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    AN TÂy à, chị không giỏi cái khoản ăn chuối, nhưng đá chắc là cũng tạm được. Tay cơ cũng không tồi lắm fải không nhỉ. hehiha. Lần sau vào chiến tiếp, anh ELEAD chỉ được xài 1 tay thôi,
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hoa trạng nguyên xấu xí, HTN hum qua xù em nhá.... hum qua ai sms rủ em đi ăn ốc nhỉ, làm em hí ha hí hửng vì lâu lắm rùi ko có ai rủ mình đi ăn ốc.... Nào thì ốc... hic... em vui lắm vì vừa được gặp chị, lại vừa được ăn ốc nữa.... Thế mà giữa đường chị làm em rớt cái bịch từ trên mây xanh xuống dưới mặt đường khi em nhận được sms của chị nói là ko ăn ốc nữa.....
    Em tủi thân quá, giữa ngã ba đường, em bít làm gì bi h? Hoa trạng nguyên xấu xí, bao h thì chị đền ốc cho em đây?
     
  9. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    Hoa trạng nguyên xấu xí, HTN hum qua xù em nhá.... hum qua ai sms rủ em đi ăn ốc nhỉ, làm em hí ha hí hửng vì lâu lắm rùi ko có ai rủ mình đi ăn ốc.... Nào thì ốc... hic... em vui lắm vì vừa được gặp chị, lại vừa được ăn ốc nữa.... Thế mà giữa đường chị làm em rớt cái bịch từ trên mây xanh xuống dưới mặt đường khi em nhận được sms của chị nói là ko ăn ốc nữa.....
    Em tủi thân quá, giữa ngã ba đường, em bít làm gì bi h? Hoa trạng nguyên xấu xí, bao h thì chị đền ốc cho em đây?

    Em gừng kia, làm gì mà lu loa lên thế chứ, dao này chị hay ăn gừng nên nóng tính lắm nhé. chị mằng thì đừng có trách, hôm trước ko đi ăn ốc được, vì đang đi bị chặn lại, sau đó fải đấu võ mồm 1 trận tơi bời, nên ko đi với em ăn cái món ốc tốc fốc đó được.
    Nhưng em đi cafe cũng đâu thèm nhớ tứi chị nhỉ. hừ....
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Biển khát, biển khát bờ 
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ

Chia sẻ trang này