1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X Hà Nội - Dành cho khách Tràng An nghỉ chân và tự giới thiệu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Em là phận gái dịu dàng
    Lẩu dê chỉ để phần chàng mà thôi
    Còn em, em ứ thích ngồi
    Giữa nơi đầy tiếng nói cười dính men
    Khách này cao quý như... sen
    Khách này là khách ngoan hiền như miu
    Cho nên nếu chủ biết điều
    Hãy mang thịt thỏ thịt hươu ra mời
    Nước ngọt khách ứ thích xơi
    Hãy đem trà với một người làm thơ
    Một người biết múa, biết khua
    Một người hát thật ra trò à nghe
    Một người chỉ biết lắng nghe
    Những điều khách nói, cấm vè mắt lên
    Khách này là khách ngoan hiền
    Chủ mà ngang bướng, trước tiên ăn đòn! ​

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
  2. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    đằng nào cũng đến đây rồi
    Thôi thì ngồi lại, đôi lời tỉ tê.
    Ngoại giao sứ quán đi về
    Mà sao vắng vẻ bốn bề quạnh hiu
    Khách đến thì khách ngồi đâu?
    Sài Gòn đón khách?mở đầu ra sao?
    Tiếp theo ta sẽ thế nào?
    Mau mau đề xuất đưa vào nội quy
    Nhanh, ko thì sẽ rất nguy
    (Khách này hay dỗi? hi?hi?có người )
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Khách là con gái còn son
    Môi hồng sắc nắng, mắt vờn liễu xanh
    Sài Gòn- Nam tiến một mình.
    Nào ai quen biết? tâm tình hỏi han?
    Đường xa muôn dặm gian nan
    Nhìn quanh có thấy người thân nơi nào?
    Hỏi thăm sứ quán ngoại giao
    Là nơi 7X đi vào đi ra
    Sài gòn là đất? nhà ta
    Nơi nào nên đến, món nào nên ăn?
    Nơi nào giải đáp băn khoăn?
    Nơi nào dạo những bước chân chiều về?
    Nơi nào cùng uống café
    Nơi nào không những bụi xe phố phường?
    Nơi nào cho những yêu thương?
    Nơi nào có những con đường? về quê???
    Nơi nào với những đam mê?
    Nơi nào dẫn tới đường về... nhà U ​
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 29/07/2003
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Em Gung vừa vào nhà mới mà đã có hai quan to xuống thăm rồi, Admin ThuongNguyen và Rosebaby hạ cố đến thăm cái chốn bé bé xinh xinh này của em Gung ah.
    Mà em Rosebaby ơi, em ở HN có quen cái cô quyen_my không nhỉ, bọn anh bị cô ấy lừa, mua bikini cho cô ấy mặc đi Phan Thiết rồi cô ấy trốn đi chơi với anh Sun10 mất, cô quyen_my đáo để lắm, quả thật xứng danh sư tử HĐ. Ah mà trong cái Sứ quán này có chuồng sư tử ah, để anh kiếm anh nào béo hơn anh Sun10 làm mồi dụ cô sư tử này vào chuồng mới được.
    Em Gung oi, em vào ở hẳn đây ah, để anh đi tuyển vệ sỹ cho em với nha, ở đây nguy hiểm lắm đó
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1

    hi hi, cảm ơn anh Nhatpc đã có ''''nhời'''' hỏi thăm đến cái nhà lá ( ấy là theo lời Elead ạ) bé bé xinh xinh của em nhé, tặng anh nè, Hn nổi tiếng mến khách muh
    Đúng là em có ý định vào ở hẳn Sg đấy, nhưng muh từ giờ đến lúc đó chắc là còn lâu lắm, ít nhất cho đến khi có người chịu nhận em làm dâu SG chứ?. bây giờ một thân một mình, em cũng thấy sợ lắm. Thui, anh Nhatpc đừng có đi tuyển ở đâu xa nữa, anh Nhatpc làm ..''''vệ sỹ'''' cho em luôn nha, có được không ạ?
    Anh Nhatpc đồng ý luôn nha, rùi chúng ta sẽ mời các thành viên 7X tới mừng nhà mới luôn nhé

    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Anh Nhật à, em thì xưa nay vốn rất ít khen ai. Em đã gặp gỡ hàng trăm, hàng nghìn người, Đông Tây Nam Bắc đủ cả, nhưng quả thực là hiếm thấy một cô nào lại như cái cô quyen_my mà anh nhắc đó. Thỉnh thoảng em vẫn gặp cô ta ở cafe 7X Hà Nội, eo ơi, cô ấy hiền ơi là hiền. Luôn ngồi 1 cách dịu dàng nhìn ngắm mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng lắm mới thỏ thẻ cất lên một vài câu. Chỉ cần nhắc đến "sư tử" 1 cái là cô ấy có thể ngất đùng đùng vì sợ đó. Nhìn thấy một con sâu hay một con kiến càng, là cô ta lại hét lên, nhưng giọng hét không toang toác như bé Gừng cay xé lưỡi đâu , mà vẫn đượm chút dịu dàng ấm áp... Quả thật là hiếm có ai lại dịu hiền như thế...
    Bé Gừng ơi, mấy hôm nay làm ăn thế nèo? Vẫn mới chỉ có mỗi chị và Thuongnguyen ghé thăm thui à? Phải tăng cường quẳng cáo thật rầm rộ cho khách thập phương biết tới lãnh sự này đi chứ. Hay chị bầy cho em cách này nhé! Nếu khách nào đi qua lãnh sự mà không vào, em cứ việc dọa: Có ghé không thì bảo? Không ghé à, tui nói Nhatpc và votrungh ra múa cho một bài, còn elead và SV-Star thì hát song phi cho mà nghe nhé? Đảm bảo khách sợ quá, cun cút vào cho xem.

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Theo xanxan nghĩ thì Gừng chỉ cần nói một câu đơn giản thế này thôi: "Giờ có vô không hay muốn vừa khóc vừa vô?"
    Bảo đảm hiệu quả! :-p
    :-D
    Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài...
    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 03/08/2003
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hi hi, việc này phải nhờ tới Xanxan thôi, Xanxan đang ở trong đó nhớ giúp Gừng vụ này nhé. Xanxan muốn nói gì cũng được, miễn sao cho anh Nhatpc đồng ý là được rùi
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  9. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn 7X SG nhé.
    Mình là thành viên mới của 7X HN. Hôm nay vào thăm trang này, thấy mấy cô bé HN có vẻ mết người SG quá trời. Đặc biệt là bé Gừng cay dễ thương và QuyenMy thùy mỵ nào đó.
    Mình thì không được việc gì nhiều, nhưng thỉng thoảng cũng làm chân đưa tin, đưa quà fục vụ tận nơi được đó. Nếu 2 bến bờ thương nhớ HN-SG có cân thỉng thoảng chuyển gì gì tới cho nhau, thì mình sẽ cố gắng hết sức để vun đắp cho tình cảm 2 bên được ngày càng nồng thắm.
    Nếu bikini SG được xài ở HN hoặc là Pyzama HN chuyển vào SG mà dùng, thì có lẽ mấy cái chuồng sư tử xây ở HN hay SG chỉ là chuyện nhỏ trong mắt các cô gái thôi fải không.

    Chúc mọi người luôn vui ve.
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1

    Ui, Hoa_trang_nguyen đấy à.. chiều qua thấy chị vào 7X HN, giờ đã thấy bài ở đây rùi, hi hi...
    Muh chị thấy ngôi "nhà" xinh xắn mà 7X Sg xây cho em làm sứ quán ngoại giao thế nào ạ? Chị nhớ ghé thăm thường xuyên nhé, ( muh nhớ là phải có quà cho em nữa chứ, em ở đây có mỗi một mình....Hay là chị HTN vào ở đây với em luôn nhé, nhưng muh ko bít chị có thích "nhà lá" không nhỉ?)
    Hôm qua mọi người đi cafe và có nhắc đến chị đấy, nhưng lúc đó muộn nên không gọi chị được, lần sau nhé. À.... muh sao em ko nghĩ ra nhỉ? "hàng hoá" cần vận chuyển lưu thông giữa SG_HN sẽ nhờ chị nhé... hi hi... thế này thì chắc chắn là sẽ mời chị vào "trung tâm thông tin ngoại giao HN_SG" này của em rùi, chị đồng ý nhé, em sẽ mua thật nhiều và cả nhân dịp có chị đến cùng em nè

    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

Chia sẻ trang này