1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X Hà Nội - Dành cho khách Tràng An nghỉ chân và tự giới thiệu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, quy_kiem_sau ơi, còn nhớ tớ không nhỉ? Tớ là người gửi nhầm thơ cho ấy đấy. Hôm nọ tớ và bé Gừng và TN đi ăn mì vằn thắn với anh Thắng béo nhà ấy. Ôi vui cực. Anh ấy hồn nhiên dễ thương ấy nhỉ? Ai đời khi 3 chúng tớ chưa bít tìm cách nào để dắt xe lên vỉa hè thì tớ thấy anh ấy chạy thẳng một mạch lên phía trước, tớ thất thanh gọi với theo "Anh đi đâu thế, đây cơ mà". Hoá ra anh ấy nhìn thấy lối lên phía đằng xa và cứ thế phóng vèo vèo lên vỉa hè làm chúng tớ cười đau cả bụng. Tớ trêu: Em tưởng anh bỏ về. Anh ấy cười hồn nhiên: Anh đi tìm lối lên chứ bỏ về chi? Đến là ngộ.
    Ấy có béo và dễ thương như thế không?
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chị báo cáo em là chị cần gì đóng thùng chị khi mà chị ra hẳn HN hai ngày dưng có thấy em đến nhận chị về đâu. Mí lại em ơi thế em mang chị về nhà làm gì thế? Thịt chị dai lắm em ạ, nhà em có nồi áp suất không, hehehe
    Lần sau nếu em ngại thì cứ từ chối nhé, chị không ngại nhận lời từ chối của em đâu
    Em ơi chị cũng thấy mắt em nâu thật, nhưng em không chịu xí cái nick Brown_eyes thì em ráng chịu chứ théc méc gì, chị gọi em là longname nâu hơn cả brown nhé, em oke không hả em???
    Khi nào không ai nuôi chị nữa thì chị đóng thùng chị gửi ra Hn em nhận chị giùm nhé
    Em mau mau lên không thì cái Qm nó chỉ cho em ngửi cái túi đựng thịt bò khô thui em ạ

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 25/10/2003
  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, đã chuyển hết quà cho Rosebaby. Còn việc quà có đến được tay những người "cần nhận" hay không Store không chịu trách nhiệm.
    Phù... Thanh toán phí chuyển quà đi mọi người ơi...
    Have a nice week!!!

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  4. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chị ới ời, chị mắt nâu kém mắt em ấy, chị ra HN mà không báo em, " không nói ra thì không ai biết" làm sao em tiếp đón chị được.. Mà chị yên tâm đi, em có cái nồi áp suất chuyên dụng để nấu cháo cho con nhỏ nhà em, nấu cái gì cũng chỉ 15'' là nhừ như tương. Mà nói thế thôi, chứ chị đóng thùng chị ra, em là em có việc ( việc gì em không khai), chứ chị làm như em là Dracula không bằng.
    Chị yên tâm đi, QM cho thêm kẹo không dám ăn quà của em, em là hơi bị mồm loa mép giải đấy.
    Wait and see
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Quà cáp không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ biến từ tay người này qua tay người khác thôi. He he he
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
  6. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo: đã nhận được quà, đầy đủ, nguyên vẹn, không sứt mẻ và hình như còn được thêm vào với hành trình gian nan và "chập chùng" thế này:
    Quà Sài Gòn từ bạn SG đến Storekeeper , và theo chân cô gái xinh tươi có mái tóc dài mượt lên máy bay trong chuyến bay muộn khật khừ từ PN ra PB... Rồi tiếp đất trong sự mệt tưởng chết của người làm bưu điện (nghe đâu, có rất nhiều thương mến SG gửi HN một túi to đùng ) Và một chuyến taxi nữa đã đưa Storekeeper (và quà cáp) đến với Rosebaby ngay khi bưu điện chưa được gặp mamy cho đỡ nhớ và đỡ đói
    May mắn làm sao là quà cũng đã từ Rosebaby đến được với người nhận cộng thêm một vài thêm nếm có thể măm măm
    Đang phải nhìn ngắm kèm theo sử dụng một số thứ đây ạ Cái gì cũng đẹp cũng xinh mới mệt chứ?! Mỗi tội có người bắt mình nhịn ăn kì này.
    (huhu, chiều nó qua nó lấy đấy. Nó nhất định không thèm share nên đang tính xem có nên ăn bớt trước không? Mà sao thằng bé có vẻ xao xuyến thế nhỉ? Hôm qua ấy nói gì với nó mà để sáng nay nó bâng khuâng quên cả làm việc thế Nhắn lên nhắn xuống làm tớ ...)
    bưu điện Sì to ơi, hôm nào cafe với tớ nhé? (tớ muốn hỏi thăm anh Tom ấy mà. Và xem xem bưu điện bị gầy đi mấy kí sau đận vất vả này

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, của ai đã về tay người ấy. Nhìn những nụ cười sung sướng khi nhận quà mới thân thương làm sao .
    Chị BE nhaaaaaa, cứ tung tin xấu về em thôi, thịt bò của anh Longname bi giờ là phải hỏi bé Gừng vì bé Gừng xí phần đưa quà cho anh ý muh. Anh Longname đanh đá thế, em nào dám kiếm chác gì đâu, em mà sờ vào quà của anh ý, anh ý lại phao tin em vừa hiền lành vừa biết chia sẻ... ngại lém
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Salix7911 là nick ma của ai đó hả? Sao lại biết được hành trình gian nan của quà vậy hả?
    Hôm qua cái hòm to quá là to. Store sợ rằng nếu mang về nhà rồi mới chuyển qua cho mọi người thì thế nào cũng bị hao hụt nên... Hơn nữa, chưa đặt chân được về đến đất Hà Nội đã bị lụt message của Gungcayvn đòi quà... Muốn được yên ổn nên cách tốt nhất là chuyển quà trước, về với mama sau
    Giờ biết hình như mọi cái đã về được đúng chỗ của nó là tốt rồi. Nhân đây, cũng cảm ơn anh Votrungh, anh Sun10, Elead, Giotmuathu và những người bạn 7x SG đã đón tiếp Store trong thời gian vừa qua. Hẹn sớm gặp lại mọi người.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, không khảo mà xưng. Biết ngay mà.
    Wait and see
  10. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    Ấy có béo và dễ thương như thế không? [/size=3][/font=Times New Roman][/purple]
    Chào cô nương, tại hạ không được béo tốt như thế đâu, do phải .... luyện kiếm thường xuyên ý mà. Dù sao cũng nhờ mọi người ngoài đó quan tâm chăm sóc đến bạn tui giùm nha, đừng để em nó lần đầu ra thủ đô phải bơ vơ nghe.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay

Chia sẻ trang này