1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X Hà Nội - Dành cho khách Tràng An nghỉ chân và tự giới thiệu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thông báo cho đầu phía Bắc biết là đầu phía Nam đã gửi 1 món hàng đặc biệt ra cho pà kon ngoài ý. Quà sẽ được Tổng Lãnh Sự nhận và sẽ bàn giao cho mọi người vào cà phê 7XHN.
    Nhanh chân lên , ai chậm chân mất phần ráng chịu nhá

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 06/11/2003
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chiều Hà Nội buồn, ngày Elead bay...
    Nhanh thật đấy, thế là Elead đã bay. Có ngưòi ngồi ngơ ngẩn đếm từng chiếc lá rơi bên khung cửa sổ. Mái tóc nàng xõa lên bờ vai, mắt nàng nhìn xa xôi nghẹn ngào và nuối tiếc, chiếc áo mới may không còn nghĩa lý gì nữa, khi mà người đã đi xa...
    Nàng lâu lắm không biết xao xuyến là gì. Trái tim nàng băng giá suốt mấy mùa đông... Nàng chưa bao giờ làm bánh cho ai ăn cả, nàng cũng chẳng bao giờ gọi một người kém tuổi là anh... Cho dù là trong lòng vô cùng muốn... Đứng trước gương (nói vậy chứ chỉ là cái gương hình chữ nhật bé xíu soi không hết mặt của một cô bé nào đó tặng), nàng tự nhủ: Hay là ta đã bắt đầu yêu? Thế là làng líu lo buông xuôi tâá cả, nào chậu bánh đang làm dở, nào bầy cá đang cần người chiên... Nang câà chìa khóa tíu tít lên đường đi đón chàng. Khi đi nàng đã nhớ mang theo cả tôi nữa. Hì. Để lỡ có đợi chừo lâu quá, nàng còn có người để mà buôn bán dưa lê.
    Nàng xao xuyến thật rồi ư? 5'', 10'' trôi qua, lòng nàng như có lửa đốt, miệng hậm hực gắt "Lẽ nào nó không đến? Biết thừa nàng giả bộ, thực ra trong bụng nàng đang thầm nghĩ: Ôi, Elead... lẽ nào anh không đến (ha ha). Chờ đợi mãi cuối cùng hắn cũng tới, với một bộ mặt mệt mỏi sau chuyến về quê, khiến nàng âm thầm xót xa...
    Đến đây thì ứ bịa được gì nữa. Sì to ơi ới ời, viết tiếp cái đê...
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chiều Hà Nội buồn, ngày Elead bay...
    Có người ngơ ngác dọn lại căn nhà bừa bãi, nơi ghi dấu ấn của chàng. Chàng đã đến đây sao? Quả thực chàng đã ở đây sao? Đây, chỗ ngồi của chàng ngày hôm qua. Đây cái bát, đôi đũa chàng đã dùng. Đây, một chút đất từ giày chàng vương lại. Đây nữa, hằn in dấu vết con ngựa sắt của chàng... Đâu đâu cũng vương vấn hình bóng chàng. Ôi Elead!!!
    Nàng được biết đến cái tên Elead từ sau những cuộc nói chuyện với Sun10. Nàng đã từng ngẩn ngơ, ngơ ngác khi nghe nhắc đến cái tên Elead. Nàng đã mất ăn mất ngủ đến nỗi mất việc vì chỉ nghĩ tới Elead - chàng hoàng tử trong mơ của nàng. Nàng quyết định tạm thời thất nghiệp để dành trọn ngày nghĩ đến chàng. Có lẽ vì tiếng gọi từ trái tim nàng quá mãnh liệt đã khiến cho trái tim chàng ở phương xa cũng rung động lần tìm về phương bắc cho thoả mong ước của nàng...
    Ngày hôm qua, ngày... tháng... năm..., tại đây, tại ngôi nhà nhỏ bé của nàng, chàng đã phóng trên con ngựa trắng Sirius tới tận cửa nhà nàng...
    Và ngày hôm nay, vẫn tại nơi đây hình bóng chàng vẫn in mọi nơi mọi chỗ. Chàng đã bay về Phương nam để lại nàng với bao kỷ niệm và nỗi nhớ biết khi nào nguôi
    -------------------------------
    P/S: Landai, lebinhminh tiếp tay cho tụi em đi

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!

    Được storekeeper sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 06/11/2003
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đọc bài xong mọi người qua đây dự đoán xem người trong truyện - người đã bị Vịt Xiêm nhà mình hớp hồn là ai nhé
    Vào đây bàn nè
  5. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, sao lại có tên sun10 ở đây . Rõ là chuyện bịa
    sun10
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là khó thật đấy! Đoán mãi mà không biết là ai với ai!
    Thà vào đây xem vụ này, có khi lại dễ hơn không chừng! http://www.ttvnol.com/f_260/114821/trang-16.ttvn
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hứ, công nhận có vấn đề không được đúng với sự thật 100% nhưng riêng chuyện sun10 xuất hiện ở đây là thật nhá. Em được nghe chính nhân vật chính trong bài viết của em kể. Không bịa, không sai, không được cãi

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Phỏng theo tiểu thuyết của Quỳnh Dao , nhà xuất bản Công An Nhân Dân sắp phát hành ... và sẽ ra mắt Hội người mù Quận Phú Nhuận nay mai . Đón đọc . Đ...ó....n đ...ọ...c !!!
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 06/11/2003
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại cái nhân vật bí ẩn đấy là ai đấy nhỉ, hehe bật mí tí đê
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Chiều Hà Nội buồn, ngày Elead bay...
    Nàng thẫn thờ hướng đôi mắt buồn xa vắng về phương Nam xa xôi, nơi mà nàng mới vừa tuần trước thôi còn ngồi cười đùa vui vẻ cùng ai đó bên tách cà phê buổi tối. Nơi mà chỉ ít phút nữa, chàng - Elead sẽ hạ cánh an toàn và lại hoà mình vào cuộc sống thường nhật. Nàng tự hỏi, không biết Elead có còn nhớ đến nàng.
    Nàng nghỉ phép với lý do nàng chưa nghỉ hết phép. Và cũng với cái lý do nàng được nghỉ nên nàng sẽ nấu ăn. Nàng bảo, nàng phải đi chợ buổi sáng sớm, vì như thế cá sẽ tươi hơn, rau sẽ sạch hơn, mắm tôm đỡ nòng hơn , vân vân và vân vân. Nhưng ai cũng biết, tất cả những gì nàng làm đều chỉ vì một lý do duy nhất - Elead.
    Trong mọi cuộc vui khác, nàng thường là người chỉ đến xem, nhìn và thưởng thức, nhưng đây lại là ngoại lệ. Cá phải do chính tay nàng ướp cơ, rồi cũng lại chính tay nàng thái, và nữa, cũng phải chính tay nàng đặt nó lên ngọn lửa than hồng và... chính tay nàng quạt. Nàng chẳng cho ai động tay vào món cá của nàng cả. Ôi, mùi cá và mùi mắm tôm - nãng mạn và nồng nàn quá
    Nàng lại ngước nhìn lên bầu trời, hướng về phía phương Nam xa thẳm. Thẫn thờ và xa vắng...
    P/S: Lebinhminh ơi, phần còn lại là của cậu đấy, tiếp đi nào...

    Landai

Chia sẻ trang này