1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X Hà Nội - Dành cho khách Tràng An nghỉ chân và tự giới thiệu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    He he he, có rì đâu mà bí ẩn? Xa thì nghìn trùng, gần thì ngay cái nghìn trùng đó ... cố gắng đọc bài thơ ở bên 7XHN và mấy bài của "Lũ 4 tên" đi rồi sẽ biét ngay mà ....
    Cấm Vịt Bầu tham gia đoán nhé ... he he he

    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hehe!
    Đề nghị chú lón-sằm với cô râu-rờ-bầy-bí thành thật với những bài thơ trong: http://www.ttvnol.com/f_260/114821/trang-16.ttvn
    Cấm oánh trống lảng. Oánh là uỵch ngay!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thế bác muốn nghe cái rì nào? Thơ bản thân nó đã có hàm ý "gì gì" đó, chắc hồi bé bác không học môn Tập Làm Văn - Phân Tích Tác phẩm Văn Học hay sao ý nhỉ?
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    He he, bắt giò được 2 chỗ nhé lebinhminh. Chỗ đầu thì khỏi nói, chỗ thứ 2 thì có tý nhầm. Chợ Âm Phủ là Chợ 19/12 chứ không phải 12-9 đâu. CHợ năm thông giữa Phố Lý Thường Kiệt và Hai Bà Trưng, gần Hỏa Lò và Toà Án ... đúng không? he he he he
  5. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! hết biết luôn. "lũ 4 tên" quậy quá xá. Vậy túm lại nhân vật "em", "nàng" trong câu chuyện là ai vậy ?????
    Nhân đây tui cũng từng được vinh dự tiếp chuyện được với 2 nuơng RoseBaby và Gungcayvn, tui cũng xin có 1 bài thơ nho nhỏ tặng 2 người : (thơ không hay có gì góp ý nhé he he he)
    Đầu lòng hai ả tố nga
    Bây-Bì là chị em là Gungcay(vn)
    Cả hai thích nhạc giật gân
    Mỗi người một vẻ chuyên cần ăn chơi
    Bây-Bì ăn mặt khác người
    Quần tua áo xé thân hình hở hang
    Tiếng cười giọng nói hổ mang
    Tóc tai lởm chởm võ vàng làng da
    Bây-Bì sắc sảo mặn mà
    So bề "giựt","lắc" lại là phần hơn
    Làn hắc thủy nét ma sơn
    Hoa chê không chấp, liễu cần chi ganh
    Một hai nghiêng thúng đá thành
    "Sắc"đành đòi một "tài" đành họa hai
    Ham dzui vốn sẵn tính trời
    Pha mùi vòi vĩnh, đủ mùi ca ngâm
    Ka ra "ô kê" làu bậc bổng trầm
    Đan xinh ăn đứt hồ cầm một chương
    Khúc người tay lựa thành chương
    Cải biên nên nhạc nghe chừng đứt gân
    Phong lưu tiếng khắp ba miền
    Mặc dầu mới xấp xỉ tuần cập kê
    Xập xình tướng rủ màng che
    Kẻ quen người lạ đi về sớm hôm.
    st.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chời! Quy_kiem_sauuuu kiaaaaa! Sao mà lại có người đàn ông lòng dạ hiểm ác, ngậm muối phun thịt gà, bôi xấu phái đẹp, đổi trắng thay nâu... Người ta đường đường là một đấng nữ nhi đoan trang nết na thuỳ mị, cả đời chả khi nào mặc áo hở lưng, có chăng chỉ hở tay và hở bụng... Tiếng cười thì trong veo như thuỷ tinh vỡ... làm gì có chuyện hổ mang? Tóc lúc nào cũng "óng mượt như tơ", thơm thơm mùi sâm mùi sả, đời nào lởm chởm te tua... Ai chưa từng định nghĩa được sự dịu dàng và mong manh yếu đuối là gì, xin mời gặp Rose. Vâng, cô đã từng là nhân vật trong câu thơ "dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi" của nhà thơ Nga nổi tiếng Ônga Becgon... Chứ mấy cái câu thơ của Quy_kiem_sau kia, chắc là nói về người yêu của Quy_kiem_sau quá!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  7. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chít chưa cái ông Quỷ sứ kia. Ai lại đi trêu người 2 bản cô nương dịu dàng xinh đẹp. Dám vuốt mép 2 nường à. Mới có rosebaby lên tiếng thôi nhé, may mà mấy hôm nay em gừng bận việc, ko thì có người lên kiện đấy. Lúc đó ông anh Te văn Tua luôn.
    Nhân tiện báo anh lonesome, em đưa quà cho bé gừng trưa nay rồi nhé. Hoàn thành nhiệm vụ.
    Trưa nay bị anh H cảnh cáo ko cho em gửi gì vào trỏng. hừm. em đã đồng ý ko để anh ấy fải khuôn vác cho nhọc thân, anh lonesome rút kinh nghiệm nhé
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Chiều, ngày Elead thí chủ đến.....
    Mọi lần khi bần tăng gặp gỡ những ni cô vừa mới hoàn tục hoặc đang chuẩn bị vào chùa, là bọn họ vồn vã chào mời, người đi rót nước, kẻ ra chải tóc, người thì thoa phấn, ả lại đấm lưng.
    Vậy mà chiều đó, cái chiều oan nghiệt đó, một chiều thật là sầu khổ. Nơi bần tăng đến, một không khí tươi vui tràn ngập, mấy ni cô vãi già bản tự đều tươi cười hớn hở.
    Nhưng hỡi ôi, đó đâu phải cho bần tăng, mà là cho một ai kia, một chàng hoàng tử nào đó trong lòng các nữ thí chủ xinh tươi mà ngày hôm trước còn tung hô bần tăng như thần tượng.
    Và rồi kẻ đó đến, không ai khác ngoài trưởng lão Elead đã từng lừng danh Hà Thành. Trời ơi, đến ánh mặt trời bừng lên sau những ngày mưa dầm gió bấc cũng không rực rỡ hơn được khuôn mặt của Stokeeper; đến làn nước hồ gợn trong gió thu cũng không long lanh hơn được đôi mắt Landai, đến đoá hoa đào ngày xuân cũng hờn ghen vì màu hồng trên đôi má Lebinhminh, và đến tiếng máy khâu 5 con bươm **** cũng không thể đập nhanh hơn trái tim thổn thức của Quyen_my; khi chàng kia xuất hiện.
    Bần tăng sớm biết thân phận, đành lôi tên Phuchan ra hành hạ làm vui, bởi biết rằng các nàng sẽ chẩng ai lý gì đến mình nữa.
    Ngày Elead bay, bần tăng khấp khởi trong lòng, những mong họ - sau những ngày thương nhớ - sẽ quay lại chùa xưa....
    Nhưng than ôi, ai ngờ đâu được, Votrungh đại gia.....
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  9. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Không phải một mà là "vài em", "vài nàng" Thế mới chết chứ ạ

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  10. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Này chú Quỷ Kiếm Sầu !
    Tui bầu chú làm hội trưởng hội ê sắc nhé. chú viết thế này thì các chị em chạy hết, lúc đó thì không những chú ế mà bác Elead, bác Vô Trùng Hờ, bác Sún 10 (cái răng) cũng ế nhệ theo chú mất. Lỡ mà mọi người có vác cây đập chú thì tui cũng không can đâu nhé, vì tui cũng muốn đập chú một cây đấy. Ngại cái sợ chú đập lại nên thôi. Hic hic hic.
    Xaco Gara
    P/S: Bài này tui viết hôm qua, tiếc là post không được, hôm nay post lại. Nhưng tối qua nói chuyện với một số nhân vật của chú xong, thấy chú cũng có lý. Thôi, hôm nào đi làm một ly ofline rồi mình làm thơ tiếp héng. Tự nhiên lại có hứng thú với mấy câu thơ của chú đấy. coi bộ cũng đúng ra phết. Thế nhé.

Chia sẻ trang này