1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X Hà Nội - Dành cho khách Tràng An nghỉ chân và tự giới thiệu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bài " Me and you and a dog named Boo " hôm nọ tại buổi họp mặt tại nhà tớ ... tớ đã lỡ miệng dịch là " Chuyện ba người ... " ( sau khi đã bị bọn xấu ép phải dốc ngược mấy ly absolute vodka pha với nước cam ... )
    Votrungh@
  2. ngay_kia_nhe

    ngay_kia_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ***************************************
    Khổ thân chị quá nhỉ em mà như chị thì chắc em chui tọt xuống cái lỗ nẻ nào trốn cho xong, bị lonesome - đệ tử của anh Hoà Thượng nhà em lừa như thế thì đau quá đúng là thầy nào trò nấy mà , em tưởng chỉ có em bị anh HT lừa thôi, ai ngờ chị cũng bị đệ tử lão ấy lừa .. hic hic, chị em ta khổ quá chị nhỉ, toàn bị giai lừa mà không biết
    u?c giotmuathu s?a vo 15:40 ngy 29/11/2003
  3. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này ko biết có thật không nhỉ ? Nếu thật thì cô bé này xứng đáng đoạt giải Người ngây ngô nhất hội đấy cậu Lonesome ! hehehehe... C
    Tớ cũng là người từ "cây đa nhà bò" mà ra đây !
    BAD
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Buổi chiều hôm đó, mây trời bảng lảng, gió trời vi vút, mặt trời đang cút mà cửa chùa cũng sắp đóng. Trong tiếng chuông tiếng mõ tiếng khánh ngân nga, các vãi già ni cô xiêm áo sột soạt trong lớp cà sa, tiếng đồ trang sức va chạm lanh canh không ngớt, bần tăng tạm thời thư thái.
    Tạm thời thư thái, bởi mấy tuần sau khi hai chàng Elead hoành tráng và Vô Trùng tài hoa rời khỏi, mấy ni cô trẻ đẹp vẫn không thôi xao xuyến, thì nay cũng đã nguội rồi.
    Chẳng tin thì cứ thử nhìn vào sẽ biết. Bốn ni cô xinh đẹp nhất của bản tự đã nức nở hết nước mắt, lôi cả ruột gan lên đây, thế mà chả được mấy nhời. Thế là họ đã nhận ra, chỉ có bần tăng là thuộc diện thuỷ chung nhất ... (đấy là bần tăng đoán thế).
    Đêm dần xuống, bần tăng đang ngồi thư thái cho mấy vãi già đấm lưng, bỗng thấy ni cô trẻ trung Lebinhminh chui tụt vào phòng.
    Bần tăng đoán có sự vụ gì, đuổi hết các bà vãi ra, thì thào xem có chuyện gì.
    Thế là LBM thẽ thọt :
    - Thầy cho em hỏi Cây đa nhà bò ở chỗ nào ???
    Đến bần tăng cũng thất kinh, mãi mới hỏi được :
    - Thế,... thế,.... do chàng trong Sài Gòn phải không ?
    LBM mặt mũi đỏ lên, ngượng ngùng ấp úng :
    - Dạ vâng, nếu không phải vì các chàng trong miền Nam thì hỏi cây đa nhà bò làm gì ạ ? Mà cần càng sớm càng tốt ạ, để lâu nó nhỡ việc ra, lại không còn tác dụng nữa ạ.
    ....
    Thế đấy, di hoạ của hai con người hoành tráng và tài hoa chăng ?
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cụ ơi, cụ làm em đang quét lá đa trong chùa mà cũng phải bật cười vì vẻ mặt cụ lúc ấy đấy.
    Quả thật thì em cũng thấy các chàng miền Nam trong này cũng khiến chúng em nghiêng ngả ngả nghiêng thật. Chẳng đặng dừng nên mới lấy hết can đảm thổ lộ chút tâm tư trên này, về nghĩ lại thấy cũng ân hận vô cùng. Nhỡ đâu các chàng sợ quá mà trốn chạy thì có phải lỡ dở hết không.
    Thỏ thẻ, thẽ thọt, nhân lúc chỉ có hai người trò chuyện, em mới thẽ thọt hỏi dò hỏi. "Ngại lắm ý". Úi chời ơi, em biết ngay mà, thế này thì hỏng hết bánh kẹo, quậy dữ quá rồi, phải dừng thôi, phải lấy lại cái vẻ dịu dàng khi xưa, cái dáng thục nữ ngày trước, cái ngày mà 4 đứa chúng em cùng nhau vào chùa của cụ ý thì may ra...
    Ơ, thế nhưng nhìn kìa: khuôn mặt ai đang hớn hở nhường vậy; nụ cười ai rạng rỡ như ánh bình minh thế kia; ánh mắt ai long lanh như giọt sương buổi sớm mai. À, giờ thì em đã hiểu. Nếu biết thế này chắc nhạc sỹ Ngọc Lễ sẽ phải viết lại lời bài hát "Con trai nói một là hai, con trai nói hai thành một" mất thôi.
    P/S: cụ đừng mừng vội, chuyện đã ngã ngũ đâu. Đấy, cụ thấy chưa, "Cây đa nhà bò" xuất hiện rồi đấy

    Landai
  6. ratIcIde

    ratIcIde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lần sau có đi nhớ rủ thêm bạn nhé lebinhminh, tốt nhất thì kéo lão lonesome vào đó luôn! Heheh ...
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ngày elead bay, anh Vỏ Trứng cũng tiếp bước hồi loan
    Có 1 người lỡ miệng tuyên bố "Anh ra đây dù có ra tận tháp Rùa ở với mấy Cụ thì em cũng có thể bơi mủng ra tìm, anh có chui vào cái Phố có 1 số nhà thì em cũng lôi anh ra được .... Ở HN này chỗ nào em cũng tìm ra ..." Ôi, hẳn khi tuyên bố như thế, Ni cô chùa Thất Lục đã quên mất câu ranh ngôn "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy" và câu "Bút sa chicken die" ... Giang hồ hiểm ác, lòng người sâu thẳm khó lường ... những tưởng rằng Ni cô sẽ biết an phận nơi Thất Lục Tự, ai ngờ nàng lại can đảm đến thế, mò vào tận nơi Tại hạ tính trốn khi Bắc Tiến. Thế thì ở đất Hà Thành còn chỗ nào cho ta ẩn thân đây? Ni Cô đã có lời hăm doạ thế kia, ta đâm ra ...
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ôi Thất Lục Tự , ôi hòa thượng Tam Tê , ôi các ni cô mỹ miều , yêu kiều mà thiên hạ lắm phàm tục sân si đã trót bồng bột buột mồm gọi là " bè lũ .... " ....
    Thất Lục ơi , mái chùa yêu biết mấy
    Rêu phong về tô điểm nét uy linh
    Chiều tịch nhiên vang vọng mấy hồi kinh
    Lòng nhân thế giật mình cơn mộng ảo ...

    Trước chuyến Bắc Tiến vừa rồi , ta mới ngây ngô dốt nát làm sao . Ta nào ngờ người đóng vai một giáo sư gầy gò mắt sáng , hiểu biết uyên thâm về đất Hà thành , cafe uống ừng ực , bún cá chén rau ráu , đã cùng ta ngồi phệt xuống vỉa hè ăn bánh cuốn mẹt vào một sáng mùa thu đầy thi vị lại là một đấng cao tăng uy nghi dường ấy . Ta quả là hồ đồ mắt thịt người trần , nhìn thấy núi Thái Sơn mà cứ ngỡ là hòn non bộ ...
    Ta nào ngờ những Landai nhẹ nhàng ngồi với nụ cười hiền lành lặng lẽ một góc phòng karaoke Family , Lebinhminh nhỏ nhắn với cặp mắt hay cười nơi sân bóng trường Y đầy nắng gió và bụi bẩn , Rosebaby hiền hậu , nhẹ nhàng nhưng cũng sẵn sàng vượt đèn đỏ khi đèo ta sau xe máy mà không thấy cảnh sát giao thông , và rồi Storekeeper xinh xắn một mình tung tăng trong văn phòng mấy gian đầy những sữa tươi và kẹo ngọt ... lại chính là những đệ tử thâm tình nhường ấy với vị hòa thượng Tam Tê khả kính kia ....
    Từ khi ra đi đến khi về tận nhà bật computer lên ta làm sao mà biết được họ là những thân phận cao siêu đã và đang đi theo tiếng gọi của những hồi chuông từ Thất Lục Thần Tự mà vị hòa thượng đang gióng lên mỗi ngày như những lời nhắc nhở trang nghiêm mà ngài dành cho các đệ tử của ngài , rằng cửa Thiền không phải là chỗ để mà xôn xao mơ mộng , rằng ngài và các ni cô ấy như cá với nước , cá không có nước thì cá chết , mà nước không có cá thì , nói sao bây giờ nhỉ , nước cũng buồn ...
    Ta nào hay mình đã như có chút gì đắc tội với Thất Lục Tự tôn nghiêm và hòa thượng Tam Tê khả kính . Chú Elead thật đúng là tệ quá , hắn đi chẳng nói , về chẳng thưa , cứ lừ lừ như tàu điện , chẳng hề hé cho ta một lời dặn dò dù là mini để ta cẩn thận giữ gìn hơn cho mình và cho bá tánh để phòng ngừa hậu hoạ ... Giá mà ta biết trước tình hình thì Thất Lục Tự đã không hề mảy may hoa lá xôn xao , mà hòa thượng Tam Tê cũng chẳng phải khổ tứ lao tâm trông chừng các đệ tử mà ngài hằng yêu dấu ...
    Mà nghĩ lại cho cùng ta cũng có làm chi nên tội nên tình đâu chứ ? Cười với người này lấy thảo , hỏi thăm người nọ lấy hên , mời người này uống cafe kết tình bằng hữu , mời người nọ hát karaoke để tỏ lòng hiếu hảo . Há chẳng phải ta đã dõng dạc báo cáo với lũ bạn lắm điều ở đây là " đi thế nào về thế ấy " rồi ư ? Cái xao xuyến , cái sân si .... nói có trời cao đất dày chứng giám ... kẻ vô tâm thiếu hiểu biết như ta làm sao mà ngờ được ...
    Hòa thượng Tam Tê ơi , con thật là vô duyên vô phép ... chuyện đầu đuôi thế nào ngài ... kể đoạn giữa cho con nghe với ...
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 24/11/2003
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hmm..hmm... bình tĩnh nào, đề nghị cả nhà bình tĩnh.... làm gì muh cứ náo loạn hết cả lên thế không biết. Em mới vắng mặt khỏi cái lãnh sự quán này có mấy ngày mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, không có trật tự gì cả. Mọi người định biến cái lãnh sự quán của em thành cái gì đây không bít, có định biến nó thành nơi để [​IMG][​IMG][​IMG] thì cũng đánh tiếng cho em bít với để em còn biết đường mà lánh đi, chứ không thế này mang tiếng lắm, hic...
    Bà chị lebinhminh có việc gì mà phải tìm đến "cây đa nhà bò" thì cũng phải báo cáo đã, chứ ai lại một thân một mình tự lần mò làm gì cho nó khổ rùi bi h kêu um lên thế làm hoang mang biết bao người. Chị có biết là sau thông tin chị đưa lên, có bao nhiêu người đang tự hỏi, không biết liệu cái lí do làm cho chị phải tìm đến "cây đa nhà bò" là do hai cao nhân Sì Goòng Bắc tiến, hay do trụ trì Thất Lục Tự Tam Tê, hay là một cao nhân nào ở nơi xa lắm....
    Lại còn Tam tê, quản lí chùa không nghiêm, để mấy ni cô già, mấy bà vãi trẻ tung tăng chạy khắp nơi, để ra đến nông nỗi này còn gì là danh tiếng của Thất Lục Tự tôn kính uy nghiêm nữa? Nếu không mau mau tụng kinh sám hối, cơm chay với cá ngày ba bữa, e rằng tóc thầy sẽ ngày một dài ra, tới khi đó.... ôi... thiện tai, thiện tai....
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Muội muội cũng sắp ra Hn đây .. không biết các đại sư tỷ với tam tê đại sư ccó đón tiếp không ạ?
    Stupid girls ...........always do like I do ..

Chia sẻ trang này