1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X Hà Nội - Dành cho khách Tràng An nghỉ chân và tự giới thiệu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Mai 7X Sg đi chơi, em phải ở nhà trông nhà nên mọi người nhớ mua quà cho em nhé, ở nhà một mình buồn lắm.
    Elead thì mua nước mắm về nêm phở này.
    Whisper thì mua mực này
    Roma nhớ tìm rượu ngon nhé.
    Ui... còn gì nữa nhỉ?,.... Nói chung là mỗi người một món nhé. Chờ khi cuối tháng 8 chị Hoa_Trang_Nguyen vào Sg chúng ta sẽ cùng ăn mừng nhà mới luôn nhỉ? Hôm đó em sẽ mời bác Votrungh với bác Sun10 làm đầu bếp, bác Hiếu ở trong đó thấy thiếu món gì thì cứ nhắn mấy bác kia mua giúp em nhé
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    "7X SG đang cách SG 85km... 7XSG đã tới Phan Thiết, đang ngửi mùi nước mắm nồng nặc, híc..." Coi chừng Phân khu lúc nào cũng vương mùi Phan Thiết thì... í ẹ, ứ dám vào thăm nữa...
    Cái con ma này, hừ, phải lập nick I_love... con ma mới được.

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
  3. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    Quyên chưa đi Phan Thiết nhỉ, khi nào tới rồi sẽ thấy ko chỉ bốc mùi mắm đâu, mà còn cát vàng cát đỏ bay mù mịt nữa,
    Nghe chừng đội quân đi PT về chắc là nụ cười sẽ dính đầy cát. Từ răng đến tóc tai quần áo tay chân mặt mũi sẽ lem nhem cát.
    Em gừng mà được bỏ sứ quán đi PT chắc sướng fải biết. Đứng trên đỉnh đồi cát dùng tấm nhựa lướt xuống như là lướt sóng hoặc là trượt tuyết ấy. Kẻ khoái cảm giác mạnh thì fê fải biết. RB thì ko chơi được môn này rồi, cánh hồng lả lướt thế kia, ai nỡ ẩy bạn xuống chân đồi cát.
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic... làm sao em bỏ đưọc sứ quán mà đi cơ chứ? Em mà đi thì có mỗi mình chị ở nhà thôi à, làm sao em nỡ làm thế ??? Mí lại chị ạ... hôm thứ 6, trước khi các bác ấy lên đường khoảng mấy tiếng đồng hồ, có người phone tới sứ quán nói rằng các bác giai 7X sẽ có một màn trình diễn.... tắm tiên... hic hic,... Thôi thì đành vậy... chứ em mà đi cùng các bác ấy, các bác ấy bắt em mặc pijama xuống biển thì em bức xúc và tủi thân lắm ạ.
    Nghe chị kể cái vụ trượt cát ấy mà thích quá, hôm nào chị em mình đi nhé, cho Rosebaby trông thấy mà thèm, nhỉ?
    Hic.... trông nhà mãi buồn quá... các bác ấy đi chơi, mình cũng tạm khoá cửa sứ quán lại đi chơi một buổi với bên ẩm thực chị nhé. Chiều nay, 3h tại cafe Trung Nguyên 382 Trần Khát Chân, chị nhớ chưa?.

    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  5. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chẹp hoá ra mấy cha nội 7x đi Phanthiết....Làm tôi sáng nay tới cafe và quán game chẳng thấy ma nào..ôi biết thế vào xem bài trước hic hic....Phan thiết xứ bánh tráng và mắm ..Ôi trên đường từ Nha trang ra em có đi qua..Mùi mắm ai nói hôi chứ,nếu ngửi quen cũng thấy nó thi vị lắm
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. i_love_rosebaby

    i_love_rosebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chưa kịp i_love_..con ma thì đã có i_love_rosebaby đây roài.
  7. love_rosebaby

    love_rosebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To i_love_rosebaby@: Kẻ cắp gặp bà già, 49 gặp 50 rồi đấy!
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao lại có cả Love_Rosebaby nữa vậy? Thế này thì em đến ế chồng mất thui huhuhu.
    Là ai, nói mau! Bé Gừng đâu rồi, nếu họ không chịu nói thì bé ra trừng mắt một cái cho chị. Trừng mắt mà vẫn còn chưa nói thì bé nhận làm người yêu hắn cho chị! Xem nào có còn ngoan cố nữa hay thôi, định vào đây oánh nhau với con ma i_love_rosebaby chứ gì?
    To nhóc:

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
  9. i_love_rosebaby

    i_love_rosebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vâng anh 49 tôi 50
    lại cùng đi yêu có 1 người
    Tôi có tai tồ giống người ấy
    anh có được không hay chỉ .. cười?
    Bớ em Gừng ơi! em kéo @Rosebaby nhà anh vào đây để lòi ra 1 tay cạnh tranh thế này là không được đâu nhé. Hu hu hu, anh kiện
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
              Nào nào... đề nghị các bác trật tự nào.... Đây là phân khu thông tin ngoại giao Sài Gòn _ Hà Nội chứ không phải cái chợ để các bác đến đây mà cãi nhau chí choé nhá, mang tiếng em lắm. Chả gì thì nó cũng là cơ quan ngoại giao nhá.
    Bà chị Rosebaby ai bảo là môi thắm má hồng lắm cơ, đã thế lại còn cứ thích chạy loăng quăng chả trách các anh nhà mình thi nhau đòi làm.... Em đã bảo chị, nếu có vào trong này chơi thì phải ngồi im một chỗ, muốn đi đâu thì nói với em chứ ko được tự nhiên đi lại như ở HN, kẻo ko bị ai đó bắt cóc thì cũng lạc đường.
    Còn mấy bác i_love_rosebaby mí lại cả love_rosebaby gì gì đó, các bác có lòng thương đến bà chị em thì em cảm ơn và xúc động lắm lắm... Nhưng các bác có lòng thì thương cho trót nhé, các bác đưa chị ấy đi luôn nhé. Em chỉ nhắc một điều thôi thôi: Hồng tỉ muội nhiều gai lém hi hi hi
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

Chia sẻ trang này