1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X Hà Nội - Dành cho khách Tràng An nghỉ chân và tự giới thiệu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisee

    oisee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bộ Gừng cay ... tuyệt vậy sao ? :)
    ---o0o---
    Ai ơi ... cay đắng đã từng....
    Gừng cay muối mặn xin đừng quên... Anh
    ---o0o---
    Hehe... Ai bảo Gừng cay.... em cúi xuống..
    Làm mắt anh đây.. tím mấy chiều :D
    Oh, I .. see ~ Oisee ~ Oishi
    TB : đề nghị bạn thỏ zà " Rọt mưa thù " set tại title cho tớ nhá. Kẻo " Chiến tranh bùng nổ, gian khổ bắt đầu " bây giờ đấy
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối thứ bẩy ngày 16/08/2003 vào hồi 9h, tại quán cafe Ảnh trên đường Quán Sứ - Hà Nội, đã diễn ra một cuộc trao quà cực kỳ gay cấn. Người tặng quà thì không có mặt song người nhận quà thì có đến 2. Nhân vật trung gian cũng có đến 2. Món quà được chuyển từ Nam ra Bắc theo đường dây: 7X Sài Gòn - Longname - Thuongnguyen - Gungcayvn và Rosebaby. Khi nhận quà, gungcay đã làm cả thế giới giật bắn mình vì tiếng hét lên sung sướng sau quá trình kìm nén không chịu được. Còn cô thứ 2 thì... dịu dàng lơ đãng nhìn lên vòm lá, lòng tự nhủ có lẽ nào mùa thu lại đẹp đến thế chăng...
    Cám ơn một 7X Sài Gòn nào đó...
    To Waterfall:
    To Quick:
    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
     
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chẳng trách hôm đó có 1 người phải vào Viện Tai Mũ Họng đẻ khám vì bị ... điếc tai
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Có người hét khiến người bên cạnh giật mình, nhưng có kẻ còn hét to đến nỗi, có người ở cách xa tận hai ngàn kilomet đến giờ này vẫn còn hồn bay phách lạc cơ, ai hét to hơn nhỉ?
    Mấy hôm nay bận quá em chẳng vào đây được. Bi h lại phải Đông tiến về HP cùng 7X HN, hic... mai mới về. Hai bà chị rosebaby và hoa_trang_nguyen cũng đi nữa,( đi để quản lí cô em, không có con bé xuống đấy lại cố tình gây thương nhớ thì phiền phức lắm,). Thế là cái phân khu này vắng hoe, vắng như chùa Bà Đanh ấy, nhỡ có khách đến thì làm thế nào bi h?
    Vậy nên em có lời nhờ các bác 7X Sg trong hai ngày hôm nay và ngày mai chịu khó chạy qua đây trông nhà giúp em với ạ, để lúc em đi HP về còn có chỗ mà trú thân chứ không có lại lang thang ngoài đường, rùi các bác lại khóc nức lên ấy, thấy thương thương lạ.... Ngày mai các bác nhớ cắt cử người trông nhà hộ em nhé, hoặc là có đi cafe thì cũng nhớ về sơm sớm một chút ạ. Mà này, sao các bác ko nhân dịp này tổ chức nấu ăn ở phân khu thông tin này nhỉ?
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nấu ăn gì thế gừng ơi? Cho ké phần ăn với nào.
  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Ăn gì thế, để phần anh với nhé...:)
  7. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    kutt@ xì trĂng nhà? dù?m cho ngươ?i Hn nha, 'ược hĂng vẶy? Kutt@ mà? trĂng nhà? thì? bà?o 'à?m luĂn à, hĂng sợ mẮt 'Ă?....cò?n mẮt cài gì? khàc thì? hĂng bà?o 'à?m...hì?...à? mà? kutt@ cò 'iĂ?u kiẶn kè?m theo à? nha, 'iĂ?u kiẶn cùfng dĂf thui mà?....vẶy là? 'Ă?ng ỳ ha.Kutt@ 'i lẮy cĂy nha, 'Ă? trĂng nhà? ì mà?.
    Cảm thấy mọi người thĂn thiết v>i mĂnh, cần 'ến mĂnh lĂ 'iều thĂ vng nhất trĂn 'ời.
  8. oisee

    oisee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ui, gừng cay có đi đâu thì đi, gửi nhà ai canh thì gửi chứ đừng có mà nhờ kutt@ coi nhà. Chậc.. chậc...giao trứng cho ác đó.
    Hì hì, nếu có nhờ canh nhà thì thuê.... Oisee đi. Cho đảm bảo
    TB : mà cái cô bạn Nguyên nhà ở thể giao ních gì ấy nhỉ, tớ muốn kẻm ơn cô bạn đó về món... quà đất phương nam tí xíu.
    Chậc chậc, nhưng hình như bòn bon của tớ về cân ko đủ 2kg, lại còn.... toàn kiến nữa. Điều này chứng tỏ có người ăn vụng nhưng lại lười... chùi mép à nha !
    ---o0o---
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống...
    Làm mắt anh đau đến mấy ngày !
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Vâng, thông báo , thông báo nóng hổi vừa thổi vừa... chờ đây.
    Theo nguồn tin đáng tin cậy thì khoảng thứ 5 or thứ 6 tuần này HTN sẽ vào đến SG. Vì thế đề nghị các bác SG bác nào có ý định gửi quà cho Hn thì nhanh chóng chuẩn bị. Các bác Hn có bác nào muốn gửi đồ vào Sg cũng xin liên lạc sớm với HTN.
    Nhân tiện đây em có nhời nhờ vả các bác 7X SG. HTN vào SG lần này không phải lần đầu, nhưng lại chưa một lần được tiếp kiến cùng 7X SG. Nay HTN lại đã là người của lãnh sự quán SG_HN rùi, nên rất mong các bác chăm sóc giúp HTN khi cô ấy vào đến SG. Xin được cảm ơn các bác trước.
    P/S: bác nào có âm mưu bắt cóc Hoa_Trang_Nguyen ở lại làm dâu SG thì nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch nhé.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  10. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn kiểu gì thế trời
    Tôi ra mắt đây! Thế nào? Dùng kế khích tướng sao Oi sì? Không sợ hai chọi một ư mà còn gọi tôi?
    PS: Tôi thả kiến vào túi bòn bon nên không thấy mới là lạ! Số là mấy con kiến nó gầy quá nên thương
    Mà quái nhỉ, mình thả vào nhiều kiến thế thì số ký phải tăng chứ sao giảm?
    Ahhhhhhhhhh, có người vừa đi xe vừa chén bòn bon!!!!! Hình ảnh đẹp quá trời luôn. Biết thế rinh cái máy ảnh đi theo, chụp vài nhát là kiếm bộn tiền!

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?

Chia sẻ trang này