1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X - Nơi tạm trú tạm vắng của 7Xers SG.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi elead, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hóa ra ngoài này có lãnh sự quán của 7X SG mà tớ chả biết gì sất ...
    Các bác lãnh đạo hé cửa cho em lẻn vào em ngắm qua một tý , em ra ngay í mà ...

    Hoan hô lãnh sự quán
    Em nhìn mà em ... choáng

    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 08/09/2003
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
     
    Hi hi, bác vào thì bác cứ vào, có ai cấm bác vào đâu. Bác cứ đàng hoàng cửa chính to đẹp mà vào, chứ bác mà lẻn vào là em sập cửa ứ cho bác về nữa đâu, hi hi
     
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cho anh 1 chân công cải với Gùng ơi.
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mấy lời nhắn gửi ...
    Chủ nhật rồi 7X SG hân hạnh đón tiếp bác Longname tại cafe Tí Nị . Rất cảm ơn bác đã thân cò lặn lội đường xa mấy nghìn Km mang nào hồng ngâm , nào quà cáp các loại vào cho anh em chúng tôi .
    Mãi đến lúc ngồi ăn gà nướng Thanh Đa mới biết bác Longname là hội phó hội Củ Chuối ngoài đó .
    Hôm nay vào đọc sơ qua thấy tình hình hội Củ Chuối ngoài đấy hoạt động đông vui quá nhỉ . Tôi để ý các bài viết , các đoạn đối thoại qua lại rất tếu , rất " chuối " . Thế bác Longname có định mở thêm chi nhánh của hội trong này không ?
    Chúc các bác các cô 7X HN vui vẻ nhé , nhất là Hội Củ Chuối !
    Votrungh@
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, bác Votrungh ới ời, em chỉ làm chân bưu điện thôi, có phải quà của em đâu hả bác.
    Hôm trước cũng có ý định mở chi hội trong đó, vì em thấy trong đó nhiều tiềm năng lắm, ngặt nỗi sợ phá mất sự yên bình của 7xSG thì em không đành lòng. Thôi thì chừng nào bác ra HN, em tổ chức họp Hội củ chuối mời bác tham dự, e rằng bác đổi ý ngay.
    Wait and see
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chú Longname bưu điện đẹp giai nhá, không suy xuyển quả ổi nào mới thích chứ. QuyenMy không kêu ca gì thì chắc xơri cũng không mất quả nào
    Hôm nào có dịp ra Hn phải mua quà cho chú bưu điện mới được.

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em gửi cho chị cả thảy là 38 quả ổi găng và 2 cái túi để đựng nó. Chị nhận đủ không?
    Còn sơri của chị, em đếm được có 491 qủa thôi. Chị gửi mấy trăm quả?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  8. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    Cái vụ chuyển quà cáp này vui thiệt ha, khi về tay xách nách mang, làm người ta cứ tường mình giàu có, mua sao mà lắm quà cáp về nhà thế. Ai dè đâu, toàn là bạn bè mình hưởng. N
    Nhưng ko sao, bạn bè mình có thứ quà fương xa, của bạn bè gửi tới nhau, chung vui, chia chác, chôm chỉa của nhau, các bác xơi nhiệt tình là ai cũng mừng.
    HTN đang mặc cả để lần này ko fải mang vác bao tải về HN, hic, các bác mà đếm từng quả như cô Quyên Mỹ này thì em đến fải lưu lại từng vật chứng nhỏ nhất, kể cả miếng nào sứt mẻ hoặc quá đát đã bị fân huỷ.
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ôí dồi ơi QM ơi, thế đứa nào xơi mất 10 quả ổi nhở, hay là Lonesome? Trông cái mặt nó gian lắm chứ không thật thà như chú Longname.
    Sơri chị không kịp đếm, nhưng chắc cũng rơi rớt mất một tẹo rùi, Longname bảo sẽ đánh thuế hay sao ấy

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, em chỉ nhận túi chứ không nhận quả, mà lúc em đưa cho Lonesome có kêu thiếu đâu ?
    Kể cả lúc em đưa cho QM cũng có thấy kêu ca nỗi gì đâu, bây h ăn hết rồi kêu em hả .
    Mà bưu điện này mang tiếng quá, được tiếng mà chẳng có miếng gì cả , hay chị B_Y mua cái gì gửi ra cho em đi.
    Wait and see

Chia sẻ trang này