1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạnh Thế...Lạnh Thật Đấy...!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi so_cute_pink_girl, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    Lạnh Thế...Lạnh Thật Đấy...!!!!

    Gió mùa về lạnh thế anh nhỉ?
    Tối kia còn nhắc em mặc ấm
    Hôm nay đã xa nhau rồi
    --------------------------------------------
    Tất cả chỉ vì buổi tối qua
    Chỉ vì anh không nghe điện
    Chỉ vì em đã quá lo lắng
    em đã gọi nhiều lần
    em đã quá ích kỉ và ghen tị
    khi nghĩ rằng có thể anh đã ở bên 1 người con gái khác
    Em tực giận,em fát điên
    Em muốn đi ra ngoài
    Em muốn tìm anh
    Em muốn biết anh đang ở đâu
    đang làm jì
    với ai........
    --------------------------------------------------------------------------------

    Nửa đêm
    Anh gọi điện
    Anh than thở
    Anh mệt quá
    Anh để ĐT trên bàn,tắt chuông và đi ngủ
    Em đã tin
    Tin như anh như bao lần khác
    Tin anh như 1 con ngốc
    Dại dột
    Ngờ nghệch
    Như 1 đứa con gái lần đầu tiên yêu
    Như 1 đứa đã từng trải mà vẫn tin vào sự chung thủy của đàn ông
    ---------------------------------------------------
    Mỉa mai thay
    bạn em gọi điện
    và rồi....
    Em fát hiện ra trước khi gọi cho em 5'' anh vẫn ở ngoài đường
    anh không đi ngủ
    anh không mệt
    Anh biến em thành con ngốc
    Mà không
    Có lẽ từ giây phút gặp anh
    Em đã thành 1 con ngốc rồi :)

    --------------------------------------
    Em bị lừa anh ạ
    Em bị chính người em yêu lừa
    Em không hiểu vì sao em lại yêu anh đến thế
    Nhưng hình như em còn yêu lòng tự trọng của em hơn
    Em yêu nó đến mức
    Nếu bây h mình xa nhau thật
    Thì người fải nói là em
    -----------------------------------------------
    Em đã quá mệt mỏi vì anh
    Vì những lần thế này
    Hình như chỉ có em khóc
    Buồn
    Hận
    ------------------------------------------------
    Làm thế nào để ko có những lần sau hả anh
    Em đã fải khóc bao nhiêu lần rồi?

    5 tháng
    1 khoảng thời gian ko dài
    Nhưng cũng đủ để em hiểu
    Em yêu anh thật nhiều
    Và hơn hết
    Để em hiểu rằng em xứng đáng cho những jì tốt đẹp hơn
    nếu hôm nay mình xa nhau
    Thì chắc chắn đó ko fải lỗi của em
    ---------------------------------------------------
    Em chỉ có 1 lỗi lầm
    Em đã quá yêu anh
    ****************************************
  2. xxx8xxx

    xxx8xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chắc 2 nhân vật chính trên avatar.
  3. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    nhân vật chính trên ava đúng ko chị
    trông lãng mạn ghê cơ
  4. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    làm nguyên cả một bài thơ, hay ghê ta
  5. Traitaoxanh212

    Traitaoxanh212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng yêu sự lãng mạn nhưng mà lãng mạn kiểu này tôi thấy nó xa rơi thực tế, mà điên điên thế nào ý
  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Khóc đi em
    Buồn lắm phải không em
    Anh hiểu mà những gì em nghĩ
    Bởi lúc yêu ai chả có đôi lần
    Dại dột, cả tin...
    Em đã khóc nhiều lắm phải không em
    Ừ hãy khóc cho những gì sót lại
    Hay hãy gạt hết những gì có thể nhất
    Để mai rồi nơi ấy thấy trời quang.
    Nơi em đến là chân trời rộng mở
    Nơi có ánh sao trời với ánh quang
    Nơi em đến con bao điều mới lạ
    Nơi có những điều hạnh phúc đợi chờ em
    Em hãy cố những gì mình có thể
    Gắng lên mai cho quang tạnh mây trời
    Viết Tặng em, một người tôi chưa Wen, tôi hi vọng em sẽ cảm thấy cuộc rồi sẽ đẹp hơn, tôi cũng hi vọng điều em ước luôn đến bên em, tôi mong ước những trái tim, những con người như tôi, hay như em, mãi được hạnh phúc
  7. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao cứ thích trời lạnh dù đôi khi cảm thấy rất lạnh.

Chia sẻ trang này