Lạnh! Chết rét mất! Mới có mấy hôm lạnh mà đã mém chết thế này! Ông anh bên Gruzia gửi ảnh về, trắng xoá những tuyết là tuyết, nhìn thì đã thật, nhưng bảo nhiệt độ toàn âm, hôm nào cũng phải đốt lò sưởi. Dưng mà thế cũng thích, hy vọng Noel năm nay được đốt lò sưởi. Chắc lãng mạn lắm, hihi...lạnh thì lạnh, vẫn thích có tuyết! Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo
Lạnh quá.Hà Nội lạnh quá.Thế chẳng ngày nào không vưỡn vẹo ra đường đến đêm đâu.Dạo này hư quá.Chơi bời lêu lổng tối ngày.Nước Nga giờ đang bị tuyết phủ trắng.
Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng.......... Ối giời, nghe thì hay đấy, nhưng mà chết rét. Chẳng dại gì mà ra ngoìa phố, mình ở trong nhà, đốt cả một cái bếp lò mà sưởi, lại còn nướng thịt nữa chứ. Rõ sướng. Híc. Chỉ khổ không có bạn hiền. Nhớ về Hà Nội quá. Cái rét mướt thế này, đi dạo Hồ Tây rồi...............rồi....... đi thẳng lên Nhật Tân. Híc, 5 tháng rồi không được ăn mắm tôm..........................Rét...... hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
có người bước ra từ Chiến tranh và Con người (война и ми?, ở ta quen gọi là Chiến tranh và Hoà Bình) kêu lạnh, lại quên mất rằng Đức thua Nga cũng vì cái LẠNH. Hasta La Vista
"Sông Đông êm đềm" vẫn trôi...(bởi chưa bị đóng băng ) ...Chờ mãi mới thấy tuyết đầu mùa, nhưng được 2 hôm, giờ tan hết rùi.Muốn chụp ảnh tuyết nơi đây lúc nào cũng phải kè kè máy ảnh và sẵn sàng tư thế nhào ra ngay khi tuyết rơi (ko thì sau 1 đêm tuyết tan mất tiêu à ) ...Nhưng lạnh và buốt...Ôi núi đồi và thảo nguyên ....
dạ em có quên đâu. Đâu chỉ mỗi thằng Đức nó thua đâu bác, Anh, Pháp, TBN chúng nó sang Nga thi đấu chúng nó cũng thua to chỉ bởi cái mát mẻ của Nga đấy chứ............ hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì