1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạnh!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lạnh!

    Đông về từ lâu rồi, nhưng hôm nay mới thấy lạnh. Chẳng phải do nhiệt độ có trên mười hay gió từ China thổi xuống. Tự nhiên thấy rùng mình và run!

    Phòng nhỏ ơi là nhỏ - tưởng thế là có thể ấm hơn được chút, bật điều hoà lên và để hẳn + 28. Vẫn lạnh!

    Ngó quanh thì chẳng còn ai, chỉ mỗi một mình. Xem hết đủ thứ rồi mà vẫn chẳng thấy gì cả, ngoài chữ LẠNH!

    Chợt nghe từ bên kia :"... Từng người tình, bỏ ta đi như những dòng sông..."

    Và chợt ngộ ra, cội nguồn của cái LẠNH trong ta!
  2. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa về muộn hơn thường nhật làm thư thái bao tâm hồn bộn bề. Người dễ cảm nhận có lẽ đã nghe mùa thu trở mình mang theo cái lạnh xốn xang...
    Tiếng nhạc nhà ai đó văng vẳng vang xa trong chiều đông, nhịp điệu bài hát về nỗi nhớ mùa đông quen thuộc: "Dường như ai đi ngang cửa/Gió mùa Đông Bắc se lạnh.........." giọng hát của Thu Phương như thấm sâu vào từng ngách nhỏ của tâm hồn.Cái lạnh chợt như ngấm vào da thịt, buốt, và mang hơi thở của "bà chúa tuyết"....
    Phải chăng, ta đã quen với cái se lạnh của mùa thu, của những cơn gió heo mayCùng với cái hanh vàng của nắng, ta đã quên mất cái rét của mùa đông.Chắc k đâu,vì ta đi với mẹ,ta lại là một chú Cún nhỏ, được ủ ấm và che chở bằng tình yêu của mẹ mà.
    Gió mới về và ta lại vấn vương nhớ một cảm giác đã từ lâu quen thuộc, xao xuyến Gió mang cái lạnh hồn nhiên, là lạ và lâng lâng xúc cảm. Mùa Thu chạnh lòng bởi phút chốc bị lãng quên... Chắc k phải vậy đâu Thu nhỉ? Bởi vì Thu bít: Hà Nội đã lập Đông...
    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 05/12/2006
  3. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chịu các bác, "lạnh" kiểu gì mà đánh được nhiều chữ thế?
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, tay run, chẳng muốn gõ nhiều nữa
    Nhưng quả thật, có những cái lạnh không thể nào xoá bỏ. Có câu "khéo co thì ấm", có lẽ mình "co" không khéo. Càng thu mình, càng bọc mình trong lớp áo càng thấy lạnh hơn. Có phải vì không biết giữ lại nắng ấm mùa hè ?
  5. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    Đi cùng vợ trong cái giá lạnh của hà Nội lúc 12hđêm, bờ hồ có từng ngọn gió cảm thấy như nuốt trôi 2 con người trên chiếc xe bé nhỏ. lạnh, thật lạnh, tay cảm thấy run, môi khô, da nứt nẻ nhưng cảm thấy có 1 chỗ ... trái tim ấm áp bởi sự yêu thương của người ngồi sau mình... và mình tin chắc trái tim cô ấy cũng ấm
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, mình đã yêu cái lạnh này biết bao, mong cả năm đến mùa lạnh để cùng mấy đứa bạn xúng xính áo rét đi ăn sữa chua đá. Lạnh ôm nhau trong vòng tay ấm........
    Mùa đông năm nay còn mình ta đơn lẻ, cái hứng thú đi ăn sữa chua mùa đông cũng chẳng còn, bạn bè mỗi đứa một nơi.......buồn....
  7. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thích lạnh
  8. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    thời tiết lạnh bà cố luôn...hizzzzzzz không click được chuột nữa
  9. bello_it_01

    bello_it_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lạnh ... Lạnh để biết, để nhớ về những lúc ấm áp.
    Lạnh để biết về nhưng ngày bên nhau nồng nàn.
    Lạnh để biết nâng niu những lúc có nhau.
    Ngày Hà nội mưa, anh rét run lên, để em cảm nhận, để em siết chặt anh hơn nữa, hơn nữa ...
    Lạnh Hà nội đẹp hơn khi Đông này em có anh. Nhớ anh rồi ....
  10. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, không ngủ được và nhớ....
    Sài gòn mùa này có nắng đẹp, trời xanh....

Chia sẻ trang này