1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạnh!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao giống tôi thế! Lạnh quá!
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cái hội "Ăn Kem Zời Lạnh Ái Hữu Hội" dạo này thế nào rồi nhấy ?
  3. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn bị ốm roài ! Đi làm cốc trà gừng xem sao !
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chỉ bị cảm thôi, cái này phải Cúng cơ!
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0

    Ốm rồi, ốm ... nên uống trà gừng rồi mà chả thấy đỡ gì cả
    Cúng á, cúng gì thế mà cúng ở đâu nữa chứ
  6. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    From Y360 blog :
    - Chi N, that vui khi tim ra blog cua chi. Chi va HN dao nay sao roi?
    - :) Hà Nội lạnh lắm em à, chị cũng lạnh :P
    Cuộc sống du học thế nào hả em? Không biết cuộc sống chị đã từng mơ ước nó thế nào. Vất vả không em?
    - Cuoc song du hoc k nhu em da tung tuong tuong.Cung vat va nhung van la o minh thoi a. Te nhat, cuoc song suot ngay chi quanh quan o campus thoi chi a. O day cung lanh lam chi a. Va em cung nhu chi, em cung lanh.
  7. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Vừa post bài bên nhà Dê, thấy ngaonuong ở đây rùi, mừng quá.
    Cuộc sống vẫn thế, vẫn là nó. Chỉ có mỗi người một khác. Với những mong ước, hình dung, cảm nhận và phản ứng khác nhau. Là ở mình thôi .
    Trời lạnh, nhưng mình không lạnh. Ngao nhỉ.
    Em tưởng giếng sâu
    Em nối sợi dây dài
    Ai ngờ giếng cạn
    Em tiếc hoài sợi dây
    Đừng tưởng và tiếc nữa, đi đào giếng thôi.

  8. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Sew à, đọc bài của Sew tớ thật bất ngờ và cảm động quá. Là vì tuần trước tớ cũng vừa buồn bã mà nhâm nhi mãi bài ca dao này :
    Em tưởng giếng nước sâu
    Em nối sợi gàu dài
    Ai ngờ giếng cạn
    Em tiếc hoài sợi dây
    Trùng hợp quá, chắc tại giống nhau năm, tháng sinh nhật . Tớ không tưởng không tiếc gì nữa, chỉ muốn giữ cho lòng thanh tịnh mà hoàn thành công việc ngập đầu. Nhưng tớ không đào giếng đâu

    Lòng giếng lạnh! Lòng giếng lạnh
    Sao chẳng một ai hay
    Nghe nói mùa thu náu ở chỗ này
    Tất cả âm dương đều tụ họp
    Và trăng mây ngừng lại ở nơi đây
    Để nghe, à để nghe
    Bao lời bí mật đêm thời loạn
    Bao giọng buồn thương gió đã thề
    Bao lời ai oán của si mê
    Mà trai gái tự tình bên miệng giếng
    Miệng giếng há ra
    Nuốt ực bao la
    Nuốt vì sao rơi rụng
    Loạn rồi! loạn rồi, ôi giếng loạn
    Ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng thiên
    Nhảy ùm xuống giếng vớt xác trăng lên.
    HMT
  9. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    @ngaonuong:
    Thế hoá ra giống nhau thật nhỉ. Hì.
    Uh, cậu nói đúng, đào giếng làm gì, mà cái bài thơ giếng ấy sợ thế. Tớ thì lâu rồi chả tưởng gì nữa, thế nên chả có gì để tiếc. Hehe.
    Cậu vui vẻ nhé. Cười nhiều cho nó xinh. Mình là số 1 đấy, nhớ chăm sóc mình nhiều vào, nhớ là như thế. Ngày vẫn qua với nét đẹp đời thường Người vẫn yêu mỗi giờ tươi mới.
    Bình thường thôi.
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này cứ sợ sợ thế nào ấy chị ơi,

Chia sẻ trang này