1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạnh!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mondeo84

    mondeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh tràn đến tận sâu đáy lòng, làm băng giá hết những nồng nàn, nhiệt huyết lâu nay. Xa xôi quá, liệu em có hiểu được tâm trạng tôi lúc này không?
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống...Gió lạnh...nghe cô quạnh
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
    Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
    Em xin lỗi có lúc không trăn trở
    Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh ?
    Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
    Em lơ đãng và rồi quên đi đấy
    Không phải quên anh, mà quên mất nhớ
    Quên mất buồn, quên mất cả tương tư.
    Đừng trách em, em không phải thờ ơ
    Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ
    Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
    Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều !
    Anh thấy không, em vẫn biết nhớ nhiều
    Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ
    Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ
    Không phải em vui khi mình phải xa nhau.
    Anh biết mà, em không phải quên đâu

  4. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    HN mùa này lạnh thật mày ạ
  5. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lạnh quá ... nhớ hơi ấm một người mới đây mà bây giờ đã xa lắm... lập cập bò dậy bật máy tính ... không thấy online ... uhm... cách những 4 tiếng cơ mà ... uhm... ah... uhm ... lại thấy lạnh...
  6. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
  7. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hichic, lạnh quá trùi đi....
  8. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Lạnh đến mức chẳgn muốn làm gì ngòai việc ngồi trogn chăn huhu......đứa nào bảo mùa đôgn k lạnh thế
    Sắp Tết rồi , mà sao năm nay Tết chán thế ? Mình chỉ thích đến Tết để đc mừgn tuổi thôi hic........
    ......." Anh hãy về bên em anh nhé
    Để em đừgn thổn thức bởi mùa đôgn
    Lạnh rất nhiều anh có biết hay k?
    Em cần lắm vògn tay anh xiết chặt "
    .........
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: tao bảo mùa đông không lạnh đấy, thích ý kiến à
    Vàng 2: Nhớn rồi, sắp chồng con đến nơi rồi, ai mừng tuổi cho mày nữa mà thích với chả mong
    Vàng 3: Tao làm mày thổn thức à, sr nhá
    Mà mày còn có anh để mà nhắn nhủ "Anh hãy về bên em anh nhé", tao chẳng có anh nào mới lạnh đây này

  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 ngay` mùa đông lạnh lùng buốt giá , 1 ngày mùa đông hok anh
    cái lạnh ùa về , mang theo những nỗi nhớ , mang theo cả những giọt nước mắt
    ................
    lạnh quá anh nhỉ

Chia sẻ trang này