1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạnh!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 05/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mondeo84

    mondeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh se lòng, gió cuốn anh đi
    Gió chỏ anh về nơi miền ký ức
    Con phố ngày xưa, đôi mắt em buồn
    Gió cuốn anh về kỷ niệm chất ngất
    Có phải cát bụi làm khoé mắt ta cay...
  2. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: tao đồng ý , mùa đông lạnh bỏ xừ
    Vàng 2: tao cho phép mày mừng tuổi tao đấy
    Vàng 4: hè hè tao cũng lạnh
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nghe tý nhạc cho đỡ lạnh nhé
    Keep warm ur self, inside n outside

  4. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0


    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc cho biết mình cay độc
    Để lại cho anh tất cả những dịu dàng !
    ™ Version 2 ™
  5. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
  6. xbetibeteox

    xbetibeteox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lạnh chết mất thôi! Nhưng nghe nhạc thấy lòng ấm hơn 1chút rồi đấy ah!
    [​IMG]
  7. mondeo84

    mondeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Lạnh quá, vừa làm xong việc ngước lên đã thấy hơn 2h sáng. Lụi hụi một lúc mới nhúng đc clip. Wow, sleep now!
    Được mondeo84 sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 23/01/2008
  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0

    Đông lạnh....
    Lạnh để biết quý những ấm áp quanh mình...
    lạnh để biết mình luôn vững vàng và mạnh mẽ...
    Chắt chiu nhưfng cơn lạnh để làm ấm tim ngoan...
    Chắt chiu những niềm đau để nụ cười trọn vẹn...
  9. commmmm

    commmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Se lạnh cái đầu nhà ngươi ý !
    Viêm họng cả tuần nay vì lạnh quá đây nài
  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ rồi sẽ kết tinh thành những giọt sầu, rất trong và rơi...
    Có những ngọn gió hoang vu cứ thổi mãi thổi mãi, và trái tim mình tưởng như hoang lạnh quá... Có đi qua hết 1 thời yêu thương, và nếm đủ mùi đắng cay, ngoảnh nhìn lại, mới biết mình đã sống, bằng 1 nhịp gấp gáp lạ thường, với những cung bậc thiết tha nhất, trọn vẹn nhất...mình đã đi hết chưa nhỉ ?

Chia sẻ trang này