1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạnh!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 05/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá....
    Có phải bởi mùa thu
    Để đường đầy xác lá
    Có phải bởi nỗi mùa
    Để chiều nay chiều quá
    Gió cuốn mình vội vã
    Phố dài những nhớ quên
    Sân nhà thờ rải nắng
    Đàn bồ câu bình yên
    Chiều vàng trên đại lộ
    Đi về đâu thương yêu
    Bên dòng người hối hả
    Một mình em ngược chiều?
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    lạnh đủ để cóng tay...dưng ko đủ làm lạnh tim
  4. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
  5. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới lại có một mùa đông lạnh đến vậy , thêm cái tiết trời âm u và mưa càng làm cho không khí lạnh hơn. Nhanh quá, vậy là đã một năm trôi qua rồi, chợt nhớ đến cái cảm giác run run , xao xuyến vào mùa đông năm ngoái, nhớ cái rét căm căm khi qua cầu , nhớ cái gió lùa qua manh áo mỏng trên những đoạn đường đi tìm những mảnh vỡ ...và nhớ cái cảm giác tê tái , vụn vỡ , tan chảy khi những cơn gió lạnh cuối cùng thổi qua chiếc bóng phía cuối con đường ... Mùa đông năm nay , không còn nỗi nhớ, chỉ thấy cái lạnh tái tê , công việc và thời gian đã đưa mọi thứ trở lại sự cân bằng. Từ trên cao nhìn ra xa , qua khung cửa sổ , mọi thứ vẫn ảm đạm và lạnh lẽo................
    Đêm nay , đi bộ qua đoạn đường ngắn, bất chợt thấy một người trong một manh vải mỏng nằm co ro bên hè đường , lại nhớ lại đêm qua phải ngủ lại công ty, vừa có đệm, vừa có một cái chăn mỏng và mặc nguyên cả bộ vào mà vẫn rét run mà thấy cay nơi sống mũi , thấy mình còn may mắn quá, muốn làm gì để giúp họ lắm mà chưa biết phải làm gì, lại thấy ấp ủ trong lòng vài dự định . Lạnh quá, trời lạnh thế này nhiều người rất thích, họ được mặc đồ ấm và ăn những món ngon.... thôi , mong trời đừng lạnh nữa.......để lòng ta ấm hơn ...
  6. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Mưa xong ...
    Không nghĩ lại lạnh đến thế

  7. cm1

    cm1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được mát mẻ trong mùa hè
  8. cuchuoi80

    cuchuoi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Lạnh toát mồ hôi !​
  9. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lạnh! Khi nào thì con người cảm thấy lạnh ?
    Có phải khi trời mùa đông giá rét, tuyết phủ đầy ?
    Hay
    Khi ta đang sống giữa mọi người mà cảm thấy như mình không tồn tại ?
    Khi người đó ngoảnh mặt làm ngơ trước sự đau đớn của ta ?
    Khi người bạn tin tưởng nhất đã phản bội ta ?
    Khi ta mất lòng tin ở tất cả mọi người ?
    Có lạnh không khi
    Bên ngoài giá rét nhưng ta được ở cạnh người ta thương yêu nhất ?
    Ở trong hang sâu ẩm thấp ta vẫn có đống lửa sưởi ấm tim mình ?
    Tôi sợ lạnh, vì lạnh làm tôi mất cảm giác ham sống. Nhưng cái giá rét không làm tôi sợ, tôi sợ tim mình lạnh. Sợ lạnh.
  10. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Đang nóng bỏ xừ đây này
    Lạnh jì

Chia sẻ trang này