1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạnh!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, giờ này tao biết có người đang lạnh lắm, cái lạnh ko tả hết được bằng lời. Tao thấy đau mà ko thể làm gì, đứng ngoài như kẻ bàng quan. Cũng chẳng thế nói với mày mà thực ra chẳng cần nói mày cũng cảm nhận được, chỉ ko biết mày cảm nhận được đến mức độ nào ít hay nhiều thôi vì cả 3 đã biết ko sớm thì muộn chuyện này cũng xảy ra mà, phải ko? Tao đã mang máng đoán ra từ khi mày quyết định rời xa HN, nhưng thôi như người ta nói cái gì đã thuộc về quá khứ thì hãy để nó lại quá khứ.
    Tao viết vào đây một chút, ko thể viết nhiều hơn, ko thể viết rõ hơn chỉ viết chừng này, để ở nơi lạ lẫm này, để mọi người giúp tao đẩy nó trôi.
    Như hôm qua tao nói bi giờ chỉ muốn tát cho mày một cái
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đều người hà nội cả sao?
    Trong này có thấy gì đâu... bão đi qua rồi cũng chẳng thấy mát mẻ tí nào... cứ oi oi tối khó ngủ chạy xe ra đường cho gió táp ... để về phe phẩy cái quạt hồi tưởng lại ban nãy vừa mát rồi ... giờ nhắm mắt quạt xành xạch mà ngủ thui.... hiihihihih
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, có một số người ghen tị kìa. Bạn muốn biết cái lạnh HN thì làm chuyến đi chơi dài ngày ra đây. Nhưng hy vọng bạn không như bé Crys
  4. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất được anh cầm tay, ủ tay mỗi khi trời lạnh vì mình hay bị cóng tay mà tay anh thì...thật ấm áp
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho mọi người 1 chút nắng ở trong ấy đi bạn ơi
  6. dimple1983

    dimple1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình ấy à, tuy chưa có tình yêu sưởi ấm nhưng có tình cảm trong gia đình sưởi ấm (mặc dù nó không ấm bằng có cả tình yêu) nhưng vấn đề là mình lạnh theo nghĩa đen. Mình cũng thích mùa đông nhưng mà chân tay mình giá kinh khủng, lạnh lắm chỉ trừ lúc ngủ dậy sáng mai là thấy nóng thôi à.
    Bạn nào có cách gì hay giúp mình với nhé!
  7. beden264

    beden264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mùa này có nắng đẹp, trời xanh.
    Thương cho cái lạnh của người nơi Hà Nội.
    Chút hơi ấm gửi người qua tin nhắn.
    Có đủ sưởi lòng khi vắng xa nhau.
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh của người nơi Hà Nội cũng đẹp , cũng hay lắm bạn à .
    Một cơn gió lạnh vừa vượt qua em , nó mang theo cả 1 vùng kí ức đã vỡ tan ngày nào . Uh , lạnh lắm 1 tấm lòng !
  9. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đợt nữa - tràn về rồi.
    Thấy báo có 13 độ C thôi, sáng ra đường ăn mặc cũng phong phanh mà có thấy gì đâu nhỉ.
    Nhưng sao tự nhiên lai rùng mình thế này khi thấy có 1 đôi chở nhau đi ngoài đường??????????????????????????
    Lại thấy lạnh rồi!
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua,xa HN một ngày,tìm đến với cái giá lạnh nơi biên giới.
    Chưa bao jờ thấy cái lạnh nào như thế!
    Thoáng có lúc chợt nghĩ : "phải chăng nếu không có anh lòng e cũng lạnh lẽo dường này?
    Cái lạnh của thời tiết chẳng là gì nếu có anh bên cạnh.Nhưng cái giá buốt của vắng xa thì o màu nắng nào làm ấm nổi tim e"

Chia sẻ trang này