1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạnh!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 05/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Phù, phù
    Cái chăn bông 37 độ của mình bây giờ ở phương trời nào nhỉ???
    Có ai biết cho chăng hỡi người
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay lạnh hơn hẳn không hiểu vì thiếu chăn 37 độ hay vì người ta không biết mình đang lạnh ?
  3. surlypuppy

    surlypuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lanh! [​IMG]
    Được surlypuppy sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 11/12/2006
  4. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một mùa đông nữa đến, vẫn một mùa đông như thế, băng giá tất cả, ừ ... tất cả ... muốn nắm bắt một cơ hội mà sao khó quá ...
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Sắm chăn cho dày vào, kêu ca mãi
    Thiếu gì người lạnh, có phải mỗi mình mình đâu mà...
  6. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, hoa - nắng và gió xôn xao... Để mặc cái lạnh trườn trên má, qua những kẽ tay, qua lớp khăn mỏng cho nó cảm giác thích thú. Nó chẳng thích mùa đông, nhưng nắng mùa đông thì làm cho nó mê mẩn. Mùa đông ngoài bắc, những ngày có nắng là những ngày khô hanh và giá lạnh nhất?. Hôm nay không có nắng, nó có buồn ?
    "Rét từ hôm qua rồi", ông thầy dạy dance bảo nó thế và ngạc nhiên vì thấy nó dường như không biết vì điều đó. Đúng là hôm qua nó ở nhà cả ngày, anh cũng bỏ những cuộc vui cùng bạn bè để ở nhà cùng nó sau 1 tuần bận rộn. Anh đi mua đồ để làm lại đường cable trong nhà và ngoan ngoãn ăn những món mà nó nấu. Nó biết nó không phải là một đầu bếp giỏi nhưng ít ra nó cũng nấu ngon hơn nhiều người nói ra rả cả ngày là họ thích nấu ăn. Anh nói với nó là anh muốn ở nhà. Có phải thế không mà suốt ngày hôm qua nó thấy ấm áp kỳ lạ. Lạnh ở ngoài của thôi, nó nghĩ thế.
    Sáng nay nó nhận được tin của anh hỏi vì sao trời lạnh vào đúng ngày 2 đứa không ở bên nhau. Nó cũng đang cảm nhận được ró ràng cái lạnh giữa lòng HN. Gió bên hồ làm tung tóc nó, lạnh, run, tay nó cứng đờ, càng thu mình lại càng thấy lạnh hơn hơn thì phải. Nó nhớ đến anh. Vì anh bảo nó nếu không nghĩ đến cái lạnh thì sẽ đỡ lạnh hơn nhiều!
    Hà Nội mùa đông
    không có nắng
    Lạnh
    nó rất nhớ anh !
  7. linhbaby_03

    linhbaby_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Oh my Good, dừng lanh qua, khong con gai toi lai khong chiu den truong roi!!!!
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lạnh , lại 1 mùa đông nữa đang đến , vẫn đón mùa đông 1 mình . quá quen rùi .
    Giờ mà ăn kem thì thích biết mấy!
    Có ai muốn đưa bé đi ăn kem ko vậy , pm cho bé vào besua_xx nha ^^
  9. phu_doi4

    phu_doi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hờ,lạnh thật.Lạnh thế này mới biết máu mình nóng.Có người lại bảo mình máu lanh,thế mới ghê chứ.Uh thì máu lạnh!
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Lạnh + kem + chồng bự = hạnh phúc . Thèm kem wá trời rùi chồng bự ui

Chia sẻ trang này