1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạnh!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Thích câu này của bạn ghê.... Lạnh lắm 1 tấm lòng...Bao nhiêu năm chung sống,giờ đông về ở nơi đó lạnh,cái lạnh âm 10 độ nhưng em vẫn ấm áp cảm giác có người ở bên...Có còn nhớ đến anh một thời hoa nắng ?? Vẫn lạnh 1 mình khi đông về... Lòng người dễ đổi thay vậy sao ?
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    hum nay ấm hơn rùi các ấy ơi....
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa đông
    Sáng tác : ?
    Em đợi chờ gì một mùa đông
    Ngày chở mưa phố nhỏ trắng tràn
    Gió chở lạnh, chở âu lo, chở nỗi nhớ
    Chở tiếng thở dài sau giấc ngủ mẹ tôi?
    Em thấy gì vào một mùa đông
    Sông rạn bờ ôm nỗi đau về biển
    Mùa mưa dầm,mùa bão giông, mùa gió chướng
    Còn lại gì sau một ng ày nước dâng?
    Em mong gì trong một mùa đông
    Mảnh khăn len, hơi ấm trao miền
    Lời tự tình gửi cùng lời gió
    Gió xoay chiều, lạc lối, lời tình phai
    Em tìm gì sau một mùa đông
    Hoa sữa xanh rủ tóc sang ngày
    Tìm dòng sông, nơi bắt đầu của biển
    Hay đốm lửa hồng ôm ấp một ngày vui?
    Em được gì qua một mùa đông
    Ngoài mọn cỏ chông lay lắt quay vòng
    Quay kỉ niệm xoay tròn trên cát lặng
    Cát nhoài mình, ước gì cỏ không tên

  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Gió mạnh quá, làm cánh cửa sổ cứ bật ra rồi đập vào chấn song, dẫn đg cho những cơn gió lạnh ùa vào
    Cái lạnh của mùa đông làm ng ta yếu đuối, cũng giống như sự ấm áp của ai đó mang lại làm cho ta yếu lòng
    Nhưng chỉ cần cách xa sự ấm áp đó hoặc ko bị cái lạnh đeo đuổi, ta lại trở lại với con người mạnh mẽ.
    Thế có khổ không cơ chứ
    Cóng tay quá
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế này hoạt động đôi chút thì ấm phải biết Có một cách hoạt động làm ấm người mà rất ít tốn sức - đó là typing
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Có thấy cái chỗ vàng vàng ko hả Đúng là chuyên gia thầy dùi đi xui dại
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Có mấy lý do làm cóng tay vào mùa đông :
    1. Già : già rồi thì chân lạnh tay lạnh, một số thứ lạnh nữa
    2. Lười : không chịu nấu cơm thì phải rửa bát, rửa bát thì lạnh tay là cái chắc
    3. Điệu : riêng trường hợp này thì đông cũng lạnh, hè cũng lạnh, nhất là khi có người nghe mình than vãn
  8. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Kêu ca mệt rùi thì mua 1 túi chườm 75k về sưởi nào(ấm hết cóng nhé),còn nếu lạnh tâm hồn thì đi tìm bịch bông 37 độ đi thu
  9. soihoangxam

    soihoangxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh chẳng làm được gì, chẳng đi được đâu, chỉ ngủ là sướng, hix....
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay zời nắng, k hiểu sao mình ghét nắng mùa đông, hanh, nóng và khó chịu.
    Hôm wa chồng bự trêu, ôi thôi, nắng rùi kìa, công thức hạnh phúc của em phá sản rùi nhé, phá sản thật
    Mong zời lại lạnh, cùng chồng bự đi măm kem, hạnh phúc, chồng bự nhờ

Chia sẻ trang này