1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạnh!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tối qua ngồi ghế đá cùng em, lạnh mông thía....
  2. datanla

    datanla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lạnh thật đấy. Không gian lạnh và tâm hồn thì mới đang trống trải và lạnh lẽo làm sao. Giữa mùa đông em cứ đi tìm cho mình một điều gì ấm áp... nhưng sao xa xôi quá.
    Đêm lòng vòng với anh trên phố vắng người có nhưng những nụ cười và cái cảm giác ấm áp ... làm sao để em quên.
    Tự dưng em thấy ghét mùa đông quá. Nó làm cho cái lạnh cái cô đơn xâm lấn hết cả tâm trí của em rồi... Em sẽ quên anh thôi bởi mùa xuân lại sắp đến rồi ...
    Rồi mùa xuân sẽ đến gần thôi ...
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Rét ngọt!
    Làm sao chui ra khỏi chăn được đây?
    [​IMG]
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ngố
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sao lại ngố cơ? Ứ hiểu gì cả
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    đang chơi nguyên bộ lửng mặc ngủ ol...lạnh thấy pà kố...ai ôm cái cho đỡ lạnh nhể
  7. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Càng rét càng sướng?hic,lúc ốm ra đấy hết cả sướngmặc ấm vào nàng ạh
  8. nhatrangbienhe

    nhatrangbienhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Đà Lạt 17C, lạnh.
    Noel rồi, nhà bên hàng xóm bật nhạc sớm, mình cũng phải rục rịch theo...nhưng mà dậy sớm làm gì, ngoài đường rét căm căm...trùm mền online vậy.
    Giáng sinh an lành sẽ đến với mọi người...
    Nhớ cái lạnh của phố biển quá...
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lắm 1 tấm lòng .
    Lạnh đôi bàn tay dù trong người rất ấm .
    Lạnh mà !
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Noel , thấy lạnh ghê cơ , trời thì lạnh và lạnh cả trong trái tim nữa , cảm thấy trống vắng lạ lùng Lạnh !

Chia sẻ trang này