1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạnh.........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Amie, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Lạnh.........

    hôm nay em sẽ viết về ai anh nhỉ , viết về những kỉ niệm đẹp của chúng mình nhé , nhưng mà thôi để làm gì chứ nhỉ , hãy để nó có một chút bụi mờ mới gọi là kỉ niệm được , hôm nay anh nói với em về nhiều điều về cuộc sống , về những gì em nên làm hay không , em chỉ cười hiền lành , chọt thấy sao mình trẻ nhỏ đến vô cùng , như cái ngày xưa ấy ,em luôn trân trọng cho dù nó chỉ là vài vụn vặt nhỏ trong anh , anh nhỉ ...nhưng thôi ngày đâu có dài vô tận được , cái gì cũng sẽ phải có kết thúc ......anh bảo em đừng ngốc nữa nhưng lại quên bảo em sẽ làm gì tiếp theo , lại thấy mình chơ vơ quá ......trời lạnh xung quanh toàn màu trắng xoá , những cành cây khô trơ trụi , chẳng còn chiếc lá nào nữa rồi ,tuyết đã fủ kín hết , sao tự dưng ghét thế cái màu trắng ấy , em thích nắng cơ , nắng buông mái tóc , nắng vàng ô cửa , nắng ấm áp , chẳng lạnh lẽo và em cũng sẽ không có cảm giác một mình nơi đây......cái điều em sợ nhất ...rồi có một ngày em cũng phải đối mặt , thế nào nhỉ với người ấy trong mắt mọi người em luôn là người may mắn hạnh phúc , thế mà hằng đêm em lại cố ép mình mơ thấy khoảng trời xanh cho mình , không biết có fải cuộc sống không , còn em lại không đủ can đảm để bước qua , em còn trẻ quá , sao lại vướng víu như thế này, hay là em đang tự cột tay mình vào một cái gai lớn , bạn lo lắng hỏi sao thấy hời hợt , em cười đáp thì cũng chỉ đến thế thôi , có lẽ sự lựa chọn của em đã sai ngay từ khi bắt đầu, em chẳng biết , sao mong quá khoảng trời xanh cho riêng mình ......anh lại nhẹ nhàng :" anh lo cho em lắm ...." sao thế này , anh biết em sợ mà , em chỉ là đứa trẻ ngốc thích trèo cao , ngã rồi lại khóc , lại mong một bờ vai nào đó không phải anh........trời bên ấy còn lạnh hơn , chỉ dám nhắc anh nhớ mặc thêm áo ấm , nghĩ mà buồn cười , một đứa em gái như em , nhớ mặc áo ấm nha


    Amie
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Doc bai nay xong, mot cai gi do giong tam trang cua minh...
    Tat ca nguoi con trai deu lam nhu the????
    lovely rabbit
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    .......Đã sắp qua một ngày mới, một tuần mới, và gần dến một năm mới, SG chợt trở lạnh, lạnh đến quay quắt lòng, gió ù ù bên tai, đường phố cứ nhộn nhịp, như không biết cái lạnh đang làm mọi người chậm hơn, xích gần nhau hơn. Cái hơi lạnh xuyện vào hai ống tay áo , thi thỏang lại gặp nhau ở cái lưng làm mình nổi gai ốc, hai hàm răng đánh vào nhau , hục hặc ho dai dẳng không dứt, ấy thế mà lại thích, thích cái không khí se se này , nó làm mình nhớ nhà, gần trọn 365 ngày không về, cái nơi có đầy đủ 4 mùa, nơi có tất cả những ấu thơ của mình. Giờ này cũng đang lạnh lắm, đứa bạn nhắn, mày về đi, năm nay, lạnh thấy phê....cái lạnh thấu da thịt lúc lập đông và những cơn mua phùn những ngày gần tết làm người ta tê tái, cái lạnh như lạnh hơn....mình đi trong cái lạnh như muốn cảm nhận một tí xíu cái lạnh nơi quê nhà đang có, sợ vài hôm sau, cảm giác này mất đi. Chợt nhớ bạn bè, chợt nhớ biển và nhớ cả một người.......

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ôi...................... Lạnh quá........................ Chẳng muốn đi ra ngoài................
    Làm gì............ để.......... nóng lên nhỉ????????
    Tram
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Lạnh ư...? Phương Nam không đầy đủ bốn mùa như phương Bắc nên không có mùa Đông,chỉ có hai mùa mưa và nắng .Lạnh thì đến bất chợt không báo trước, rồi cũng đi nhanh chóng như thế ,nhưng cũng đủ làm cho cô xuýt xoa 'Ôi lạnh quá',có lẽ tại cô không quen chịu lạnh .Cô thích nắng ấm nhất là nắng ấm của biển,và cả sự bao la của biển.Biển đối với cô như là một liều thuốc khi nào cô buồn hay thất bại cô lại cố gắng về bên biển,chỉ là để ngâm mình trong biển để cảm nhận cái lạnh dịu ngọt thấm vào người,và để quên mọi chuyện buồn...Cái lạnh của SG làm cho những người xa quê nhớ về thì phải.Có một người đã đố cô về quê nhà của của người ấy ,nơi mà tất cả những gì thân thưong nhất và cả những kỉ niệm khó quên của người ấy ở đó.Lúc đó cô trả lời một câu....mà làm người ấy phì cười.Cô đã không đoán được .Người cũng hay buồn vì sống thiên về quá khứ .Thôi cất tất cả những kỉ niệm buồn vào một góc tim chúc người vui !
    Nice Orchid
  6. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cô tự hỏi vì sao anh lại rồi như thế? Vì sao rồi cả hai lại trở thành những người xa lạ? Vì sao và vì sao...
    Bao nhiêu câu hỏi chất chứa trong lòng. Mà còn có thể hỏi anh được chăng, khi cả hai đã tự nguyện bước ra khỏi đời nhau. Anh có con đường riêng của anh. Và cô, cô cũng thế... Trước đây cô không thể hiểu và cũng không muốn hiểu, vì sao anh lại đi con đường ấy, vì sao anh lại chẳng chọn tương lai giống cô... Trước đây là thế, thế thật đấy! Nhưng giờ thì... dù không muốn, cô cũng phải hiểu, hiểu để thông cảm cho anh ư? cũng chẳng rõ nữa... Chỉ biết nếu hiểu những gì anh đã chọn, có lẽ cô sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn, và quan trọng là cô có thể bắt đầu lại từ đầu... Một khởi đầu không có anh...
    Chỉ nhiều khi, trời chiều, khi cô về qua con đường anh và cô đã từng đi, lòng cô lại gợn lên nỗi nhớ. Lãng đãng, mơ hồ, nhưng rõ ràng chẳng bao giờ biến mất.
    Chỉ những lúc ấy, cô mới thấy lòng nhẹ nhàng, nhớ là mình đã từng có anh, từng nói, từng cười, từng hạnh phúc, và nghĩ rằng mình chẳng bao giờ cô đơn và sợ hãi...
    Cô lại nhớ anh rồi, khi mỗi đêm về khuya, trời lại lạnh thế này...
  7. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá..................... Ôi.............. chẳng biết mấy cây mai của my father............... có nở kịp vào ngày Tết không đây???????????? Nhìn they mà thấy............... chán quá....................................
    Tram
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng gần chết thế này mà kếu lạnh. Ôi sao tôi nhớ cái lạnh của miền Bắc, nhớ mùi thị chó ở quê nội chiều 27 tết, nhớ đêm 27,28 ngồi gói bánh chưng còng cả lưng, sưng cả mắt, thắt cả dạ dày, chân tay đầy vết muỗi đốt, nhưng mà ôi thôi vui đến phát sốt Trời lạnh hơn 10 độ C mà chẳng cảm thấy lạnh tí nào, cả mấy anh em cởi trần trùng trục lội thẳng xuống ao, quơ một mẻ cá làm một bữa cá linh đình. Nếuchăng có lạnh, thì chỉ là lạnh trong con tim mà thôi.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  9. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    tự dưng chợt cười với lòng mình anh ạ , em đang nhớ ai đó khôgn phải là anh , ngày trước trẻ con lắm cứ mong đi chiếm lĩnh thật nhiều trái tim để rồi tự cho rằng mình là người mạnh mẽ, anh thì thầm bảo :"cô bé ngu ngốc ơi , em vẫn luôn chỉ là người bị chinh phục mà thôi , em không biết à.. .. cô bé ạ" .bao nhiêu năm nhỉ , em vẫn ngậm ngùi với kỉ niệm này, bao nhiêu lần mở ra đóng vào, cũng chỉ là một khuôn mặt thôi , bao giờ cũng chỉ một hình bóng ấy , em khát khao , uh , khát khao lắm , được một lần không có anh ở nơi ấy , được một lần em được trọn vẹn là em .....được một lần anh giống bao người con trai khác em sẽ mỉm cười mãn nguyện ...;thứ tình cảm không trọn vẹn bao giờ cũng để lại những điều gì đó day dứt ....một lần thôi..........chúc anh hạnh phúc .....

    Amie
  10. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Lạnh Tôi Cũng thấy lạnh thiệt .Cũng Đang Nghe Nhạc 4h sáng Như SV_sờ nhưng có lẽ Tâm trạng của tôi khác hẳn.hình Như hoàn toàn ngược lại.Ôi Sao ta Cô đơn thế này.Lạnh ...lạnh nghĩâ Đen lẫn nghĩa bóng....

    Trojan@

    http://www.trojan.idz.net

Chia sẻ trang này