1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạnh.........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Amie, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì... em và anh...còn lại gì trong tình cảm, trong mối quan hệ của hai đứa mình...? Tạm quên anh, đôi lúc khiến trái tim em trống trải quá...nhớ anh...chẳng còn gì để nhớ...yêu anh...chẳng còn gì để yêu...tất cả, tất cả đã xa thật xa. Còn lại trong em có chăng chỉ là cảm giác cô đơn...cô đơn vì không có anh. Ngày sinh nhật anh, em vội quên như một ngày bình thường, dẫu đã cài chế độ nhắc nhở. Cuộc sống...ừ...cuộc sống đã cuốn anh càng xa, càng khác, càng vô hình trong trái tim em...
    Gìơ đây trên những con đường xưa, chỉ còn mình em với cái lạnh của màn đêm đầy sương...Kokoro wa samui desu nes...Lạnh quá anh ơi! Nhưng biết làm sao...vì... đối với em không còn gì có thể quay lại...vì em đã không còn là em của anh như ngày xưa
    Lạnh quá...nhớ ngày xưa, mỗi khi em bệnh, em chẳng bao giờ chịu uống thuốc mà cứ chờ anh dỗ dành chăm sóc...ngày hôm nay em không thể bệnh, không dám bệnh vì em đã không còn là em của anh ngày xưa.Bệnh chỉ càng để cảm giác cô đơn lấn áp tâm hồn em, càng làm cho em cảm thấy cô đơn mà thôi...
    Lạnh quá...em mơ ước có một bờ vai, một vòng tay nhưng xin đừng đến rồi vội bỏ đi...xin đừng làm cho em phải một lần lại tan vỡ
    Lạnh quá...em mơ ước lại được yêu để lại một lần trái tim vụt nở hoa...vụt héo tàn
    Lạnh quá...tình yêu ơi...giờ ở đâu?
    Lạnh quá...Kokoro wa samui desu nes...
    Được Rubi19 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 20/01/2003
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nắng Đà Nẵng............ hiệu quả lém............. sưởi ấm từ........... đến.............
    Tram
  3. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    năm mới sắp đến rồi , vậy là hai năm đã trôi qua ......ngày ấy ......em vẫn thường hay hát cho mình nghe " paris trời mưa ít không như sàigòn....." rồi lại tự nhủ thầm , cuộc sống của mình sẽ không thế đâu hạnh phúc sẽ đến , mặt trời sẽ ấm áp sẽ không có những giọt nước mắt cho mình cho anh ....rồi lại cảm thấy hình như cảm thấy số phận không công bằng với mình, em đã làm gì nhỉ , anh đi rồi sao mải miết kiếm tìm đến thế ...cuối cùng những con người khác cũng chỉ là những mảnh vá ghép lại để rồi ngoan ngoãn mong nhận lời an ủi của anh ....thôi nào ngủ ngoan nào ....hãy để kỉ niệm luôn mãi là kỉ niệm anh nhỉ , lần đầu là lần cuối , câu nói truớc khi chia tay có lẽ luôn ứng nghiệm ........cho một ngày không mưa trong cuộc sống của em , anh nhé

    Amie
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Híc...trời không lạnh sao lòng người lạnh quá ...!
    Nice Orchid
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    ĐL lạnh khủng khiếp,em mặc mấy lớp áo lạnh mà vẫn run lên khi gió từ Hồ Xuân Hương thổi vào. Thế đấy, thế mà em vẫn thích hứng những ngọn gió lạnh đó để rồi mặt mũi đỏ hết lên vì lạnh.Ngồi trong quán cafe,nghe nhạc buồn mà lòng cảm thấy thanh thản lạ,không buồn,không tiếc,không nhớ.Thế là người đã ra đi khỏi lòng em rồi phải không ?Em không biết,nhưng bây giờ thì mình sẽ là bạn tốt của nhau người nhỉ !Em sẽ không cố công níu kéo những gì không thuộc về mình,mọi thứ đều sẽ qua đi và thay đổi,chúng ta cũng vậy thôi người nhỉ !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Con lạnh, lạnh lắm mẹ ơi ! Có những chiều lang thang khắp phố ! Trời lạnh hai tay nhức buốt, người thì lúc nào co ro ! Trời mùa đông nơi đây lạnh, con lang thang thang trên phố xá đông người ! Chân cứ bước nhưng hồn phiêu lãng, nghĩ mãi về một chốn xa xăm ! Nghĩ mãi về một ngày mai ấy ! Khi thành công con sẽ trở về ! Còn hôm nay, giữa chiều đông lạnh giá con như chim non trú rét hiên nhà, như con ở xứ người ta một mình ! Có một chiều con đội mưa về nhà và giật mình khi cảm thấy lạnh giữ chừng đường đi ! Con lạnh nhưng đâu dám than với mẹ, vẫn bảo là con luôn khỏe .......
    Ngoài kia gió đang rít từng cơn, như muốn đập tung cửa kính.....như muốn đỏ xô tất cả ....Con sợ, con sợ tiếng gió gào lúc nửa đêm .........

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc con chỉ muốn sà vào lòng mẹ, con muốn nói những lời yêu thương mẹ như một đứa bé nhanh nhảu dễ thương líu lo bên mẹ nó. Con muốn cầm tay mẹ vòng quanh người con... Nhưng sao con vẫn không thể. Con là chị hai của hai đứa em. Con cố gắng phải cứng rắn, con ít chia sẻ tâm tư của con với mẹ, với cả nhà. Có phải vì nghĩ mình phải mạnh mẽ hơn mà con tự ngăn mình không biểu lộ yêu thương và mỗi lần mong mẹ ôm lấy con, con lại không thể diễn đạt được? Con xấu hổ, cố chấp, ngại ngần... bao nhiêu cái đan xen...
    Dường như mẹ chờ con thể hiện trước, luôn là như vậy... mà con thì... Con muốn là một bờ vai của mẹ. Bên vai kia con để mình tự tựa vào. Giá như lúc này con có được một bờ vai vững chắc của người ta dành cho con, con sẽ dành cho mẹ và người thân chỗ dựa thật trọn vẹn, và mẹ cũng chẳng phải lo lắng gì cho con nữa...
    Làm thế nào mới tốt đây? Trong khi con may mắn có mẹ bên cạnh nhưng con đã không dám nói con muốn ôm mẹ thật lâu...

    ...yes I would, if I only could, I surely would...

Chia sẻ trang này