1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lao An May Xin Tho ra mat ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HONG_THAT_CONG_new, 10/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    LÃO ĂN MÀY XIN THƠ XIN CHÀO RA MẮT TTVN-Online

    Khà Khà ...

    Mòn chân mỏi gối khắp giang hà
    Thuỷ tận sơn cùng vốn có ta
    Nhân nghĩa chất đầy túi chẳng lủng
    Kim ngân rơi vãi mắt không loà
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đánh ác tà
    Cơm áo gạo tiền không bận trí
    Thơ hay lượm mót cõi ta bà

    Hồng Thất Công



    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  2. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài "xàng xê" nữa nè các vị Mods ơi :
    KHÁ KHÁ ...
    Giang hà mỏi gối lại chồn chân
    Dạo khắp sơn lâm muốn bứt gân
    Túi vải trỏng trơ không bạc ... nghĩa
    Bị đay xơ xác vẫn thừa ... xuân
    Giỏ thơ lượm mót chừng không đáy
    Bầu rượu sẻ chia chẳng ngại ngần
    Thịt béo mồi ngon đà chán ngấy
    Già mà như lão ấy ... già gân !
    Hồng Thất Công
    Wạ đi wí dzị ui !
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  3. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    HSN kính chào Bác Bảy H7C đại giá quang lâm
    Thảo Nguyên returns đã là một điều mừng vui vô hạn. Sự có mặt bất ngờ của Bác Bảy lại càng nhân đôi thêm nỗi vui ấy.
    Mong bác sẽ tìm thấy niềm vui ở mảnh đất "cây nhà lá vườn" này
    Cô Tâm, NguPhu cũng đã có mặt cả bác ạ
    ***Về bài hoạ cho 2 bài XÀNG XÊ "quái chiêu" của bác, xin khất bác 12 tiếng nghen. Tui "7 bước thành thơ" không nổi đâu bác ui
    ***Cùng quý vị Moderators và các bạn thơ : HSN trân trọng giới thiệu Bác Bảy H7C, một cao thủ "càng già, càng dẻo, càng dai" trong làng thơ . Mong ước rằng tất cả chúng ta sẽ tiếp đón bác xứng đáng với tuyệt kỹ của Bác
    HSN trân trọng
    HS~N 2K2
  4. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Lão Cái tìm thơ
    (Nghịch ngôn thi)
    Lão lượm thơ từ tuổi thiếu niên
    Cho tôi mua với, hết bao tiền?
    Ác tà đả cẩu ghen hờn núi
    Bằng hữu vì ta cũng chịu thuyền
    Túi thủng kim ngân rơi vãi cả
    Bầu nghiêng nhân nghĩa vẫn còn nguyên
    Sơn cùng thủy tận chưa tròn vẹn
    Mỏi gối chồn chân nhớ bạn hiền?
    --------
    Lạy cụ,
    dạo này công việc bận quá, hôm nay tình cờ lên diễn đàn lại gặp cụ. hehe... có duyên gặp gỡ phá cụ luôn á. Con phải đi đây, cụ bảo trọng!
    Túi thơ rủng rỉnh như vậy nhớ chia cho con chút ít làm của nả nhé!
    Kính cụ,
    TD
    ----
    Hi Nguyên huynh!



    Veni,vedi,veci
  5. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    +++Chào cô TÂM, cô lẹ tay lẹ chân quá ha. NguPhu đành cam làm ... kẻ đến sau vậy. Có đem chiếc TÚI THỦNG hồi nẳm theo không đấy ? Híhí
    +++Có NGUPHU đây bác Bảy ui : Cho tui tiếp 2 chiêu "Xàng Xê" quá đã của bác nghen.
    NGUPHU
    Chân quê ít học ấy ...nguphu
    Tu cốt tu căn, đạo chửa tu
    Sợi nhợ tí teo, cần thiếu lưỡi
    Thuyền câu nhỏ xíu, đáy không lờ
    Càn khôn đảo lộn bầu chưa cạn
    Thiên địa ngả nghiêng dầm vẫn khua
    Quẳng lưới vãi chài không biết mỏi
    Bình thơ hội hữu lúc nhàn du
    NGUPHU
    ==========================
    XÀNG QUA rồi XÀNG LẠI y như bác nè bác Bảy ui :
    NGƯ PHỦ
    NguPhu ít học ấy ... chân quê
    Bốn vó hai lờ hết dám ... dê
    Đáy lủng muộn phiền tôm bỏ đó
    ***g rò ngao ngán cá xa bè
    Mái chèo xuôi ngược thuyền con lướt
    Manh lưới dọc ngang câu móc rê
    Bầu rượu túi thơ vui sớm tối
    Nghĩa tình chưa cạn, đã tràn trề
    NGUPHU
    Chiều 29 Tết rồi đó cô Tâm ui. Tết này mời cô ở lại đây chung vui với anh em NguPhu nghen. Mời thiệt. Mời thiệt tình đó
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
    Hềhềhề
    NguPhu
  6. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Cho một chung đi!
    Bác Bảy Hồng Công thật là hay
    Bầu rượu túi thơ nhậu tối ngày
    Danh vọng tiền tài rơi chẳng lụm
    Tình nghĩa xuân thi mót mỏi tay
    Gậy đánh chó xanh chơi phường đểu
    Hồ lô rượu đỏ đãi bạn hiền
    Già gân nhưng bụng nghe cũng yếu
    Thịt béo mồi ngon ăn chẳng tiêu.
    Khà! Khà!Đi ngang qua thấy lồ ô đỏ. Ngồi đại vô
    chiêu mấy chung thôi! Xuân sang bận bịu ghê vậy
    đó! Vừa mới nhậu xong, bạn đã mời! Bye nhé!
    thisson.
  7. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hai bài XÀNG XÊ của bác Bảy thiệt quái ác.
    HSN nghĩ nửa ngày, cố gắng lắm cũng chỉ viết nổi 2 bài, mà không thể đặt nổi cái tựa.
    Đã không nối tiếp được cái HÙNG và chất HÀI của bác, lại còn bộc lộ cái bi của mình. HSN thật là kém cỏi. Xin bác chớ chê cười nhé :
    1-
    Nấu sử sôi kinh học bách gia
    Nhàn du đây đó khắp ta bà
    Thế thiên hành đạo kham sao nổi
    Kiến nghĩa dũng vi thủ đạo nhà
    Quạt giấy giúp đời cơn gió mát
    Bút tre vung vẩy giọt châu sa
    Cầm kỳ thi tửu say mà hát
    Trời đất vô cùng, ta với ta ...
    Hàn Sĩ Nguyên
    HS~N 2K2
  8. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bài XÀNG XÊ nè Bác Bảy ơi :
    2-
    Bách gia chư tử lão thông rồi
    Cô lữ độc hành giọt lệ rơi
    Một dốc hai đèo leo chửa mỏi
    Năm khe ba suối gối long rồi
    Châu sa muôn hạt lời thương hận
    Ngọc bích trăm viên tiếng ngậm ngùi
    Rót rượu cho ai, ai rót rượu ?
    Một mình thơ thẩn một mình thôi
    Hàn Sĩ Nguyên
    HS~N 2K2
  9. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    ***NguPhu : Giỏi lắm ! Lẹ lắm ! Đáng nể ! Đáng phục !
    ***Tâm Đạo muội : Lẹ còn hơn cả NguPhu nữa. Tiếc là chưa đúng "quy cách". Bác Bảy yêu cầu mình Xàng Xê cơ mà. Hoạ Nghịch ngôn hay lắm (Tiếp thu nhanh thiệt đó), nhưng có lẽ ... hơi sớm !. Mừng Tâm Đạo muội đã hoà nhập cùng vườn thơ này
    ELI ! ELI ! LAMMA SABATTANI : Lạy Chúa ! Lạy Chúa ! Chúa bỏ con ư ? ( Trích Kinh Thánh Bible )
    ***Thisson : Quả là Nguyên đã không lầm . Tốt lắm Thisson ạ.
    HS~N 2K2
  10. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Ối giời ơi Nguyên huynh, muội chỉ vào PHÁ bác Bảy thôi, cái trò ??zxàng xê??o nhọc như ??zlưỡng đầu xà??o ngày xưa á.
    Hết năm, ngoại tứ tuần (hehe...) còn sớm gì nữa hử các hạ họ Hàn ơi???
    Nhưng mà trót vào đây bị phê bình rồi thì đành trả chữ vậy:
    (Bác Bảy à, nhớ cám un Nguyên huynh nghen!)
    1.Tự thán
    Lẻ loi thân nữ đóa quỳnh hoa
    Năm tháng chăm lo giữ đạo nhà
    Ca múa, hội hè không ngó tới
    Tự tình, đình đám chẳng màng qua
    Ngày vang cầm nguyệt thương Kiều Thúy
    Đêm vẳng tỳ bà xót Cúc Hoa
    Ra thế ba đào duyên tiền định
    Ngàn năm ta vẫn hỏi trời già!
    2. Thán từ từ
    Quỳnh hoa thân nữ vốn lẻ loi
    Đạo hạnh làm chi để thiệt thòi
    Nhất cử cài then trò lễ hội
    Nhị hà khép cửa tự tình thôi
    Cung đàn lạc phím đành im tiếng
    Lệ nhỏ đầy khăn bỗng nghẹn lời
    Phận mỏng chiều về cho trắng khói
    Trời cao có trách cũng xong rồi.
    -------
    Eli! Eli! hehe
    Veni,vedi,veci

Chia sẻ trang này