1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lao An May Xin Tho ra mat ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HONG_THAT_CONG_new, 10/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VN_lover

    VN_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Chào mừng các thành viên mới đến với làng thơ của chúng ta.
    Chúng tôi rất hân hạnh được đọc thơ của các anh các chị.
    aphilong@
  2. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ***Tâm Đạo muội nè,
    Hai bài Xàng Xê tiếp chiêu bác Bảy của muội rõ ràng là lẹ thiệt lẹ thiệt. Giỏi lắm Giỏi lắm
    Ủa mà sao cái bài Cúc Hoa gì gì đó nghe quen quen dzị ta ... Chúc luôn vui ... Hihi ...
    ***Philong huynh. Chào SUÔNG thế thôi ư ?
    Đến phiên huynh và các Mods Xàng Xê đó
    Cho bà con coi ít chiêu đi chứ ....
    ***Thisson : Dzô một chung nữa đi ... Cheers !
    HS~N 2K2
  3. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhân cô Tâm hoạ Nghịch ngôn, LAMXT cũng cảm thán đôi dòng lúc cuối năm :
    RƯỢU ĐẮNG ...
    Ta bà mê mải bước nhàn du
    Gặp gỡ hiền nhân chuốc cuộc cờ (1)
    Mừng quá trùng phùng anh Hàn Sĩ
    Vui thay hội ngộ chú NguPhu
    Nữ lưu Tâm Đạo trang kỳ nữ
    Quái kiệt Canh Điền đấng trượng phu ?
    Đời thiếu một người là thiếu cả
    Rượu ngon chợt đắng, mắt hoen mờ
    Hồng Thất Công
    NHÀ QUÊ ơi ! Chú ở đâu ?
    (1)Cuộc cờ này là cuộc "cờ ... tây" đó nghen. Không phải cờ vua , cờ tướng đâu. Sĩ Nguyên chớ mùng vội. Khà khà khà...
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  4. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chiêu nữa nè mấy cô mấy chú ơi :
    KHẢ KHẢ ...
    Rảo khắp giang hà đầu đã hói
    Một bầu một gậy men khe suối
    Kim ngân rơi vãi mặc kim ngân
    Bị cói nghĩa nhân đầy bị cói
    Bầu rượu uống hoài, uống chẳng say
    Túi thơ lượm mãi, lượm không mỏi
    Quý cô xinh xắn cũng ... thèm thèm
    Già khú lẽ nào chơi ... trống bỏi
    Hồng Thất Công
    Trắc vận đó bà con ui. Wạ nữa đi nè ... Khà khà khà
    +++Chào chủ nhân a_philong và thisson . Tự nhiên nâng chén vui xuân đi mà ....
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  5. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cụ ơi ! Cụ nhớ anh CANH đấy à ?
    NguPhu cũng nhớ ảnh nữa
    Để NguPhu làm tài lanh post cái này lên cho cụ bớt nhớ, có được không ?
    Post giùm anh CANH :
    CÀY RUỘNG
    Dọc ngang riêng cõi giữ sơn hà
    Lối cạn đường sâu mặc sức ta
    Ruộng trũng thả trâu chờ nguyệt tỏ
    Gò cao giữ nghé tránh dương loà
    Gieo nhân từ lúc trời chưa sáng
    Bố đức tới khi buổi xế tà
    Dí thá điều binh hai cỗ pháo
    Ân ban bá tánh cõi ta bà
    CHU HÀ - Anh nhà quê
    ======================
    Xàng qua xàng lại nè cụ ơi :
    CÀY RUỘNG 2
    Sơn hà một giải bước chân ngang
    Lối cạn đường sâu đất sắp hàng
    Trâu khoẻ lo gì bờ ruộng trũng
    Nghé tơ đâu ngại vách núi thang
    Trời trong rải hạt ban mưa móc
    Đất tốt gieo nhân tạo phước ân
    Xe pháo ra quân đường dí thá
    Bình an trăm họ khắp thôn làng
    CHU HÀ - Anh Nhà Quê
    +++Cô TÂM nè,
    NguPhu chưa kịp ló mòi, đã bị cô một gáo nước lạnh dập tắt ngang đám lửa lòng lộn xộn
    Hihi ... Thôi để NguPhu kính cô làm ... đại tẩu, cho chắc ăn. Khỏi sợ bị cô ... tạt nước nữa hén
    OK không ? OK thì tui kêu bằng chị liền tay đó
    NguPhu
  6. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thơ Bác Bảy H7C :
    KHẢ KHẢ ... ( Trắc vận )
    Rảo khắp giang hà đầu đã hói
    Một bầu một gậy men khe suối
    Kim ngân rơi vãi mặc kim ngân
    Bị cói nghĩa nhân đầy bị cói
    Bầu rượu uống hoài, uống chẳng say
    Túi thơ lượm mãi, lượm không mỏi
    Quý cô xinh xắn cũng ... thèm thèm
    Già khú lẽ nào chơi ... trống bỏi
    Hồng Thất Công
    Trắc vận đó bà con ui. Wạ nữa đi nè ... Khà khà khà
    ========================================
    Hàn Sĩ Nguyên tiếp chiêu TRẮC VẬN của Bác Bảy
    Hoạ nguyên vận : HÓI-SUỐI-CÓI-MỎI-BỎI
    KHẢ KHẢ ( Trắc vận Tam Vĩ Thanh )
    Tóc ít đầu nhiều hoi hói hói
    Thơ tuôn như nước suôi suối suối
    Kim ngân tiếc rẻ ngẩn ngần ngần
    Kiến nghĩa khoanh tay coi cói cói
    Rượu nốc no cành tẻ tè tè
    Thơ vung tí mẹt moi mói mỏi
    Già mà chưa háp hám hàm ham
    Bói tới bói lui boi bói bỏi
    Hàn Sĩ Nguyên
    HS~N 2K2
  7. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tiếp một bài Trắc Vận nữa nè cụ ơi :
    Thơ Bác Bảy H7C :
    KHẢ KHẢ ... ( Trắc vận )
    Rảo khắp giang hà đầu đã hói
    Một bầu một gậy men khe suối
    Kim ngân rơi vãi mặc kim ngân
    Bị cói nghĩa nhân đầy bị cói
    Bầu rượu uống hoài, uống chẳng say
    Túi thơ lượm mãi, lượm không mỏi
    Quý cô xinh xắn cũng ... thèm thèm
    Già khú lẽ nào chơi ... trống bỏi
    Hồng Thất Công
    Trắc vận đó bà con ui. Wạ nữa đi nè ... Khà khà khà
    ========================================
    Bài hoạ Trắc vận Nghịch ngôn thi :
    KHẢ KHẢ
    Trống bỏi hết ham vì ... già khú
    Quý cô xinh xắn nhường ... mấy chú
    Lưng còng chưa mỏi cũng chưa ê
    Cổ ngỏng vừa tu lại vừa hú
    Nhân nghĩa vun bồi, vun tràn trề
    Kim ngân rơi vãi, rơi lủ khủ
    Gậy tre bị cói kiếp phong sương
    Sống mãi sống hoài không ... thúi củ !!!
    HSN
    Chúc bác Bảy một mùa xuân đầy ắp tiếng cười nhé
  8. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu hết rồi ?
    HS~N 2K2
  9. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Hỏi ta đi đâu ư ?
    Khà khà ...
    Mồng một Tết, lẽ nào kẻ ??obị gậy lang thang, làng nhàng áo rách??? như LAMXT lại dám đến quấy quả nhà ai, ngại người ta kiêng cữ đó mà . Hôm nay thì khác rồi , LAMXT xin ??oứng chiến??? cùng bà con cô bác
    Ủa mà sao toàn gà nhà không dzị nè ? Chẳng thấy Mods nào cả ... Chê lão ăn mày chén mẻ , thơ vụng nên không cho lão bài thơ nào cả, đúng không ? Để lão chờ lâu quá rồi đó các Mods ơi
    Chú Nguyên nè,
    Ta làm có một bài Trắc vận (thường) KHẢ KHẢ, mà chú ngon trớn đáp lại tới 2 bài Trắc vận đặc biệt (Tam vĩ thanh & Nghịch ngôn thi)
    Giỏi lắm. Lão ăn mày xin nghiêng mình, ngả nón bái phục và ... nghiêng bầu rót cho chú 12 ly rượu phạt đây nè
    Tội ... ??ophạm quy??? ! Hêhêhê ... Mắc vô bẫy của ta rồi. Đã quá ! Đã quá !!!
    Biết sao không ? Mấy bài Xàng Xê, Trắc vận đó có một quy luật ngầm là mình chỉ nói về mình, tự cười mình mà thôi . Chú Nguyên ??oMẦN??? 2 bài Khả Khả trắc vận , nói về lão ăn mày, kể như phạm quy, một bài phạt 3 chén, hai bài phạt 6 chén.
    Vì bài hoạ thuộc thể loại đặc biệt (Tam vĩ thanh & Nghịch ngôn thi) nên cũng có ??ohiệu ứng đặc biệt??? : ??oHiệu quả nhân đôi???
    Phạt chú 12 chén rượu (lớn) là vì thế . Chịu phạt đi thôi ! Không nguỵ biện dzí ta nổi đâu. Hêhêhê !
    Cô Tâm, NguPhu, và bà con cô bác thấy LAMXT xử lý tình huống như thế có đúng không ? Công bằng chứ gì ? Khà khà khà ....
    Bây giờ LAMXT sẽ .... ngủ khò, chờ chừng nào bài KHẢ KHẢ trắc vận có người đối đáp xong xuôi sẽ thức dậy ra chiêu khác nghen. Ai post xong nhớ khua lão dậy !
    Khò ... khò ... zzzzzzzz
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  10. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    KHẢ KHẢ ...
    Rảo khắp giang hà đầu đã hói
    Một bầu một gậy men khe suối
    Kim ngân rơi vãi mặc kim ngân
    Bị cói nghĩa nhân đầy bị cói
    Bầu rượu uống hoài, uống chẳng say
    Túi thơ lượm mãi, lượm không mỏi
    Quý cô xinh xắn cũng ... thèm thèm
    Già khú lẽ nào chơi ... trống bỏi
    Rồi! thisson zô chung nữa đây:
    Khả Khả.
    Bác chờ không nổi, khó khò ngủ
    Để gậy để bầu nơi góc tủ
    Uống không vô nữa, tính làm khôn
    Rượu đã xỉn say, đầu chẳng lú
    Gái đẹp ngoáy mông, lòng tí tởn
    Tiền bạc vãi rơi, không thèm thú
    Thơ phú hay à? Sáng mắt ngay
    Bị cói nghĩa nhân đầy một ...BỤ.

Chia sẻ trang này