1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lao An May Xin Tho ra mat ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HONG_THAT_CONG_new, 10/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    MỚI ĐÃ !
    Mới hôm Đã post mấy bài rồi
    Mới nhìn Đã phục Lão chịu chơi
    Mới hô Đã ứng "Năm" cao thủ
    Mới uống xong thôi bạn Đã mời
    Mới Xuân nhưng Đã vài ba bận
    Mới lụm lồ ô, "Đã" cẩu rơi
    Mới lại Xuân vui, Xuân Mới Đã
    Mới tỉnh say Xuân Đã luyến Người!
    thisson. Nếu đi theo Niêm luật ứng đối nghiêm ngặt của thể thơ này thì thisson tôi xin... tính bài thua, đành mạo muội góp vui theo thể "PHÁ CÁCH" này vậy !
    Xin các Bác chớ cười !
    Bác HSN ! Biết lỗi rồi! Không phải sửa đâu!
    HEEEE!
  2. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đúng là "ngẩn ngơ sầu" Ông già ăn mày này thơ thẩn, đối đá đã quá trời, ước gì mình được theo ổng đi nhặt thơ, chắc học được nhiều "chiêu" đặc sắc wá !!!
    Ước gì...
    Ước gì thiếp hoá thành chim
    Bay theo chàng để mãi tìm nhặt thơ
    Ước gì thiếp hoá thành tơ
    Che cho chàng khỏi xác xơ thân già
    Ước gì thiếp hoá thành nhà
    Cho chàng thoát cảnh cơ sa, nổi chìm
    Ước gì thiếp hoá thành kim
    Khâu kín túi thủng lại tìm nghĩa nhân
    Thiếp chàng, nhi nữ già gân
    Cùng nhau đi nhặt thơ gần tình xa...
  3. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    "Chàng" ... kí rì
    Bác Bảy là vai trên, lớn hơn Nguyên gần 20 tuổi đó :
    Cụ già goá vợ ham ..."cụ giá"
    Múa gậy trêu đời hát ..."rồng ma"
    Sợ chưa ?
    dám theo nữa hết ???
    Khà khà
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  4. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Tui dzí cụ xướng hoạ chơi nè cụ ơi :
    ĂN MÀY và NGƯ PHỦ
    Hang sâu khe thẳm cọp quay đầu
    Bãi vắng cồn hoang cá trốn đâu ?
    Gậy trúc thiếu răng kinh chó táp
    Dây tơ không lưỡi phí mồi câu
    Khoác manh áo vá cười vân cẩu
    Cưỡi chiếc thuyền nan lướt bể dâu
    Một vực ba đèo chưa oải gối
    Hai lờ bốn vó chửa phờ râu
    NguPhu
    Hêhêhê
    Thức chưa cụ ơi ? NguPhu tới tận cửa la rùm đây nè ... Híhíhí
    Bí rồi giả bộ ngủ khò có phải không ?
    NguPhu
  5. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thơ NguPhu :
    ĂN MÀY và NGƯ PHỦ
    Hang sâu khe thẳm cọp quay đầu
    Bãi vắng cồn hoang cá trốn đâu ?
    Gậy trúc thiếu răng kinh chó táp
    Dây tơ không lưỡi phí mồi câu
    Khoác manh áo vá cười vân cẩu
    Cưỡi chiếc thuyền nan lướt bể dâu
    Một vực ba đèo chưa oải gối
    Hai lờ bốn vó chửa PHỜ RÂU
    NguPhu
    Hêhêhê
    Thức chưa cụ ơi ? NguPhu tới tận cửa la rùm đây nè ... Híhíhí
    Bí rồi giả bộ ngủ khò có phải không ?
    -----------------------------------------------
    Hừmmm ...
    Tay thuyền chài này cũng là thứ dữ, chẳng vừa đâu???Hê hê hê
    Vó với Lờ của chú, chẳng phải chỉ là dụng cụ bắt cá mà thôi đâu ??? Ha ha ha
    Nghe thơ đây nè :
    THUYỀN CHÀI và LÃO ĂN MÀY
    PHỜ RÂU kéo lưới khổ trần ai
    Thong thả ăn xin thiệt sướng thay
    Lưới rách vô phương bòn tôm cá
    Túi rò hết cách chứa lộc tài
    Bỏ đăng theo đó riêng chi gã
    Gĩư nghĩa giữ nhân lão miệt mài
    Bốn vó hai lờ can chi tủi
    Tu tiên tu đạo TRẮNG CANH DÀI
    Hồng Thất Công
    Hêhêhê
    Nghe được không NguPhu
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  6. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ta khoái chú CANH hơn hết thảy mọi người đó. Tiếp chiêu nè chú CANH ui :
    ANH NHÀ QUÊ và LÃO ĂN MÀY
    An phận nông tang hưởng thú nhàn
    Độc hành khất cái dạo nhân gian
    Con trâu to xác cam giàm mũi
    Chú cẩu nhọn nanh hết cắn càn
    Mái lá nhà tranh đời khó nhọc
    Màn trời chiếu đất kiếp lầm than
    Ruộng vênh ba góc cày bao thửa
    Cù ngoéo một ngàm chọc MẤY HANG
    Hồng Thất Công
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chiêu nữa nè mấy cô mấy chú ơi :
    KHẢ KHẢ ...
    Rảo khắp giang hà đầu đã hói
    Một bầu một gậy men khe suối
    Kim ngân rơi vãi mặc kim ngân
    Bị cói nghĩa nhân đầy bị cói
    Bầu rượu uống hoài, uống chẳng say
    Túi thơ lượm mãi, lượm không mỏi
    Quý cô xinh xắn cũng ... thèm thèm
    Già khú lẽ nào chơi ... trống bỏi
    Hồng Thất Công
    Trắc vận đó bà con ui. Wạ nữa đi nè ... Khà khà khà
    --------------
    Ấy chà , nghỉ Tết , nghỉ Tết Quang thiếp sơ ý không đọc kĩ cái topic quý , thật là phi lý , giờ liều một tí , đáp cụ Công tỉ ti
    sai những cái gì , xin cụ cứ chỉ
    KHẢ KHẢ...
    Bánh nguyệt chơi vơi trêu lòng đói
    Phải tỉnh sao đây chứ chịu trói
    Nhất văn vô hữu..nợ còn bê
    Luợm ý lơi câu trả lão hói
    Quang này phận nữ , sợ chi đâu !
    Dù cho nghé ngọ quen khôn lỏi
    Thuyền tình thong thả quyết chẳng lơi
    Đúng mặt anh tài , trao vàng thỏi !
    Thật là toàn nhân sĩ hào kiệt , Quang em tuổi còn non , lại không hiểu rõ về thi cổ , xin vào học hỏi ạ !
    Mến chúc các bác xuân mới vui vẻ , trẻ trung , làm thơ vẫy vùng thiên hạ !
    Mod lười @
    The fool
    Được sửa chữa bởi - quang vào 17/02/2002 16:47
  8. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lạy cụ,
    hehe...cụ thứ tội cho con nhé, Tết nhất mà con vẫn phải đi cày, khổ thế đấy cụ ạ. Lại làm việc trong phòng thí nghiệm với mấy vật vô tri vô giác độc người hại sức. Nay bảo ra ngoài cho thoáng đầu thì nhớ diễn đàn quá nên lọ mọ lên đây.
    hehe
    ...cụ cho con xàng xê tiếp, cũng vần trắc nhưng mà thanh bằng :
    3. Thở than
    Đưa tay với đóa quỳnh hoa trắng
    Nếm giọt nhụy đời sao thấy đắng ?
    Tìm bóng khơi đèn bóng đã tan
    Trông người mở mắt người vừa vắng
    Tỳ bà bỗng dạo sang cung trầm
    Cầm nguyệt bất ngờ qua phím lặng
    Người cũ xa rồi ngơi tiếng đàn
    Ngày chừng tắt lịm trong màu nắng.
    Cụ già rùi mà ngủ kỹ vậy, nỉ non thử bài này xem cụ có dậy không:
    4. Thơ tán
    (Đáp bài Khả khả của cụ á)

    Phận gái trở giời theo nghiệp hóa
    Quanh năm thu tới đông, xuân, hạ
    Ngày qua công việc vẫn đang còn
    Đêm đến ai người ham thú lạ ?
    Danh vọng chửa xong rượu cất hơi
    Mảnh tình còn đó hương cầm đã
    Cái nợ chồng con để hóm hòm
    Ai gánh dùm tôi xin cảm tạ .
    Veni,vedi,veci
    Được sửa chữa bởi - Tam Dao vào 17/02/2002 18:32
  9. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    * * *hehe ..Hoang Yen ơi, "thiếp bén duyên chàng có thế thôi"
    * * *Cỏ à, tên mới của Cỏ làm tỉ nổi da gà, lạnh wá hừhừhừ... Nhỏ thành họ Hàn từ khi nào dzị cà? :)
    * * * to ANQ:
    Hội ngộ cạn ly chén rượu đào
    Nhưng đừng có hỏi tại vì sao!
    Đường trời mây rộng muôn ngàn hướng
    Trần thế rừng thưa lắm ngả vào
    Tri kỷ trăm năm thời chỉ một
    Bạn bè một thủa có là bao
    Dừng chân nghỉ chút trong dây lát
    Đất bụi đường xa rũ chiến bào.

    Veni,vedi,veci
  10. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thơ Quang em
    KHẢ KHẢ...
    Bánh nguyệt chơi vơi trêu lòng đói
    Phải tỉnh sao đây chứ chịu trói
    Nhất văn vô hữu..nợ còn bê
    Luợm ý lơi câu trả lão hói
    Quang này phận nữ , sợ chi đâu !
    Dù cho nghé ngọ quen khôn lỏi
    Thuyền tình thong thả quyết chẳng lơi
    Đúng mặt anh tài , trao vàng thỏi !
    QUANG
    Bravo Quang em ! Các Mods ăn Tết kỹ, lặn đâu mất hết ... để Nguyên mấy ngày qua bầm dập tiếp khách giùm !!! Mà có phải là khách thường thường đâu cơ chứ, tinh là ??othứ dữ??? không à ... Một bài Trắc vận Khả Khả của bác Bảy cũng đủ vật Nguyên te tua ... Còn bác Bảy thì nhất quyết ngủ khò, không chịu ra chiêu khác
    Với bài thơ vần ??oÓi??? này của Quang (em) thì bác Bảy hết ngủ nổi rồi
    Chịu thức dậy chưa bác ui ?
    Cám ơn Quang em lần nữa nhé. Nhân tiện tặng Quang em bài hoạ nghịch ngôn này gọi là làm quen nghe :
    "Anh" Bảy ui !
    Vàng thỏi em trao người tuấn kiệt
    Bảy mươi như bác em vẫn ... mết
    Be he bập bẹ chỉ ... ê sừng
    Nghé ngọ u ơ thêm ... lộn tiết
    Nhấm nháp bánh này lấy hương hoa
    Nhâm nhi rượu ấy chi cho mệt
    Bác mà trẻ lại ngũ thập niên
    Em có chút gì, em ... cho ... hết !
    Hàn Sĩ Nguyên
    Hihi
    Thanks again, Quang em !
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười

Chia sẻ trang này