1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lao An May Xin Tho ra mat ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HONG_THAT_CONG_new, 10/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mến tặng Hoàng yến ,
    HOÀNG YẾN
    Lướt sóng vượt đèo bạn gió mây
    Óng vàng mắt biếc má hây hây
    Đón xuân đoàn tụ gần xa chúc
    Mừng tết hợp đàn lại ghé đây
    Nghiêng cánh chú ruồi đà mất xác
    Sải chân chàng muỗi đã banh thây
    Đưa thoi mấy đô. rồi cô nhỉ
    Dệt gấm cho đời được mấy tay ???.
    CH
  2. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Cứu bồ giùm bác Bảy một bài thôi nghen, vì chính Nguyên cũng ngộp thở đây bác ui...
    Thơ Chu Hà :
    Cày to giấu kỹ chẳng cho đâu
    Lắm kẻ trong cung cứ mãi cầu
    Của quý không thèm bừa ruộng cạn
    Đồ ngon chỉ thích xới nương sâu
    Gái tơ chẳng dám vì thương nghé
    Quả phụ chạy dài khỏi bán trâu
    Thứ đó là chi mà chẳng thích
    Bác ơi cứ thử hết than rầu ???
    kakakaka ..... chít bác rùi ...
    Chu Hà
    -----------------------------------------
    Viết thay cho bác Bảy tặng Chu hiền đệ
    Cười khúc khích ...
    Thứ đó thứ chi ai cũng thích
    Rù rì mơ mộng cười rinh rích
    Ngày ba đêm bảy ắt sờn bi
    Cày sớm bừa hôm e tuột xích
    Cối đá đêm khuya nện rã rời
    Chày vàng tảng sáng giã kình kịch
    An chi lão giả hết ham rồi
    Giãn cốt chùng gân thôi nhúc nhích !
    Hàn Sĩ Nguyên
    Khà khà khà
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  3. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    DẬY! DẬY! DẬY!
    Lão ăn mày tay bị tay gậy
    Lang thang mà vẫn sợ bị quậy
    Én nhỏ quấy rầy nỏ dám đuổi
    Nông dân la lối hổng thèm dậy
    Gậy hiền phang vào bầy sói dữ
    Nghĩa nhân đến sao lão lại chạy
    Thôi thây kệ lão, én bay đây
    Từ biệt Ăn Mày bằng một lạy.
    Hoàng Yến
  4. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bravo Hoàng Yến !
    Giỏi !
    Ý tưởng hay lắm
    Về cách diễn đạt theo thể Thất Ngôn Bát Cú Trắc Vận mới đạt 50% thôi. Nhưng nhằm nhò gì ... Khà khà...
    Bảo đảm chiêu này phải có ép-phê
    Đừng có mà bay thật đấy nhé
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  5. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    POST GIÙM BÁC BẢY H7C
    =====================
    Bác Bảy nói rằng " Không hiểu tại sao, cả ngày hôm nay và đêm hôm qua nữa, LAMXT không làm thế nào vào được vườn thơ.
    Nếu chú Nguyên vào được, post giùm lão mấy bài này, kẻo để lâu nó ... nguội, mà anh em bè bạn lại tưởng lầm rằng LAMXT ham ... ngủ . H7C "
    --------------------------------------------------
    +++Thơ ANQ :
    <<<<<.......................
    Cày to giữ kỹ quý HƠN VÀNG ......
    .................................Chu Hà >>>>>
    -------------------------
    +++Nhuốm màu triết tí ti nghe chú Canh :
    NHÀ QUÊ và KHẤT CÁI
    Vàng rơm vàng thóc giúp muôn người
    Bạc nghĩa bạc tình mặc của rơi
    Tĩnh tại điền viên nằm dựa ngửa
    An bình sơn cốc dạo muôn nơi
    Nhà tranh mành trúc nhiều bạn đón
    Miếu cũ điện xưa lắm khách mời
    Mồi nhắm dăm con, rượu một hũ
    Tâm thành Đạo lạc , hả hê cười
    Hồng Thất Công
    HSN post giùm
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  6. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    +++Cô Hoàng Yến có lòng ưu ái, LAMXT đa tạ đa tạ.
    Xin đáp lại cho cô một bài Trắc vận nghen :
    Hết ... làm phách !
    Cây cao bóng cả thân tùng bách
    Một thuở vẫy vùng bao hiển hách
    Cù ngoéo một ngàm lắm ... suối khe
    Bàn tay chín ngón nhiều ... nguồn lạch
    Tuổi già bóng xế mỏn ... hơi tàn
    Gối mỏi lưng còng hết ... xí quách
    Khất Cái khác nào chú ... Lực Điền
    Oản dâng đến miệng dãy đành đạch !
    Hồng Thất Công
    Hêhê ! Nhà Quê nói bảnh thế, chứ cũng ??odãy đành đạch??? như ta thôi, nào có hơn gì ?
    Khà khà khà
    ------------------------
    +++Cô Hoàng Yến vẫn còn thiếu một bài Xàng Lại nữa đó nghen
    +++Cô QUANG em viết bài Khả Khả cực hay , nhưng cũng còn thiếu 2 bài Xàng Qua Xàng Lại. Nghe xưng ??othiếp???, nhưng văn phong có vẻ ...???đực rựa???, đúng không ??ocô??? ?
    Hêhê ! Ai viết đủ 4 bài ??oXÀNG XÊ XẢNG XỆ??? là đủ điều kiện gia nhập hội ăn mày xin thơ rồi. Cố lên .
    LAMXT sẽ chờ các bạn viết cho đủ bộ tam sên XÀNG XÊ XẢNG, rồi mới post bài XỆ, bài thứ tư. Híhí !
    H7C
    ==============
    HSN post giùm
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  7. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Viễn xứ mừng quen khách má đào
    Rượu say túy lúy chẳng vì sao
    Giai nhân mấy thuở cùng tương đắc
    Tài tử hiếm khi bước đựơc vào
    Tri kỷ nan tâ`m dù chỉ một
    Bạn thân khó kiếm nói chi bao
    Dùng dằng đôi ngả tình không nỡ
    Bịn rịn lòng đau tợ .. đục , bào ....
    (ANQ)
    Bài họa:
    Ngày xuân tiễn biệt
    Nho nhỏ cành cây một nụ đào
    Nước hồ soi triệu triệu vì sao
    Rót trà Hương Nữ chờ xuân đến
    Nâng rượu Mai Hoa đón tết vào
    Tiêu trúc mơ mơ lời ước hẹn
    Nguyệt cầm tỉnh tỉnh giấc chiêm bao
    Giai nhân khắc khoải từ xuân ấy
    Người cũ giờ đây khoác chiến bào.
    (Tâm Đạo)
    Veni,vedi,veci
  8. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy chán nản nữa rồi bác Bảy ơi. Hạ nêu chưa ? Nguyên kiếu bác ở đây thôi
    Chào các hảo hữu nhé
    Tặng các bạn một bài LIÊN HOÀN THỦ VỸ NGÂM kiêm CHƠI CHỮ đó. Khà khà khà ....
    GIÃ TỪ ...
    Giã từ, từ giã, giã từ từ
    Từ từ giã giã, cối không hư
    Không hư, vừa giã vừa từ giã
    Giã suốt đêm rồi, từ chán chưa ?
    Chán chưa ? Tình nghĩa ấy chứa chan
    Chứa chan, nên lệ đổ hai hàng
    Hai hàng chan chứa, đời chưa chán
    Chưa chán, mà lòng như nát tan ...
    Nát tan, chua xót buổi tiễn đưa
    Tiễn đưa, sao chẳng thấy ... tiền đưa ?
    Đưa tiền ắt hẳn hơn đưa tiễn
    Tiễn có đưa tiền mới giã từ ...
    (Trở lại từ đầu ... )
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  9. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh CANH :
    Ngu* Phu? va` Nha` Que^
    NA`Y ... la` lu*o*??Ti nha??T no. da^y ca^u
    Đa^y chi? mo^.t na`i vo*??Ti chu' tra^u
    So??Tng bu?a thuye^`n to theo ca??T lu*o*??Tt
    Gio??T đu*a ruo^.ng ca? da^~n bo` mau
    Nu*?a đe^m du*.ng co^.t buo^`m giu*o*ng tha(?ng
    Tru*a tra^.t du*o*ng ca`y va.ch lo^??Ti sa^u
    Na(??~ng do^.i co`ng lu*ng theo so*.i .... cu*.c
    Mu*a da^`m tre??To ca(?ng kho?i cha^n .... ĐAU
    CH
    --------------------------
    Hêhê ! Anh ... dữ thiệt đó anh Canh ui !
    ??oPạc-co??? tay đôi tiếp hén :
    Nhà Quê và Ngư Phủ
    ĐAU lòng xót dạ ruộng cầm rồi
    Nước mắt hai hàng thuyền thả trôi
    Nhà cửa tan hoang cày đem cố
    Tiền đồ cạn kiệt lợp hết mồi
    Mưa đông oải sức Canh đành lắc
    Nắng cực còn gân Lã cứ nhồi
    Mơ phượng mơ rồng cười hể hả
    Bắt lân bắt cọp gãi mà chơi
    NguPhu
    Hêhêhê ... !!! Híhíhí ...
    NguPhu
    -----------------------------------
    Ngu* Phủ và Nhà Quê
    Chơi sông lướt sóng thả dây rề
    Cưỡi nghé xem hoa hưởng thú quê
    Sáo trúc thuyền nan lòng thảnh thới
    Phên tre mái lá dạ đê mê
    Vung chèo dưới nguyệt tung vàng bạc
    Tác nước đêm trăng giãi ..... ngọc dê
    Bãi lác cù cưa co cứa cẳng
    Võng hoa kẽo kẹt kái kà kê
    kakaka ......
    CH
  10. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nguyên huynh , anh buồn gì dzị ??? ..... anh đánh ngừ ta nhừ đòn .... nhưng chưa ai gãi đã ngứa anh nên chán phải không ?????
    CH

Chia sẻ trang này