1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lao An May Xin Tho ra mat ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HONG_THAT_CONG_new, 10/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ***Chu hiền đệ nè,
    Chỉ là Thơ thôi ... Nói vậy để post bài Liên hoàn Thủ Vỹ í mà... Cô Tâm ở ngay bài trước nói "Tiễn biệt", Mình hụ hợ theo "Giã từ" dzị mà
    Bài "Giã Từ" này coi vậy chứ ... khó wạ lắm đó . Híhíhí
    ***Sorry nghe Hoàng Yến
    Nguyên thật là vô ý, đáng trách, đáng trách thật
    Vui đùa coi chừng quá lố nghen bà con
    Sorry again !
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  2. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    +++Khi không sao mất khí thế hết trơn rồi ?
    Một nguời thì tiễn biệt, một nguời thì giã từ
    Chi bằng ta hạ nêu quách đi bác Bảy ui
    +++Anh CANH nè,
    Tui dzí anh qua lại 2 chiêu, thế cũng đủ rồi Hẹn anh dịp khác nghen Tánh tui không khóai cái không khí căng thẳng anh CANH à
    +++Đại ca nè,
    Bài GIÃ TỪ đó khó họa lắm NguPhu mất cả ngày nhức đầu nát óc, cũng chỉ viết đuợc mấy câu mà thội Post đại hén :
    TAO NGỘ
    Tao ngộ, ngộ tao, tao ngộ ngộ
    Ngộ ngộ tao tao, lời xí xố
    Xì xồ, hết ngộ lại ngộ tao
    Tao khóai bà nào ngộ bà đó
    Bà đó ? Tức mình như ... bò đá
    Bò đá, giọt sầu rơi lã chã
    Lã chã đó bà, giận ... đá bò
    Đá bò dăm cú lòng hể hả
    Hể hả làm sao khi ... cuới vợ
    Cuới vợ dăm hôm đà cuỡi vợ
    Tới đây thì tui bí rị đó bà con ui
    Ai cứu bồ giùm đuợc không ?
    Liên Hòan Thủ Vỹ này khó nhá quá !
    Chào hết cả nhà, chào bác Bảy, tui dông nghen ...!
    NguPhu
  3. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hehhe ....bài Gĩa Từ nầy khó họa wá hà ..... NQ kết hai bài Giã Từ của đại ca và Tao Ngộ của huynh ngư phủ làm một hén ...... kakaka ....
    GIÃ TỪ TAO NGỘ
    Giữ tà Na giữ người từ giã
    Từ giã bao giờ mới ngộ Na
    Ngộ Na chửa chán thì tao ngộ
    Tao ngộ từ từ giã giã đa
    Giã đa chan chứa tình chưa chán
    Chưa chán hoài ôm chút mộng tàn
    Mộng tàn Câu gửi nơi bà đó
    Bà đó đá bò tim Câu tan
    Câu tan câu nát sao đành dạ
    Đành dạ Câu , Hàn cứ giã ... đa
    Giã đa đừng nói lời từ giã
    Từ giã chi cho Na giữ tà .....
    Na = cô Na trong liêu trai chí dị
    giữ tà = kéo áo
    CH
  4. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    +++Anh Canh nè,
    Anh thiệt là giỏi, lại thông minh , sắc bén nữa.
    Nhưng bài wạ Giã Từ của anh viết lại đi anh ui. Cho tui chê 2 điểm nghen :
    1-Không có chữ nào mới của riêng anh cả. Híhí. Tinh chôm chỉa không à ...
    2-Khổ thứ ba không theo sát nguyên tác.
    Khổ này tui cũng chịu bí luôn , không làm sao nối cho nó dính trở về đầu được đó anh.
    Hay là 2,3 người mình phối hợp dzí nhau, tính cho xong bài ấy ? Lấy công lực của mấy người hợp lại, chắc cũng ??omần??? được mà, nên không anh. Nếu thấy nên, anh sửa đoạn 3 đó lại giùm tui đi
    Bài RÊN RẨM MÙA XUÂN (Type 5) của anh, câu nào cũng hay, trừ câu cuối ... lạc vận. Tự giác dzô ba chén nữa đi anh ui
    Tui không chạy hoảng đâu. Chỉ ??ochạy??? khi nào thấy không khí mất vui mà thôi. Bà con mình lâu ngày ??otao ngộ???, NguPhu dám đâu vội vã ??ogiã từ???. Có điều là hết Tết rồi, cũng nên ??ohạ nêu???, mở ra topic mới, như vậy không tốt hơn ư ?
    NguPhu
  5. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Anh Ngư Phủ ơi ..... tui đã nói kết hợp hai bài lại mà .... dĩ nhiên đoạn ba phải có ý kiến của mình chớ ..... kakaka ......
    Bài RÊN RẨM MÙA XUÂN (Type 5) tui sửa lại rùi .... cảm ơn anh nhiều nha .... anh Ngư Phủ ơi anh là bạn tốt của tui đó .... không những anh nhắc những chỗ sai còn sửa cái tánh bộp chạt không cẩn thận của tui nữa .... NQ có uống chục chén rượu phạt cũng dzui hehehe ......
    Bài "Tao Ngộ" của anh câu "Cuới vợ dăm hôm đà cuỡi vợ" nếu sửa lại " vợ cưỡi " là tự nhiên thông suốt một lèo hà hihihi ......
    CH
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thơ Quang em
    KHẢ KHẢ...
    Bánh nguyệt chơi vơi trêu lòng đói
    Phải tỉnh sao đây chứ chịu trói
    Nhất văn vô hữu..nợ còn bê
    Luợm ý lơi câu trả lão hói
    Quang này phận nữ , sợ chi đâu !
    Dù cho nghé ngọ quen khôn lỏi
    Thuyền tình thong thả quyết chẳng lơi
    Đúng mặt anh tài , trao vàng thỏi !
    QUANG
    "Anh" Bảy ui !
    Vàng thỏi em trao người tuấn kiệt
    Bảy mươi như bác em vẫn ... mết
    Be he bập bẹ chỉ ... ê sừng
    Nghé ngọ u ơ thêm ... lộn tiết
    Nhấm nháp bánh này lấy hương hoa
    Nhâm nhi rượu ấy chi cho mệt
    Bác mà trẻ lại ngũ thập niên
    Em có chút gì, em ... cho ... hết !
    Hàn Sĩ Nguyên
    Ấy dà dà ....bác Hàn sao lại chêu em thế em ngưọng chết Cám ơn bác Hàn dạo này nhờ bác mà Thi-ca box xôm xả quá , nhờ bác mà Mod lười như em lại càng nhân đà lười thêm Đây đây !!
    Naỳ đâu tri kỉ ?
    Thế sự như nay đã rối rồi
    Giữ vàng nên em đổ mồ hôi
    Kệ cụ cứ làm mây tuôn ngược
    Mặc để Quang em nước chảy xuôi
    Om sòm nào chắc biết chơi trăng
    Chơi trăng nào dám có mấy thằng (tếu tí ạ )
    Nhắn phường tri kỉ đang cung quảy
    Phải tính sao đây há ngủ ngồi ?
    +++Cô QUANG em viết bài Khả Khả cực hay , nhưng cũng còn thiếu 2 bài Xàng Qua Xàng Lại. Nghe xưng ??othiếp???, nhưng văn phong có vẻ ...???đực rựa???, đúng không ??ocô??? ?

    Cụ dậy khen Quang em rồi hả ?
    Hihihìhì , đúng là cụ rà có khác , con gái nhà ngừi ta còn tủi xuân phơi phới đấy nè cụ ạ
    KHÁ KHÁ ...
    Giang hà mỏi gối lại chồn chân
    Dạo khắp sơn lâm muốn bứt gân
    Túi vải trỏng trơ không bạc ... nghĩa
    Bị đay xơ xác vẫn thừa ... xuân
    Giỏ thơ lượm mót chừng không đáy
    Bầu rượu sẻ chia chẳng ngại ngần
    Thịt béo mồi ngon đà chán ngấy
    Già mà như lão ấy ... già gân !
    Hồng Thất Công
    Wạ đi wí dzị ui !
    Đáp
    KHÁ KHÁ
    Thiếp hãy còn xuân , văn vẫn vần
    Thanh minh trong tiết vũ phân phân (mưa xuân phơi phới chứ mà lị )
    Thiên lý tha hương đâu tri kỉ
    Tới nhấp hương xuân nối ý gần ?
    Nuớc trong leo lẻo một dòng thông
    Bị xuân , thơ giỏ chớ tần ngần
    Giếng ấy thanh tân ai đã biết
    Già gân đố dám thả câu thần ?
    (hị hị cụ rà ơi , Quang em còn nhỏ lắm , thơ cổ không có hỉu nhìu chi sất , chỉ thấy thất ngôn cú tuyệt của các bác nên bắt chước niêm luật làm bừa ..Xàng qua xàng lại nói cho đúng nó là cài gì , cụ giảng rõ rồi Quang sẽ trả nợ bài cho cụ
    (Dưng Quang không là Lão nên cũng không làm Mày , chỉ thích ở đâu có Ăn mà không phải chả xiền thì đến hihihi`hi` )
    Các Mod , các bác có rảnh vào cứu Quang đi , dạo này Q kh luời ...phải lười rồi !!
    The fool
    Được sửa chữa bởi - quang vào 26/02/2002 14:21
  7. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Hê hê !
    Topic này của LAMXT, muốn đóng thì đóng, muốn mở thì mở, khỏi cần cho biết lý do. Ngộ thiệt hén !
    Thôi đóng lỡ rồi thì đóng luôn đi.
    LAMXT tuyên bố : ??o HẠ NÊU ??? nghen
    Khỏi phải nói đi nói lại chi nữa hết. Hừmmmmmmm !
    ==================CLOSED====================
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  8. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thành thực xin lỗi bác Hồng Thất Công và các anh các chị .
    Hôm qua Quang mới trở lại Thi-ca và lục lọi tìm lại cái thread này đọc thì thấy bị khoá . Ban đầu cũng thắc mắc ...sau đó chợt nghĩ ra chắc do chính mình sơ ý trong khi Reply lại , đã click vào 2 ô " Đánh dấu vào đây để hiện chữ ký của bạn cuối bài " và ô bên dưới nó . Thông thuờng theo thói quen thì ô thứ hai là " Đánh dấu vào đây để nhận đuợc thư thông báo mỗi khi có Reply " , nhưng hiện nay nó là "Ðánh dấu vào đây để khoá chủ đề sau khi gửi đi" ...
    Đây là sơ suất rất lớn của Quang nhưng cũng xin đuợc bác HONG THAT CONG vui vẻ bỏ qua mà cho là tội nhỏ .
    Kính thư .
    Quang .
    The fool
  9. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    +++Cô Quang em và các Mods thân mến :
    Chỉ cần xác định một câu như thế là đủ rồi, kẻo bà con hiểu lầm là LAMXT quậy quá khiến topic bị khoá (!) thì xấu mặt cho lão ăn mày lắm lắm (!)
    Rõ rồi thì thôi
    Sơ xuất là chuyện thường tình trong cuộc sống . Ai hơi đâu để bụng chấp trách mần chi .
    Cả nhà cùng dzui hén ...
    +++Về câu hỏi "Thơ Xàng qua xàng lại là như thế nào ?" phiền cô Quang em và các bạn thơ vui lòng đọc qua 2 topic này là sẽ biết liền thôi :
    1-Topic 13 khúc liên hoàn NQ&KC , phần nói về mấy chú cẩu " CON GÌ ĐÂY "
    2-Topic " Bèo Dạt Mây Trôi II - Đối ẩm cùng HSN " của cô WildCat
    Cũng dễ thôi mà
    BYE BYE

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  10. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Không có bác nào làm tiếp hay sao ?

Chia sẻ trang này