1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lao An May Xin Tho ra mat ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HONG_THAT_CONG_new, 10/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thattha

    thattha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đây đây để mình làm tiếp

    Inner light

  2. thattha

    thattha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ah mà,
    phải chờ suy nghĩ trong mấy ngày đa,
    chứ thơ giỏi như các bác ở đây có phải ai cũng làm được đâu,
    thoi post tạm cái bài kâu bài ở đây để kéo nó lên vậy cho các đại gia múa bút

    Inner light

  3. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi các bác
  4. metalicavn

    metalicavn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Muamuon là bậc hậu bối tiểu sinh đang đi tìm lại nghệ thuật chính thơ của mình qua các bác hôm nay có chút thwòi gian rãnh rỗi xem lại những chủ đề đã đánh dấu nagỳ xưa mà chău có dịp để máu vài đường rìu nón kém qua mắt các Nghệ nhân song như Nguyên huynh đã nói :
    Nghệ thuật, không luận tuổi
    Thơ , không luận hay dở
    Nên cúng xin làm vài câu mong rằng không quá dở để bị chê cười :
    Nhớ xưa
    -tập thơ lục ngôn thể-
    Tìm lại tro tàn kỉ niệm xưa
    Khi chiều tan vỡ những hồn thơ
    Yêu dấu bông đùa xa vắng
    Xa rời hư thực bến mơ
    Chân tình thuở ấy giờ như gió
    Hạnh phúc xa xưa lạc bến bờ
    Bão táp dập dồn hồn thi sỹ
    Sương sa lành lạnh giữa đêm mơ

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lục ngôn thể
    -Để nhớ bác Bảy Hồng Thất Công , H7C, LAMXT ( Lão Ăn Mày Xin Thơ) , người bạn thơ , người thầy , bậc trưởng bối đáng kính của chúng tôi ...
    MẮT ĐỎ
    -Lục ngôn thể-
    Trời trong xanh, nước trong xanh
    Một mái chèo khua, sóng bập bềnh
    Khách đã sang đò, người rời bến
    Sương pha ánh mắt, khói xây thành
    Tiếng hò man mác, triều man mác
    Ông lái rưng rưng, thuyền nhẹ tênh ...
    Ráng đỏ, chiều rơi, mắt đỏ
    Tròng trành quãng vắng nhớ mông mênh ...
    HSN
    _________________
    NGƠ NGẨN ...
    -Lục Ngôn Thể-
    Trời mênh mông, nước mênh mông
    Một chiếc thuyền con cố ngược dòng
    Gió thoảng dư âm não ruột
    Đò đưa khúc hát se lòng
    Nước đi đi mãi về đâu nhỉ ?
    Thuyền nổi nhẹ tênh thuyền buồn không ?
    Một tiếng thở than triều dậy sóng
    Con đò ngơ ngẩn giữa dòng trong !
    Hàn Sĩ Nguyên
    _________________
    NGƯỜI XƯA
    -Lục ngôn thể-
    Tìm đâu cho thấy bóng người xưa
    Mộ khúc ru hồn thoảng bến mơ
    Trăng úa chơi vơi quãng vắng
    Liễu buồn ủ rũ song thưa
    Con đò thuở ấy đà vô chủ
    Ông lão ngày xưa hóa nấm mồ
    Sóng biếc lung linh hình bóng cũ
    Trường giang man mác khúc đò đưa
    Hàn Sĩ Nguyên
    _________________
    KÍNH CỤ trọn đời phơi BẠCH THỦ , THẬP ĐIỀU nhân nghĩa mãi SUÔNG à ??? (HSN)
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
    ----------------------------------------------------------------------
    BÁC Ở MÔ
    Bị gậy nghêu ngao mấy điệu hò
    Bạc vàng chẳng hám chỉ xin thơ
    Liên hoàn múa bút trêu HÀN SĨ
    Nghịch thiệt đưa tay ghẹo LÁI ĐÒ
    TÂM ĐẠO hiền lương đầy một hũ
    Tình QUÊ mộc mạc lửng đôi vò
    Võ MÈO chọc SÓI , AI hơn Bác
    ÉN lại mừng xuân Bác ở mô !!
    CH
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Người sao đi mãi không về
    Ta mong tìm lại trăng thề ngày xưa
    Hoa vàng bên ngõ đong đưa
    Người nơi đâu hỡi sao chưa tao phùng?
    Cách nhau những mấy nghìn trùng
    Suối vàng, nước ngọc có cùng gặp nhau..
    Lòng đau ta mặc lòng đau...
    Cạn bầu rượu đắng, cớ sao vẫn sầu... ?
    Ai mang cho tôi một chút nắng vàng..
    Một chút thôi sao nghe lòng rát bỏng !
  8. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Lòng đau - thôi mặc lòng đau
    Ôm vò rượu đắng chuốc sầu tha nhân
    ai_la_toi
  9. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ của Mèo Hoang thấy hay hay, xin họa lại một chút cho vui.
    Ra đi, đi mãi không về
    Những khi nhớ lại lời thề năm xưa
    Thề non hẹn biển cũng thừa
    Dù lòng có muốn nhưng chưa thể về
    Đêm nằm nửa tỉnh nửa mê
    Mơ rằng ta đã đề huề bên nhau
    Thức giấc lòng thấy quặn đau
    Ngoài kia trời cũng một màu sầu bi.
    THÁI HỒNG ANH.

Chia sẻ trang này