1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lao động khổ sai! 15 suất bún chả cho ngày 15/11! Gà Hà Nội đã nói là làm, và đã làm thì quá tốt!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mời các gà đón xem chương trình "ở nhà thứ 7" phát sóng tại kênh truyền mồm Gà 81 Hà Nội.Người dẫn chương trình : Dixuyenquamuathu.
    Chào mừng các gà đã đến với chương trình của chúng tôi. Chủ đề tuần này của chúng ta là "Làm thế nào để có một bữa bún chả ngon tại nhà DXQMT?"Chúng mình cùng theo dõi nhé.
    Câu hỏi 1 : Vì sống độc thân nên nhà DXQMT chỉ có một bát, một đĩa, một niêu, một chảo và một nồi cơm điện. Vậy để ăn uống tập thể chúng ta nên làm như thế nào? Có 3 cách:
    1.Mỗi người mang theo một bát, một đũa.
    2.Thuê bát đũa.
    3.Nhà ai có nhìu nhìu thì bảo các gà đến chở giúp sang nhà tui.
    Câu hỏi 2 : Để có một bữa thật ấm bụng bạn nên làm gì?Có 3 cách.
    1.Để cho ĐXQMT nấu nướng.
    2.Bạn hãy tự nấu lấy.
    3.Nhớ mang theo thuốc chống tào tháo. (hé hé)
    Câu hỏi 3 : Muốn đến nhà ĐXQMT nhanh nhất bằng cách nào?
    1.Đi theo thằng conhui
    2.Đến Cầu Diễn thì phone cho tui theo số 040000biết.
    3.Làm quen với hội 7X hỏi các bác ấy làng Canh ở đâu thì nhà tớ ở đó.(he he, nhưng tớ cũng chẳng biết các bác ấy hoạt động từ thiện ở đâu)
    Còn tiếp, chưa nghĩ ra. Mời các bác nhào zô.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Z tình nguyện mang theo một bát, một đôi đũa, một cái xìa (hehe, mang bát nhựa để có bực mình đập cũng ứ vỡ, hoặc vỡ cũng ứ tiếc )
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  3. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì thời gian gần đây tớ cũng bận quá ko có time lên mạng. Vụ bún chả nghe có vẻ hợp lý đấy nhỉ.Mọi người cho ý kiến đi chứ nhỉ.Tớ ủng hộ hai tay.mà theo tớ nghĩ thì mình nên thuê bát đĩa vì thuê cũng rẻ thôi mà.Còn mấy vụ hội chợ thì phải gặp trực tiếp mới bàn được chứ nói qua đây thì biết đường nào mà lần.Nhưng đường nhà bác ĐXQMT như thế nào thì bà con mới biết chứ.Chỉ rõ ràng đi.
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thế này nhé, sáng thứ 7 (15/11), đúng 8h30, mời tất cả các thành viên trong box Gà nhà mình, tập trung ở đường Nguyễn Văn Ngọc, cái đường nhỏ nhỏ ở bên hồ Thủ Lệ, đối diện với rạp chiếu phim NgọcKhánh ấy, Z, congchua sẽ chờ ở đó. Conhui dẫn đường anh em mình đến nhà tên DXQMT. Vấn đề là bây giờ mọi người đăng ký nhanh nhanh để đchí congchua thu xèng và đchí DXQMT biết số lượng để chuẩn bị đồ ăn.
    Số tiền là 30k nhé, mọi người đóng tiền cho congchua!
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  5. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Tớ xung phong mang thuốc *** cho cả box. Thế là yên tâm về một khoản rồi nhá. Sướng !

    Minh @
  6. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Tui góp mỏ đây , gà thì ăn bún chắc giỏi như ăn g...i.... (kinh lắm không viết ra đâu) , thế nhưng có lẽ phải gặp mẹt bàn cụ thể hơn chứ cứ mỗi ngày nói một câu thế này không biết là chuẩn bị có tốt không nhểy .
  7. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    sao không ọp nai vào buổi tối ấy. đi thế này khéo cả năm cũng không gặp mọi người mất. còn bận kiếm ăn mà. hơn nữa chắc cũng có nhiều người không đi được tốt nhất là lên vào 1 buổi tối nào đó thì có vẻ hợp lí hơn.
        
  8. My_cornetto

    My_cornetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gà mới đây , cho tham gia với đi , mọi người hưởng ứng nhiệt tình tí nhểy.
  9. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Tốt đến như hôm nọ là được rồi chứ giè. Mà chưa chắc ăn bún đã giỏi đâu con gi...un thì ngắn bún thì dài, ông có thể hút một cái "xoạt" nuốt chửng con gi...un chứ sợi bún thì chắc phải bó tay thôi....
    Hơ`, quên mất nói lạc đề. Cho đăng ký một suất với sự đóng ghóp của cả cỗ lòng.
    Mài mỏ chờ ngày đánh chén ...
    Women be my slave
    [​IMG]
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chú ý chý ý.
    (gà nào đi ăn bún phải chú ý cho rõ, kẻo lại phải xin thuốc của Minh@ thì phiền lém)
    1.Để đảm bảo sức khoẻ cho các gà, và nhọc công Minh@ phải mang thuốc***,tớ xin rút chức bếp trường. nhường lại cho bác tớ đảm nhiệm, sướng nhé.(Bác tớ hơn 50 tuổi rùi, chỉ ở nhà làm nội trợ thôi,ở ngay sát vách nhà tớ luôn. Nhưng khi các ấy đến thì nhớ đi nhẹ, nói khé, cười duyên và chào thật to nhé.)
    2. Từ nay đến thứ 19 giờ chiều 6 các ấy phải đăng ký danh sách tham gia để tớ còn biết số lượng người mà chuẩn bị thức ăn, bao nhêu bát đũa,than, vỉ nướng chả nữa cơ. Nhờ Z cập nhật danh sách đăng ký cho tớ, sau đó phone cho tớ vào tối thứ 6 để sáng thứ 7 tớ còn đi chợ.
    3.Đã có gà PM cho tớ hỏi địa chỉ nhưng nhà tớ không có địa chỉ vì bố tớ mua cho tớ nhà ở ngoại thành. Khá yên tĩnh. Cũng không biết có đủ rộng rãi để đón tiếp các gà không. Nhưng lòng hiếu khách thì có thừa. Các ấy hẹn nhau ở đâu đó trước. Conhuighe sẽ dẫn đường. Vì sân nhà tớ chật nên có thể sẽ gửi xe bên nhà bác tớ và quạt chả nấu nướng bên sân nhà bác tớ, sau đó thì bê về bên nhà tớ đánh chén. Xin nói thêm là bên nhà tớ cực kỳ yên tĩnh, các ấy quậy khe khẽ thôi nhé.Sở dĩ là tớ bầy ra vụ chả chiếc đó vì chũng mình có cơ hội nấu nướng cùng nhau sẽ rất vui.
    4.Tớ nghĩ rằng thể nào cũng có gà cao su hoặc không đến được ngay. Gà nào đến sau thì nhắn vào di động cho một đồng chí nào đó.Z, M, Conhuighe...(Nếu không phiền 3 đồng chí này trưng số lên)Hoặc gọi điện đến số cố đinh nhà tớ.(Tớ chỉ có thể cho qua PM) Tớ chỉ có thể nói nhà tớ đi qua trường Thương Mại, đến Cầu Diễn rồi rẽ tay trái. Vì thế gà nào đến muộn cứ nhằm hướng đó mà thẳng tiến sau đó đến đúng Cầu Diễn, dừng lại gọi điện, sẽ có người đến đón.
    5.Chuyện thu xèng thế nào do Z và công chúa đảm nhận sao cho hợp lý nhất. Tớ chỉ đảm nhận là đầu bếp vụ bún chả thôi, Có khi tối thứ 6, Z và công chúa gọi điện cho tớ để bàn cụ thể hơn để mọi chuyện được chu đáo và xuôn sẻ.
    Mong các gà đóng góp ý kiến và ủng hộ.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này