1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lao động khổ sai! 15 suất bún chả cho ngày 15/11! Gà Hà Nội đã nói là làm, và đã làm thì quá tốt!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Alô, à quên, bập bập, mua xong đồ rồi, các gà tới nấu và măm đi.À quên, tới mổ đi chứ. Bập bập.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, hôm nay cứ tưởng mọi người hẹn nhau 10h30 , mình cao su chút nữa đến 10h40 , ra đấy lượn vài vòng chẳng thấy ai cả , gọi cho Zdreamer thì được biết mọi người đã đi từ lâu rồi , chúc cuối tuần vui vẻ vậy

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ÔI, hôm qua không biết các ấy có mệt nhìu lắm không khi phải mất một chặng đường dài đến nhà tớ lại còn phải chổng mông lên quạt chả nữa chứ.
    Nhưng mà qua đó tớ thấy rất vui đấy.
    Tớ thích nhất sếp có cái điệu bắt tay tạm biệt mọi người, những ai phải về trước. Eo ơi, trông ấy bắt tay 209 và check, thấy bình đẳng và thân thiện cực.
    Còn công chúa thì khỏi phải nói rồi, đảm đang và nói chung là làm cái tay hòm chìa khoá của box mình tương đối tốt.
    Tớ quý nhất là 209, Minh@ và cậu bạn của Minh@, các ấy thật nhiệt tình.
    A, thích cả kiểu đội mũ ngược của check nữa.
    Còn các bạn còn lại đều vui tính cả.Nói chung hội Gà rất vui vẻ, nhiệt tình và thân thiết.
    Hẹn gặp lại lần sau nhé. Chắc là sẽ vui hơn. Hôm qua 209 nhắc tớ mới nhớ là tớ còn đảm nhận viết kịch bản cơ đấy. Ok, sẽ cố, không biết có làm được không đây.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. My_cornetto

    My_cornetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dui dẻ da phết đấy , mọi người góp mẹt cần nhất là nhiệt tình . Mặc dù quân số không đông lắm ( khoảng 15 mạng ) , hy vọng lần sau mọi người ọp fờ nai cũng nhiệt tình . ke ke .
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mod treo nick gà nào đăng ký mà không đi. Trời, ai lại thừa nửa can bia, một chậu rau sống, hai đĩa chả và một đống hoa quả.
    Hic, hôm qua tớ đi ngủ rùi mà vẫn thấy mùi chả nướng sực nức quanh giường. Quái, mình dòn dẹp sạch sẽ rồi cơ mà. Sáng tỉnh giấc mới thấy một bát cơm đầy và mấy miếng chả để ở trên bàn gần đầu giường. Thì ra tối qua lấy cơm ra nhưng mà mải đọc truyện quá quên cả ăn. Sau đó thì mải làm việc khác nên cũng quên mất. Vui quá quên cả đói, sáng ra mới nhớ.
    Kiểu này ăn chả trừ bữa quá.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. My_cornetto

    My_cornetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với cả DXQMT , đề nghị Zím treo nich làm gương khi mà hẹn lại không có mặt . như vậy để nhắc là mọi người có trách nhiệm hơn với box cũng như chính bản thân .
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lao động khổ sai, mười lăm suất bún chả!
    Chào mọi người, những người đã đến góp mặt buổi bún chả của hội Gà nhà mình, những người không thể đến, những người đã đến nhầm chỗ hẹn, những người đã nói là đến rồi không đến,...và các kiều gà thân mến!
    Cuối cùng thì đợt gió mùa đông bắc cũng đã sắp kết thúc và vào một sáng thứ 7 đẹp trời, đã thấy lác đác những bóng gà trên con đường vào sở thú Hà Nội. Các gà chỉ dám đứng từ xa vì vốn dĩ, gà là thứ thực phẩm đầy dinh dưỡng đối với những đối tượng nham hiểm đằng sau những song sắt kia ...8.30, 9h, 9h30,...các gà bắt đầu lò dò đến địa điểm tập kết. Theo như tinh thần nhất quán đã được thông báo, hôm nay, các gà Hà Nội sẽ có buổi lao động tập thể, trên tinh thần Khỏe về tinh thần và thể lực để giúp rèn giũa, xây dựng và giữ chuồng
    10h kém 20, các gà nhằm thẳng hướng Cầu Diễn phi tới, trên con đường gian nan đầy gió và bụi để tới nhà tên DXQMT. Hắn đã gọi điện í ới thông báo từ sớm là đã chuẩn bị xong các nguyên vật liệu, chỉ chờ họ hàng nhà Gà đến là sẽ bắt tay ngay vào làm việc. Háo hức, đợi chờ, sụt sịt (vì gió) và chảy nước mắt (vì bụi),...cuối cùng, sau rất nhiều bụi chuối, gốc dâu da, đám chua me dại , nhà bạn DXQMT của chúng ta cũng xuất hiện.
    Cái đầu tiên đập vào mắt tớ là mênh mông rau sống, hị hị. Sao mà nhiều rau thế, như là cho...bò ăn ấy. Mà chỉ khổ thân tớ, check, cớm hì hục nhặt rồi rửa, rồi vẩy, nặng ơi là nặng, hic, hình như tớ bị trật khớp vai rồi đây này
    Món chả quạt do congchua, Minh@, My_connerto, Batigol phụ trách. Món này đúng là chứa đầu mồ hôi và nước mắt của anh chị em. Đến xinh như congchua nhà mình mà phải ngồi nặn nắn, hì hục thổi than, quạt bếp, trông thương ơi là thương (tặng để bày tỏ lòng cảm ơn!). Minh@ thì nghe đâu, sau vụ nướng chả này thề là từ giờ đến già sẽ không bao giờ...ăn chả nữa (vì không ngờ nó lại là một quá trình gian lao đến thế. Thấy chưa, giờ mới hiểu, các bà nội trợ đã phải trăm cay nghìn đắng đến thế nào nhé ).
    Món nem rán do em Ilovemoney phụ trách. Em Ilovemoney bé tuổi nhất hụi mình, xinh ơi là xinh, đảm ơi là đảm, ai trong hụi có ý đồ gì thì phải thông qua tớ nhé, hìhì.
    Món nước chấm do Bếp trưởng Gà Hà Nội phụ trách, quả là không hổ danh. Với 2 con dao cùn thật cùn, một cái thớt nhỏ thật nhỏ, vài thứ gia vị, giờ thì trước mắt quý dzị đã có hai tô nước chấm trông đẹp hơn ở hàng nhiều (và dĩ nhiên là chất lượng thì khỏi chê)...
    15l bia được congchua và My_connerto khệ nệ khênh về, hic hic, nhưng nghe vẻ gà nhà mình không khoái mấy thứ vầy nên bị...ê sắc (có người đã xin mang về nhưng Z không đồng ý, sợ chất lượng không đảm bảo được lại phải tài trợ tiền thuốc thì khốn )...
    Phong trào nam gà có vẻ lên cao nhờ sự xuất hiện của virus HiV. Tên này tướng tá nhỏ con, mặt mày ngây thơ mà tâm hồn....rất chi là đen tối . Đề nghị các đấng rầu may phải tuyệt đối phòng thân, kẻo không...bị lây nhiễm thì không tài nào chữa được nhé...
    Đến 12.30, bữa ăn được chính thức khai trương. Trông ra dáng phết, mùi chả nướng thơm thơm, lan toả khắp các ngõ xóm, rủ hết cả...các loài vật nuôi về quây quần ngoài cổng nhà DXQMT . Thông cảm nhé, tớ cũng đói lắm rùi, hic...
    (Đồng chí nào có lòng tường thuật tiếp đê)
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    209 nhiệt tình ăn
    Minh@ nhiệt tình uống
    Hoá ra My_connerto là thằng Phong giật à.bt thế mà giấu như mèo giấu...
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cong cunhủi thì nhiệt tình xuyên tạc chuyện linh tinh. To mồm nhất hội.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    sướng nhờ thế các chú an nhiệt tình cũng là phải vì làm khổ sai cả ngày rồi mà. cho đói đêns thế mới chịu cho ăn. khiếp!!!. hỏi câu cuối thế sếp ở đây là ai thế con trai hay con gái và tất nhiên có đẹp không và có xinh không? câu này quan trọng nhất đấy để tớ đến cưa sếp nào.....
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Chia sẻ trang này