1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lão già!!! ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vnanhvn, 02/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnanhvn

    vnanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lão già!!! ^_^

    Chúc lão sang năm mới hạnh phúc đủ đầy, niềm vui nhân đôi, may mắn nhân ba và cố gắng rinh giải thưởng toàn phần nhé lão.!

    Cảm ơn vì lão vẫn khoẻ mạnh, cảm ơn vì lão cười, cảm ơn vì lão hạnh phúc, cảm ơn vì lão đã cố gắng vì e rất nhiều, cảm ơn vì lão đã yêu em dường ấy. Kô biết bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật. Lão đừng giận. E vẫn vậy mà, đa nghi rồi sẽ khổ. E biết lão cũng khổ nhiều. Nhưng lão ạ, được nhìn thấy lão khoẻ mạnh, được nghe tiếng lão cười, được cảm nhận rằng lão đang hạnh phúc, được hạnh phúc vì lão cố gắng vì e, được ngất ngây khi lão nói "A yêu e mãi mãi" ... với e, đó là tất cả. Một năm kết thúc với bao niềm vui mà cũng chồng chất thật nhiều nỗi buồn. Lão ơi, nếu có một điều ước, giản đơn e sẽ ước ... sẽ chẳng bao h lão biết được e ước j. Điều ước đó e đã ước trong đêm Noel, ước trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới ... tất cả đều trong vòng tay của lão với cái ôm thật ấm áp, trong nụ hôn của lão với đôi môi tím tái vì lạnh. Yêu lão lắm, lão ạ. Hình như trong suốt 6 năm qua ... ah kô, đã bước sang năm thứ 7 rồi, đây là lần đầu tiên e tự nguyện nói với lão điều này. Lão đã buồn, đã nhắc nhở e về sự thiếu hụt đó nhiều lắm rồi ... vậy mà e vẫn kô làm được. Bên lão, e như một đứa trẻ. Bên e, lão là một người anh gương mẫu, một người bạn nghiêm khắc, một người yêu dịu dàng ... mặc dù cái cách thể hiện của lão thì cũng trẻ con chẳng kém em đâu.

    Lão kô nói lòng lão thổn thức từ khi gặp ánh mắt của e, nhưng lão kô che giấu những nỗi nhớ kô sao nói được khi chúng ta xa nhau. Lão đã kô giữ được lời hứa trái tim chỉ trao mình e, nhưng e hiểu tại sao lại như vậy??? Và e cảm nhận được hạnh phúc của lão với tình yêu của chúng ta. Dù đã có lúc và rồi sẽ có lúc, tình yêu của lão và e kô được như mong ước ... có thể nó sẽ tan đi như những áng mây nhưng nó kô hề mất ... vì dù có tan, mây vẫn đem mưa đến cho đời khi hội tụ được đầy đủ các tố chất cần thiết. E biết, đã có những lúc lão lang thang đi tìm những phút giây hạnh phúc, những phút giây mà một bước chúng ta cũng kô rời xa, những tháng năm êm đềm với biết bao kỷ niệm trải đầy hoa, trải đầy tiếng cười vô tư, kô suy tính ...

    Tất cả những j giữa lão và e, biết nói đến bao h cho hết. Đó là những ký ức kô thể nào quên với những giây phút giận hờn hạnh phúc, đau khổ chia lìa. Nhưng "Ngày mai cho dù như thế nào, a và e sẽ mãi thuộc về nhau" ... phải kô lão!!!!




    Được vnanhvn sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 02/01/2008
  2. vnanhvn

    vnanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    update!

Chia sẻ trang này