1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lão này có ý đồ gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nina06, 30/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lão này có ý đồ gì

    Tôi gọi "lão" không phải vì tôi khinh lão mà chúng tôi hay trêu nhau nên quen gọi thế.
    Tôi và lão làm trong cùng một cơ quan và do tính chất công việc nên tôi, lão và các anh chị trong phòng sống với nhau như anh chị em họ ( lúc ở cơ quan thôi nhé, ra ngoài đường ai đi đường nấy tránh mặt được là tốt nhất ). Tôi làm ở đó gần một năm rồi nhưng giữa tôi và lão chưa từng có gì cả, thậm chí ban đầu lão cực kì lạnh nhạt ( sau này tôi mới biết tính lão thế, chưa quen thì lão chẳng bao giờ hỏi han, thấy con gái lại gần y rằng tránh xa ). Thế mà, khoảng một tháng trở lại đây, lão thường xuyên nhắn tin gọi điện, mà không có chuyện gì ra chuyện gì toàn nói linh tinh, mất thời gian thật nhưng tôi thấy cũng hay hay vì có thêm người để tán gẫu. Trước đây lão cũng hay nháy máy cho tôi nhưng tôi không thèm chấp vì lão làm như thế với cả phòng, có khi lão dựng các chị dậy lúc nửa đêm hoặc tờ mờ sáng, tính lão thích đùa thế thì... kệ!!! Nhưng nháy máy không mất tiền đã đành, đằng này lão gọi cho tôi chỉ để nói mấy câu, hỏi tôi đang làm gì rồi thêm vài câu vớ vẩn không thể nhớ nổi rồi chào tạm biệt. Nhắn tin cũng thế. Lão không mấy khi gọi tôi bằng em lúc nhắn tin, lão gọi tên tôi hay là tên + "ngố" , có khi gọi đùa là tiểu đệ. Tôi không nghĩ lão có ý gì tử tế lắm vì tính lão hay đùa, nhưng chẳng biết lão định giở trò gì để mà đối phó, với lại con gái mà ít nhiều vẫn thích nếm mùi dưa bở. Không biết lão có ý gì vậy?
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Có khi " lão" đó có ý j với chị rùi cũng nên! Nhưng... " biết là thế nhưng ...cứ chờ xem lão ấy giở trò j"
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn có ý đồi ròai.
  4. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến giờ tôi tự nhủ là đồng nghiệp thì chỉ nên đặt quan hệ thế thôi, đi xa hơn phức tạp lắm nên tôi luôn gạt ra ngoài các vấn đề riêng tư khi nói chuyện với các đồng nghiệp. Hơn nữa tôi cũng không phải người nói nhiều, cũng không hợp với lão nên tôi và lão chỉ trêu nhau, không nói chuyện nghiêm túc bao giờ ngoại trừ khi bàn công việc. Chúng tôi có lẽ chỉ biết nhau qua những đồng nghiệp khác. Ở cơ quan lão hay trêu các em trẻ ( gồm cả tôi nhé ), nhưng tôi có cảm giác ( ăn dưa bở tí ) lão trêu tôi nhiều hơn, thậm chí trêu thân mật hơn. Thấy lão thân thiện thế tôi cũng định làm bà mai luôn, tức là giới thiệu bạn tôi cho lão, lão đồng ý liền nhưng chẳng thèm hỏi han người tôi muốn giới thiệu với lão là người thế nào. Lão đã hẹn tôi và bạn tôi đi uống nước nhưng huỷ bỏ vì lí do mê tín, lão ấy khá mê tín. Thật sự là lúc ở cơ quan tôi chỉ thấy lão thân thiện hơn thôi nhưng chưa có tín hiệu gì đặc biệt cả ( hay là mình vô tâm quá chẳng biết nữa ). Trưa nay đang ngủ lão gọi " em đang làm gì thế" -"em đang ngủ, chuyện gì hả a", " thế à đang ngủ thì nói chuyện sau nhé"-"Thế có chuyện gì hả a", " thôi đang ngủ thì lúc khác nói chuyện" (cười rất lắm) - tắt máy.
    Chuyện mới đến đó, tôi sẽ kể tiếp sau, muộn quá rồi đi ngủ đã...
  5. phangism

    phangism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lão này vui tính nhỉ, chẳng biết đường nào mà lần. Có vẻ như, lão có cảm tình với bạn rồi.
  6. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hihi lão này ngộ nghĩnh nhỉ
    TYhik trêu đùa thì mình đùa lại , thật thì tốt mà ko thật cũng chả sao
  7. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    mật ngọt chết ruồi
  8. boyblack

    boyblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    mưa dần thấm lâu,lão này đang chơi trò đấy đấy!!!
  9. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...lão ý bị bệnh rồi , mà nhiễm phải 1 con virus tên là.... "My love"
  10. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cò chuyẶn con gà? trẮng 'uĂ?i theo con gà? mài 'ò?i yĂu.
    Con gà? mài vư?a chày vư?a nghìf: "Mì?nh chày thẮ nà?y cò nhanh quà khĂng nhì??"
    Con gà? trẮng cùfng vư?a chày vư?a nghìf: "Được thì? tẮt, khĂng 'ược thì? coi như tẶp thĂ? dùc".
    "Làfo" cù?a bàn cùfng giẮng con gà? trẮng.

Chia sẻ trang này