1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lão nhi....tự hỏi!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi knife, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Lão nhi....tự hỏi!

    Nếu có ai giải thích được dùm xin cám ơn nhiều.
    - Hàng ngày tôi đi ăn cơm bụi, 4000 - 5000. Tối cuối tuần vừa rồi, tôi đi ăn với bạn, một bữa 200000. Người đi làm lương 400000-500000, kẻ xài một buổi cũng chừng ấy, tại sao?
    - Con người thật kỳ lạ, với người ngoài thậm chí không hề quen biết, cười nói vui vẻ, lịch sự. Còn với người quen biết, hết lòng với mình lại tỏ ra lạnh nhạt, thiếu tôn trọng, tại sao?
    - Con gái thật là kỳ dị, đối với người lạ, chuyện đụng chạm tay chân( ví dụ: bắt tay, hay khiêu vũ chẳng hạn...) thì thấy là bình thường, vui vẻ. Còn, hà hà, lỡ đụng phải( quen nhau) thì cho rằng lợi dụng??? Tại sao?
    - Khi cần đến người ta thì rất ư là mềm mỏng, dễ thương, nhưng xong rồi thì hờ hững, biệt tăm. Lần sau lại y chang như vậy. Tại sao? Bộ họ không biết là mấy thằng này cũng có cái đầu, cũng nhớ dai, cũng biết giận, cũng tự ái... Phải nhớ là còn những lần sau nữa, ít nhất cũng lấy lòng người ta một chút để có lần sau nữa chứ!
    Mấy câu này tôi tự hỏi mình mà nghĩ mãi không ra, quý vị ( nam lẫn nữ) có người nào nghĩ ra, giải thich giùm tôi với, xin cám ơn trước. Nếu có lời khuyên nào có thể giải quyết được mấy tình huống này xin chỉ giáo dùm, cám ơn.

    anitas anitatum
    Tu? Không tu? Đó là vấn đề...
  2. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    BÓ TAY
  3. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    cho em hỏi lão nhi 1 câu thôi. sao không thấy ghé wa ACC là sao??
    lionesse

  4. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Có qua chứ, nhưng chỉ xem thôi, hổng nói được gì. Cám ơn qua hỏi thăm. Có giúp được gì không? Cho vài lời khuyên đi...
    anitas anitatum
    Tu? Không tu? Đó là vấn đề...
  5. Math

    Math Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Một chút ý kiến của riêng Math :
    1. Mỗi người có 1 cuộc sống riêng, tại sao cứ phải đem ra mà so sánh. Anh knife có đọc truyện cổ Grimme ?? Hãy đọc lại câu trả lời của Thượng Đế khi Eva hỏi tại sao Thượng Đế không ban cho tất cả các con của bà những địa vị cao sang như nhau á ...
    2. Cười nói vui vẻ với một người (không quen biết ??!!? ) là phép lịch sự trong giao tiếp. Còn lạnh nhạt với một người quen biết, điều đó chẳng nói lên được gì hết anh knife á. Math thấy nhiều khi rất mến nhau người ta vẫn có thể tỏ ra rất lạnh nhạt với nhau. Lạnh nhạt không có nghĩa là không quan tâm đâu. Còn lạnh nhạt mà thiếu tôn trọng thì :
    - Hoặc là người con trai đó đã tạo những ấn tượng xấu làm người con gái cảm thấy không thể tôn trọng 1 người như thế.
    - Hoặc là người con gái đó muốn từ chối tình cảm của người con trai nên có những hành động hay thái độ thẳng thừng làm chạm tự ái của người ta, vì người con gái đó nghĩ rằng làm như vậy người bạn trai của mình có thể buồn nhưng chỉ 1 lần rùi sẽ không còn tình cảm, sẽ không phải buồn vì mình nữa. ( làm vậy có đúng không ? hay quá vụng về ? ).
    3. Còn việc đụng chạm tay chân, khi lỡ đụng phải làm sao anh knife biết người ta nghĩ là anh lợi dụng ?( Nhưng anh knife có chắc là tất cả người quen đều không lợi dụng ? ) Nếu người ta có thái độ gì không vừa ý cũng không có nghĩa là người ta nghĩ này nghĩa nọ đâu, có khi đó chỉ là thói quen (dĩ nhiên là thói quen không tốt, và biết đâu người ta cũng đang cố sửa đổi ? )
    4. ...hìhì...còn théc méc thứ 4 này thì Math hông biết tại sao nữa...tốt nhất là anh knife hỏi thẳng người đó đi...nếu nhận được câu trả lời thì post lên cho mọi người cùng biết nhé ....bravo!!!!!!

    "...Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã
    Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly
    Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả
    Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi..."
  6. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hừm, cô kia. Tui không thích nói xấu người khác, nên có biểu hiện cụ thể tui mới nói.
    Nếu không thích thì cứ nói đại ra, chính tui yêu cầu mà, người đó cũng không nói, vậy người đó muốn gì?
    Tại sao so sánh ư? Tại vì người ta thường nói tới công bằng xã hội, bình đẳng xã hội mà. Mấy người xài nhiều đó sao không thử giảm bớt vài lần rồi đem làm công tác xã hội gì đó xem? Không phải có ích hơn sao? Xin lỗi, chứ rủ nhau nhậu nhẹt rồi nôn ra hết còn lãng phí hơn, trong khi đó chỉ cần khoảng một bữa nhậu vậy thôi thì một đứa trẻ nghèo có thể ăn học cả tháng.
    Math là nữ mà trả lời cũng không được thì thôi Dao cùn này tạm cho nó là...bản tính của mấy lady vậy.
    Cám ơn math đã cho ý kiến.
    anitas anitatum
    Tu? Không tu? Đó là vấn đề...

Chia sẻ trang này